Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 5:31-37 Bài Giảng Trên Núi – Các Sự Dạy Dỗ Khác của Đức Chúa Jesus – Phần 1
Kính lạy Cha của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an! Cảm tạ Cha quan phòng, chăm sóc gia đình con. Con tính mai nấu xôi ăn sáng, con nghĩ tới và muốn làm dăm bông, nhưng mà hiện tại không có thịt nên con định mai ăn xôi với trứng, mà tự nhiên Bách Hóa nhắn tin giảm giá thịt nhiều hơn bình thường rất nhiều nên chồng con tranh thủ đi mua, thế là sáng mai con có thịt làm dăm bông. Con tạ ơn Chúa.
Giờ này xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con. Con tạ ơn Cha.
31 Đã có lời rằng: "Ai ly dị vợ của mình thì hãy cho nàng tờ ly dị." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 24:1, 3} 32 Nhưng Ta bảo các ngươi rằng: Ai ly dị vợ của mình, ngoại trừ lý do tội tà dâm, thì người ấy khiến nàng phạm tội ngoại tình. Nếu ai cưới người bị ly dị đó cũng phạm tội ngoại tình.
Thưa Cha, con hiểu rằng, Chúa muốn người đàn ông hãy biết yêu thương vợ mình, dù cho nàng có sự thiếu sót gì hay là có bệnh tật nào, người làm chồng hãy yêu thương chăm sóc cho vợ, chỉ dạy vợ mình chứ đừng vì bất cứ điều gì mà bỏ vợ, trừ khi vợ ngoại tình. Bởi vì nếu vợ đã ngoại tình thì vợ không còn yêu mình nữa, thế thì có ở với nhau cũng không còn hạnh phúc nữa, lúc ấy hãy ly dị để nàng đến với người mà nàng yêu. Vợ và chồng hiệp làm một với nhau. Vì vậy nếu nàng vẫn yêu chồng mà người chồng vì một điều gì không ưng ở vợ mà muốn bỏ thì người vợ đó vẫn đang là một với chồng, chồng bỏ đi khiến người vợ phải lấy người khác thì thành ra người vợ đó bị kể là ngoại tình, vì đang là một với chồng mà giờ đi chung đụng với người khác. Đối với Chúa thì người chồng đầu vẫn kể là chồng của nàng, còn người sau không được kể là chồng.
Tất nhiên điều đó Chúa không chỉ dạy riêng cho những người làm chồng mà cả những người làm vợ cũng vậy, phải biết yêu thương trân trọng, chăm sóc, giúp đỡ chồng mình, không vì một sự thiếu sót nào của chồng mà có thái độ xấu với chồng, muốn bỏ chồng. Chúa cũng đặt để người chồng có quyền trên người vợ nên người vợ cũng phải tỏ lòng kính trọng, vâng phục chồng, kể cả với người chồng không tin Chúa:
"Hỡi những người làm vợ, hãy vâng phục những người chồng của mình, để nếu có người chồng nào không vâng phục Đạo, cũng có thể bởi nếp sống của những người vợ, không bởi lời nói, mà họ bị thu phục" (I Phi-e-rơ 3:1).
33 Các ngươi lại đã nghe lời được nói bởi những người xưa rằng: "Ngươi chớ thề dối, nhưng phải làm trọn lời thề của ngươi với Chúa!" {Lê-vi Ký 19:12; Dân Số Ký 30:2; Phục Truyền Luật Lệ Ký 23:21} 34 Nhưng Ta bảo các ngươi: Đừng thề gì hết! Đừng chỉ trời mà thề, vì là ngai của Đức Chúa Trời! 35 Cũng đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chân của Ngài! Cũng đừng chỉ Thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua lớn! 36 Ngươi cũng đừng chỉ đầu của mình mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay đen. 37 Nhưng lời nói của các ngươi hãy là: "Phải, phải. Không, không." Còn những điều gì khác hơn như vậy thì đến từ kẻ dữ.
Thưa Cha, con hiểu rằng, đối với con dân Chúa, điều gì phải thì hãy nói là phải, điều gì không phải thì hãy nói là không phải. Không cần thề thốt gì cả. Con hiểu rằng con dân Chúa phải sống chân thật, như vậy lời nói của mình là có trọng lượng, đáng tin, không cần phải thề thì người khác vẫn tin. Thực ra với người đa nghi thì có thề họ cũng không tin nên lời thề là vô ích, Chúa không muốn chúng con nói hay làm bất cứ điều gì vô ích.
Ngoài ra thì con hiểu rằng sức lực cùng sự hiểu biết của loài người rất giới hạn, nào ai biết một chút nữa điều gì sẽ xảy ra. Bất cứ khi nào cũng có thể xảy ra những việc bất ngờ ngoài tầm kiểm soát của mình khiến cho mình không thể giữ lời thề được, thành ra mình không hoàn thành được lời thề thì mình lại trở thành thề dối. Vậy tốt nhất là không thề.
