Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 5:38-48 Bài Giảng Trên Núi – Các Sự Dạy Dỗ Khác của Đức Chúa Jesus – Phần 2
Kính lạy Cha của con ở trên trời! Cảm tạ Cha thương xót giữ gìn gia đình con trong ngày hôm nay! Xin Cha bổ sức cho thân thể xác thịt của chúng con, chữa lành những sự mệt mỏi của chúng con. Con tạ ơn Ngài. Giờ này con xin Cha cũng ban ơn trên việc học Thánh Kinh của con. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con Lời Chúa. Con xin Đức Chúa Jesus thêm sức cho con nhiều. Con tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa!
Thưa Cha, qua chủ đề suy ngẫm ngày 23/07, con có một số sự hiểu sau:
Ngày xưa Chúa đặt ra luật "mắt đền mắt, răng đền răng" mục đích là để răn đe, nếu ai làm hại như thế nào cho người khác thì người kia có quyền làm lại y như vậy, như thế thì người làm hại người khác sẽ hiểu được cảm giác của người bị mình làm hại và sẽ không dám tiếp tục làm hại đến những người khác nữa. Còn mọi người nhìn vào đó mà làm bài học thì cũng sợ, không dám làm như vậy. Mục đích cuối cùng cũng là để mọi người sống yêu thương, hòa thuận, biết sợ và tránh làm điều dữ.
Nhưng có lẽ người ta thường có tinh thần ghét bỏ người đã làm thiệt hại mình, ai làm thiệt mình điều gì thì chăm vào việc báo thù người đó, không có sự tha thứ, không có lòng thương xót và họ cũng làm như vậy đối những kẻ dữ, mạnh sức hơn mình, dẫn đến không những không báo thù được mà còn thiệt hại nặng hơn.
Chúa Jesus muốn mỗi người theo Ngài hãy có lòng thương xót với ngay cả kẻ thù nghịch của mình. Hãy chúc phước, làm điều lành và cầu nguyện cho kẻ thù để thức tỉnh họ, giải cứu họ khỏi tội lỗi. Ngài cũng dạy môn đồ cách hành xử khôn sáng là hãy có tinh thần chịu phục dưới kẻ dữ, không chống trả để tránh thiệt hại nhiều hơn cho mình. Con hiểu là tất nhiên không chịu làm việc gì sai Lời Chúa.
Con hiểu rằng điều này cũng hàm ý rằng con dân Chúa hãy chịu phục kẻ dữ với lòng tin cậy vào Chúa, rằng việc có kẻ dữ thắng mình, lấn át mình là ý muốn tốt lành của Ngài đối với mình. Như Lời Chúa cũng đã dạy:
"Trong mọi sự, hãy tạ ơn! Vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em." (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18).
Người xấu cũng biết yêu kẻ yêu mình, nếu ai là con cái của Chúa thì không những phải biết yêu kẻ yêu mình mà còn phải biết yêu cả kẻ ghét mình. Như vậy mới xứng đáng là con của Chúa. Đức Chúa Trời yêu hết thảy mọi người nên mới ban Con Một của Ngài chết thay cho hết thảy mọi người chứ không phải chỉ chết thay cho một số người. Chúa cũng ban những ơn chung cho loài người trên đất, ví dụ như ban mưa nắng để chăm sóc, nuôi dưỡng mỗi người. Vì vậy con của Chúa cũng phải biết yêu mỗi người như tâm tình của Chúa vậy.
39 Nhưng Ta bảo các ngươi: Đừng chống cự kẻ dữ! Nhưng ai tát ngươi trên má bên phải của ngươi, hãy xoay mình đưa má bên kia luôn cho người ấy! 40 Ai muốn kiện ngươi để lấy cái áo trong của ngươi, hãy cho kẻ ấy luôn cái áo ngoài! 41 Ai bắt ngươi mang vác một dặm đường, hãy đi hai dặm với kẻ ấy! 42 Hãy cho kẻ xin ngươi! Đừng xoay khỏi kẻ muốn mượn của ngươi!
Qua những ý trong các câu trên, con cũng mở rộng được một điều là nếu có ai muốn mình giúp đỡ điều gì, làm điều gì cho họ, mình hãy làm cho người ấy nhiều hơn mong đợi của người ấy để người ấy được vui thỏa và như vậy mình cũng tỏ được lòng yêu thương với người ấy. Cảm tạ Chúa vì hôm trước con nhờ người chăn quay lại màn hình lúc người chăn làm video karaoke để con tham khảo. Con không muốn làm phiền, làm mất thời gian và công sức của chú nhiều nên con nói chú chỉ quay màn hình rồi gửi cho con thôi. Con tính tự xem và mày mò làm theo. Nhưng chú lại quay màn hình và hướng dẫn chi tiết, vừa làm vừa giải thích nên con được hiểu và không phải mất công mày mò. Qua điều này, người chăn đã làm quá điều con mong đợi và con hiểu đó cũng chính là sự ban cho của Chúa, để con dễ hiểu và không phải mất công, mất thời gian nhiều. Cũng qua đó mà giúp ích cho các anh chị em nào muốn học cách làm video thì cũng xem để biết cách làm. Con cảm tạ ơn Cha!
