Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 2:19-23 Đức Chúa Jesus Đến Na-xa-rét
Kính lạy Cha của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha gần đây Ngài đưa dắt thêm những người có lòng tìm kiếm Ngài đến với Hội Thánh! Nguyện Ngài thương mà ở cùng gìn giữ đức tin của họ cho đến cuối cùng. Con hiểu rằng ngày Chúa Jesus đến đã gần nên Ngài đưa chiên về bầy của Ngài. Con hiểu rằng bây giờ là những ngày cuối của thời kỳ sau rốt nên khi có ai mới tới với Hội Thánh, con hay nghĩ tới "người đầu sẽ nên rốt, người rốt sẽ nên đầu", con coi đó là sự nhắc nhở mình để con đã tin Ngài lâu thì đừng để trở nên sau rốt.
Giờ này con xin Ngài ban ơn trên việc học Lời Ngài của con. Nguyện Lời Ngài thêm sức cho con và thánh hóa con. Con tạ ơn Ngài!
21 Người đã trỗi dậy, đã đem con trẻ và mẹ của Ngài, đi vào đất I-sơ-ra-ên.
Thưa Cha, con thấy thích từ "trỗi dậy" ở đây, khi ông Giô-sép sốt sắng vâng lời Chúa. Con kính xin Cha cũng khiến gia đình con trỗi dậy, sống một đời sống thật tin kính Ngài.
Con thấy trong giấc mơ thì thiên sứ không nói ngay cho ông Giô-sép rằng hãy đến Na-xa-rét, chỉ nói là đi vào đất I-sơ-ra-ên. Sau khi ông Giô-sép đã vào đất I-sơ-ra-ên, rồi ông có sự sợ hãi, không dám đến Giu-đê, thì Ngài mới hướng dẫn ông là lánh vào các miền của xứ Ga-li-lê.
Con hiểu là chúng con hãy cứ vâng lời Ngài với những điều Ngài đã tỏ cho đi đã rồi chúng con sẽ hiểu thêm những điều khác vào lúc thích hợp.
Con nghĩ là không chỉ trong việc Ngài hướng dẫn con dân Ngài phải đi đâu, làm gì, quyết định thế nào cho những vấn đề trong cuộc sống; mà ngay cả việc họ phải làm sao để thoát khỏi một tính xấu, một vấn đề thuộc linh thì Ngài cũng hướng dẫn họ từng bước, họ cần vâng lời Ngài với những bước đã biết trước.
23 Người đã đến và ở trong một thành được gọi là Na-xa-rét, để ứng nghiệm lời đã nói bởi các đấng tiên tri: "Ngài sẽ được gọi là người Na-xa-rét."
Dù Chúa không nói với ông Giô-sép cụ thể là cần đi đến Na-xa-rét. Nhưng ông Giô-sép đã chọn đến Na-xa-rét trong các miền của xứ Ga-li-lê, đúng như các lời tiên tri đã bày tỏ trước kia. Điều này cho thấy sự biết trước của Chúa về những việc sẽ xảy ra, bày tỏ về sự toàn tri của Ngài.
Con tạ ơn Cha cho con học được những điều trên. Xin Cha ban cho gia đình con giấc ngủ bình an! Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đồng Thị Nghĩa 08/07/2025
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 2:19-23 Đức Chúa Jesus Đến Na-xa-rét
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha gần đây Ngài đưa dắt thêm những người có lòng tìm kiếm Ngài đến với Hội Thánh! Nguyện Ngài thương mà ở cùng gìn giữ đức tin của họ cho đến cuối cùng. Con hiểu rằng ngày Chúa Jesus đến đã gần nên Ngài đưa chiên về bầy của Ngài. Con hiểu rằng bây giờ là những ngày cuối của thời kỳ sau rốt nên khi có ai mới tới với Hội Thánh, con hay nghĩ tới "người đầu sẽ nên rốt, người rốt sẽ nên đầu", con coi đó là sự nhắc nhở mình để con đã tin Ngài lâu thì đừng để trở nên sau rốt.
Giờ này con xin Ngài ban ơn trên việc học Lời Ngài của con. Nguyện Lời Ngài thêm sức cho con và thánh hóa con. Con tạ ơn Ngài!
21 Người đã trỗi dậy, đã đem con trẻ và mẹ của Ngài, đi vào đất I-sơ-ra-ên.
Thưa Cha, con thấy thích từ "trỗi dậy" ở đây, khi ông Giô-sép sốt sắng vâng lời Chúa. Con kính xin Cha cũng khiến gia đình con trỗi dậy, sống một đời sống thật tin kính Ngài.
Con thấy trong giấc mơ thì thiên sứ không nói ngay cho ông Giô-sép rằng hãy đến Na-xa-rét, chỉ nói là đi vào đất I-sơ-ra-ên. Sau khi ông Giô-sép đã vào đất I-sơ-ra-ên, rồi ông có sự sợ hãi, không dám đến Giu-đê, thì Ngài mới hướng dẫn ông là lánh vào các miền của xứ Ga-li-lê.
Con hiểu là chúng con hãy cứ vâng lời Ngài với những điều Ngài đã tỏ cho đi đã rồi chúng con sẽ hiểu thêm những điều khác vào lúc thích hợp.
Con nghĩ là không chỉ trong việc Ngài hướng dẫn con dân Ngài phải đi đâu, làm gì, quyết định thế nào cho những vấn đề trong cuộc sống; mà ngay cả việc họ phải làm sao để thoát khỏi một tính xấu, một vấn đề thuộc linh thì Ngài cũng hướng dẫn họ từng bước, họ cần vâng lời Ngài với những bước đã biết trước.
23 Người đã đến và ở trong một thành được gọi là Na-xa-rét, để ứng nghiệm lời đã nói bởi các đấng tiên tri: "Ngài sẽ được gọi là người Na-xa-rét."
Dù Chúa không nói với ông Giô-sép cụ thể là cần đi đến Na-xa-rét. Nhưng ông Giô-sép đã chọn đến Na-xa-rét trong các miền của xứ Ga-li-lê, đúng như các lời tiên tri đã bày tỏ trước kia. Điều này cho thấy sự biết trước của Chúa về những việc sẽ xảy ra, bày tỏ về sự toàn tri của Ngài.
Con tạ ơn Cha cho con học được những điều trên. Xin Cha ban cho gia đình con giấc ngủ bình an! Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
08/07/2025
***