Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 9:18-26 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Đàn Bà Bệnh Mất Máu và Làm Sống Lại Con Gái Người Cai Nhà Hội
Kính lạy Cha của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an! Con kính xin Cha tiếp tục bao phủ chúng con trong tình yêu, sự thương xót của Ngài. Xin Ngài cho chúng con kinh nghiệm được càng nhiều hơn sự nhân từ, yêu thương của Ngài đối cùng chúng con. Con tạ ơn Cha. Xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con tối nay. Con tạ ơn Ngài!
20 Này, một người đàn bà có bệnh mất máu suốt mười hai năm, đã đến phía sau Ngài, chạm vào vạt áo của Ngài. 21 Vì người đã nói trong lòng mình: "Nếu ta chỉ chạm vào áo của Ngài, ta sẽ được lành." 22 Đức Chúa Jesus đã xoay lại, thấy người thì phán: "Hỡi con gái! Hãy vững lòng! Đức tin của con đã cứu con." Người đàn bà đã được cứu khỏi bệnh ngay từ lúc ấy.
Thưa Cha, Lu-ca 8:43-48 cũng có chép về câu chuyện người đàn bà bị mất máu như được chép ở đây. Trong đó có nói về việc khi bà được chữa lành thì Chúa Jesus cũng không biết (vì Ngài ở trong thể trạng một con người xác thịt bình thường khi sống trên đất, nếu không phải Đấng Thần Linh ban năng lực và sự hiểu biết thì Ngài cũng không biết). Lúc đó Chúa Jesus chỉ cảm nhận được có sức mạnh ra từ Ngài.
Điều này khiến con nhớ tới cụm từ "quy luật thuộc linh" mà con từng nghe người chăn nói. Con nghĩ khi có đức tin thì sẽ đạt được điều mình tin cũng là một quy luật thuộc linh, tất nhiên là phải thêm điều kiện là đúng ý Chúa nữa. Con thấy trong Thánh Kinh cũng hay nhắc đến việc là theo như mình tin thì sẽ được thành, ví dụ:
"Đức Chúa Jesus phán với viên đội trưởng: "Hãy đi! Theo như ngươi đã tin, điều ấy đã được thành cho ngươi." Tôi tớ của người đã được lành trong chính giờ ấy." (Ma-thi-ơ 8:13).
Trong Dân Số Ký 14:28 còn nói về việc dân I-sơ-ra-ên không tin Chúa thì Chúa cũng làm cho họ như điều họ nói (con hiểu rằng điều họ nói chính là điều họ tin): "Hãy nói với chúng, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán rằng: Ta hằng sống! Theo như các ngươi đã nói trong tai Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi như vậy."
Qua điều này con học được rằng cần phải hết lòng tin cậy Ngài và từng lời Ngài phán, để con nhận được điều mình tin, vì đó là quy luật. Ví dụ con tin rằng Ngài chăm sóc con, giải quyết nan đề cho con. Thì con sẽ nhận được điều ấy.
Ngoài ra, con có nan đề gì thì trước hết, con phải tin rằng điều đó chắc chắn có ích lợi cho mình, vì Lời Ngài phán vậy (Rô-ma 8:28). Kế đến, con phải tin chắc rằng Ngài sẽ giải quyết nan đề đó giúp con khi đến thời điểm tốt nhất. Điều gì con cần làm thì con cứ hết lòng làm, còn việc được giải quyết như thế nào và vào lúc nào thì con hãy phó thác cho Chúa.
Con tạ ơn Cha ban cho con bài học hôm nay! Con xin Ngài giúp con luôn hiểu và làm đúng theo thánh ý của Ngài, luôn tin cậy Ngài. Con tạ ơn Cha!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đồng Thị Nghĩa 26/08/2025
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 9:18-26 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Đàn Bà Bệnh Mất Máu và Làm Sống Lại Con Gái Người Cai Nhà Hội
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an!
Con kính xin Cha tiếp tục bao phủ chúng con trong tình yêu, sự thương xót của Ngài. Xin Ngài cho chúng con kinh nghiệm được càng nhiều hơn sự nhân từ, yêu thương của Ngài đối cùng chúng con. Con tạ ơn Cha. Xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con tối nay. Con tạ ơn Ngài!
20 Này, một người đàn bà có bệnh mất máu suốt mười hai năm, đã đến phía sau Ngài, chạm vào vạt áo của Ngài.
21 Vì người đã nói trong lòng mình: "Nếu ta chỉ chạm vào áo của Ngài, ta sẽ được lành."
22 Đức Chúa Jesus đã xoay lại, thấy người thì phán: "Hỡi con gái! Hãy vững lòng! Đức tin của con đã cứu con." Người đàn bà đã được cứu khỏi bệnh ngay từ lúc ấy.
Thưa Cha, Lu-ca 8:43-48 cũng có chép về câu chuyện người đàn bà bị mất máu như được chép ở đây. Trong đó có nói về việc khi bà được chữa lành thì Chúa Jesus cũng không biết (vì Ngài ở trong thể trạng một con người xác thịt bình thường khi sống trên đất, nếu không phải Đấng Thần Linh ban năng lực và sự hiểu biết thì Ngài cũng không biết). Lúc đó Chúa Jesus chỉ cảm nhận được có sức mạnh ra từ Ngài.
Điều này khiến con nhớ tới cụm từ "quy luật thuộc linh" mà con từng nghe người chăn nói. Con nghĩ khi có đức tin thì sẽ đạt được điều mình tin cũng là một quy luật thuộc linh, tất nhiên là phải thêm điều kiện là đúng ý Chúa nữa. Con thấy trong Thánh Kinh cũng hay nhắc đến việc là theo như mình tin thì sẽ được thành, ví dụ:
"Đức Chúa Jesus phán với viên đội trưởng: "Hãy đi! Theo như ngươi đã tin, điều ấy đã được thành cho ngươi." Tôi tớ của người đã được lành trong chính giờ ấy." (Ma-thi-ơ 8:13).
Trong Dân Số Ký 14:28 còn nói về việc dân I-sơ-ra-ên không tin Chúa thì Chúa cũng làm cho họ như điều họ nói (con hiểu rằng điều họ nói chính là điều họ tin):
"Hãy nói với chúng, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán rằng: Ta hằng sống! Theo như các ngươi đã nói trong tai Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi như vậy."
Qua điều này con học được rằng cần phải hết lòng tin cậy Ngài và từng lời Ngài phán, để con nhận được điều mình tin, vì đó là quy luật. Ví dụ con tin rằng Ngài chăm sóc con, giải quyết nan đề cho con. Thì con sẽ nhận được điều ấy.
Ngoài ra, con có nan đề gì thì trước hết, con phải tin rằng điều đó chắc chắn có ích lợi cho mình, vì Lời Ngài phán vậy (Rô-ma 8:28). Kế đến, con phải tin chắc rằng Ngài sẽ giải quyết nan đề đó giúp con khi đến thời điểm tốt nhất. Điều gì con cần làm thì con cứ hết lòng làm, còn việc được giải quyết như thế nào và vào lúc nào thì con hãy phó thác cho Chúa.
Con tạ ơn Cha ban cho con bài học hôm nay! Con xin Ngài giúp con luôn hiểu và làm đúng theo thánh ý của Ngài, luôn tin cậy Ngài. Con tạ ơn Cha!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
26/08/2025
***