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học hôm nay. Con xin Ngài giúp con yêu chồng con thật nhiều, và luôn làm tốt vai trò của người làm vợ để giúp ích cho chồng con trong sự hoàn thiện bản thân. Con xin Cha giúp con luôn sống chân thật trong từng lời nói, thái độ và hành xử của mình. Con cảm tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đồng Thị Nghĩa 24/07/2025
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 5:31-37 Bài Giảng Trên Núi – Các Sự Dạy Dỗ Khác của Đức Chúa Jesus – Phần 1
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an! Cảm tạ Cha quan phòng, chăm sóc gia đình con. Con tính mai nấu xôi ăn sáng, con nghĩ tới và muốn làm dăm bông, nhưng mà hiện tại không có thịt nên con định mai ăn xôi với trứng, mà tự nhiên Bách Hóa nhắn tin giảm giá thịt nhiều hơn bình thường rất nhiều nên chồng con tranh thủ đi mua, thế là sáng mai con có thịt làm dăm bông. Con tạ ơn Chúa.
Giờ này xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con. Con tạ ơn Cha.
31 Đã có lời rằng: "Ai ly dị vợ của mình thì hãy cho nàng tờ ly dị." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 24:1, 3}
32 Nhưng Ta bảo các ngươi rằng: Ai ly dị vợ của mình, ngoại trừ lý do tội tà dâm, thì người ấy khiến nàng phạm tội ngoại tình. Nếu ai cưới người bị ly dị đó cũng phạm tội ngoại tình.
Thưa Cha, con hiểu rằng, Chúa muốn người đàn ông hãy biết yêu thương vợ mình, dù cho nàng có sự thiếu sót gì hay là có bệnh tật nào, người làm chồng hãy yêu thương chăm sóc cho vợ, chỉ dạy vợ mình chứ đừng vì bất cứ điều gì mà bỏ vợ, trừ khi vợ ngoại tình. Bởi vì nếu vợ đã ngoại tình thì vợ không còn yêu mình nữa, thế thì có ở với nhau cũng không còn hạnh phúc nữa, lúc ấy hãy ly dị để nàng đến với người mà nàng yêu. Vợ và chồng hiệp làm một với nhau. Vì vậy nếu nàng vẫn yêu chồng mà người chồng vì một điều gì không ưng ở vợ mà muốn bỏ thì người vợ đó vẫn đang là một với chồng, chồng bỏ đi khiến người vợ phải lấy người khác thì thành ra người vợ đó bị kể là ngoại tình, vì đang là một với chồng mà giờ đi chung đụng với người khác. Đối với Chúa thì người chồng đầu vẫn kể là chồng của nàng, còn người sau không được kể là chồng.
Tất nhiên điều đó Chúa không chỉ dạy riêng cho những người làm chồng mà cả những người làm vợ cũng vậy, phải biết yêu thương trân trọng, chăm sóc, giúp đỡ chồng mình, không vì một sự thiếu sót nào của chồng mà có thái độ xấu với chồng, muốn bỏ chồng. Chúa cũng đặt để người chồng có quyền trên người vợ nên người vợ cũng phải tỏ lòng kính trọng, vâng phục chồng, kể cả với người chồng không tin Chúa:
"Hỡi những người làm vợ, hãy vâng phục những người chồng của mình, để nếu có người chồng nào không vâng phục Đạo, cũng có thể bởi nếp sống của những người vợ, không bởi lời nói, mà họ bị thu phục" (I Phi-e-rơ 3:1).
33 Các ngươi lại đã nghe lời được nói bởi những người xưa rằng: "Ngươi chớ thề dối, nhưng phải làm trọn lời thề của ngươi với Chúa!" {Lê-vi Ký 19:12; Dân Số Ký 30:2; Phục Truyền Luật Lệ Ký 23:21}
34 Nhưng Ta bảo các ngươi: Đừng thề gì hết! Đừng chỉ trời mà thề, vì là ngai của Đức Chúa Trời!
35 Cũng đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chân của Ngài! Cũng đừng chỉ Thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua lớn!
36 Ngươi cũng đừng chỉ đầu của mình mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay đen.
37 Nhưng lời nói của các ngươi hãy là: "Phải, phải. Không, không." Còn những điều gì khác hơn như vậy thì đến từ kẻ dữ.
Thưa Cha, con hiểu rằng, đối với con dân Chúa, điều gì phải thì hãy nói là phải, điều gì không phải thì hãy nói là không phải. Không cần thề thốt gì cả. Con hiểu rằng con dân Chúa phải sống chân thật, như vậy lời nói của mình là có trọng lượng, đáng tin, không cần phải thề thì người khác vẫn tin. Thực ra với người đa nghi thì có thề họ cũng không tin nên lời thề là vô ích, Chúa không muốn chúng con nói hay làm bất cứ điều gì vô ích.
Ngoài ra thì con hiểu rằng sức lực cùng sự hiểu biết của loài người rất giới hạn, nào ai biết một chút nữa điều gì sẽ xảy ra. Bất cứ khi nào cũng có thể xảy ra những việc bất ngờ ngoài tầm kiểm soát của mình khiến cho mình không thể giữ lời thề được, thành ra mình không hoàn thành được lời thề thì mình lại trở thành thề dối. Vậy tốt nhất là không thề.
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học hôm nay. Con xin Ngài giúp con yêu chồng con thật nhiều, và luôn làm tốt vai trò của người làm vợ để giúp ích cho chồng con trong sự hoàn thiện bản thân. Con xin Cha giúp con luôn sống chân thật trong từng lời nói, thái độ và hành xử của mình. Con cảm tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
24/07/2025
***