Giờ này xin Ngài ban cho con giấc ngủ ngon! Xin Ngài bổ sức cho con nhiều vì đã khuya quá, sáng con lại dậy sớm. Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đồng Thị Nghĩa 25/07/2025
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 5:38-48 Bài Giảng Trên Núi – Các Sự Dạy Dỗ Khác của Đức Chúa Jesus – Phần 2
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Cảm tạ Cha thương xót giữ gìn gia đình con trong ngày hôm nay! Xin Cha bổ sức cho thân thể xác thịt của chúng con, chữa lành những sự mệt mỏi của chúng con. Con tạ ơn Ngài. Giờ này con xin Cha cũng ban ơn trên việc học Thánh Kinh của con. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con Lời Chúa. Con xin Đức Chúa Jesus thêm sức cho con nhiều. Con tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa!
Thưa Cha, qua chủ đề suy ngẫm ngày 23/07, con có một số sự hiểu sau:
Ngày xưa Chúa đặt ra luật "mắt đền mắt, răng đền răng" mục đích là để răn đe, nếu ai làm hại như thế nào cho người khác thì người kia có quyền làm lại y như vậy, như thế thì người làm hại người khác sẽ hiểu được cảm giác của người bị mình làm hại và sẽ không dám tiếp tục làm hại đến những người khác nữa. Còn mọi người nhìn vào đó mà làm bài học thì cũng sợ, không dám làm như vậy. Mục đích cuối cùng cũng là để mọi người sống yêu thương, hòa thuận, biết sợ và tránh làm điều dữ.
Nhưng có lẽ người ta thường có tinh thần ghét bỏ người đã làm thiệt hại mình, ai làm thiệt mình điều gì thì chăm vào việc báo thù người đó, không có sự tha thứ, không có lòng thương xót và họ cũng làm như vậy đối những kẻ dữ, mạnh sức hơn mình, dẫn đến không những không báo thù được mà còn thiệt hại nặng hơn.
Chúa Jesus muốn mỗi người theo Ngài hãy có lòng thương xót với ngay cả kẻ thù nghịch của mình. Hãy chúc phước, làm điều lành và cầu nguyện cho kẻ thù để thức tỉnh họ, giải cứu họ khỏi tội lỗi. Ngài cũng dạy môn đồ cách hành xử khôn sáng là hãy có tinh thần chịu phục dưới kẻ dữ, không chống trả để tránh thiệt hại nhiều hơn cho mình. Con hiểu là tất nhiên không chịu làm việc gì sai Lời Chúa.
Con hiểu rằng điều này cũng hàm ý rằng con dân Chúa hãy chịu phục kẻ dữ với lòng tin cậy vào Chúa, rằng việc có kẻ dữ thắng mình, lấn át mình là ý muốn tốt lành của Ngài đối với mình. Như Lời Chúa cũng đã dạy:
"Trong mọi sự, hãy tạ ơn! Vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em." (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18).
Người xấu cũng biết yêu kẻ yêu mình, nếu ai là con cái của Chúa thì không những phải biết yêu kẻ yêu mình mà còn phải biết yêu cả kẻ ghét mình. Như vậy mới xứng đáng là con của Chúa. Đức Chúa Trời yêu hết thảy mọi người nên mới ban Con Một của Ngài chết thay cho hết thảy mọi người chứ không phải chỉ chết thay cho một số người. Chúa cũng ban những ơn chung cho loài người trên đất, ví dụ như ban mưa nắng để chăm sóc, nuôi dưỡng mỗi người. Vì vậy con của Chúa cũng phải biết yêu mỗi người như tâm tình của Chúa vậy.
39 Nhưng Ta bảo các ngươi: Đừng chống cự kẻ dữ! Nhưng ai tát ngươi trên má bên phải của ngươi, hãy xoay mình đưa má bên kia luôn cho người ấy!
40 Ai muốn kiện ngươi để lấy cái áo trong của ngươi, hãy cho kẻ ấy luôn cái áo ngoài!
41 Ai bắt ngươi mang vác một dặm đường, hãy đi hai dặm với kẻ ấy!
42 Hãy cho kẻ xin ngươi! Đừng xoay khỏi kẻ muốn mượn của ngươi!
Qua những ý trong các câu trên, con cũng mở rộng được một điều là nếu có ai muốn mình giúp đỡ điều gì, làm điều gì cho họ, mình hãy làm cho người ấy nhiều hơn mong đợi của người ấy để người ấy được vui thỏa và như vậy mình cũng tỏ được lòng yêu thương với người ấy. Cảm tạ Chúa vì hôm trước con nhờ người chăn quay lại màn hình lúc người chăn làm video karaoke để con tham khảo. Con không muốn làm phiền, làm mất thời gian và công sức của chú nhiều nên con nói chú chỉ quay màn hình rồi gửi cho con thôi. Con tính tự xem và mày mò làm theo. Nhưng chú lại quay màn hình và hướng dẫn chi tiết, vừa làm vừa giải thích nên con được hiểu và không phải mất công mày mò. Qua điều này, người chăn đã làm quá điều con mong đợi và con hiểu đó cũng chính là sự ban cho của Chúa, để con dễ hiểu và không phải mất công, mất thời gian nhiều. Cũng qua đó mà giúp ích cho các anh chị em nào muốn học cách làm video thì cũng xem để biết cách làm. Con cảm tạ ơn Cha!
Giờ này xin Ngài ban cho con giấc ngủ ngon! Xin Ngài bổ sức cho con nhiều vì đã khuya quá, sáng con lại dậy sớm. Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
25/07/2025
***