Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 16:1-5 Ti-mô-thê Cùng Đi với Phao-lô và Si-la
Kính lạy Cha của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha cho con có Lời của Ngài hôm nay! Xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con! Con tạ ơn Ngài!
Thưa Cha, trong chương 14 của sách Công Vụ Các Sứ Đồ, Sứ Đồ Phao-lô đã từng bị ném đá tưởng chết tại Thành Lít-trơ, rồi bị người ta kéo ra bỏ ngoài thành, sau đó Chúa làm phép lạ, chữa lành cho ông, ông trỗi dậy thì vẫn chẳng sợ hãi, không tìm cách trốn qua thành khác, mà ông lại trở vào trong thành, ở lại đến hôm sau ông mới tiếp tục đi rao giảng Tin Lành tại Thành Đẹt-bơ. Rao giảng xong ông lại trở về Lít-trơ rồi tiếp tục trở lại các thành khác mà ông đã có rao giảng Tin Lành qua.
Lần này, khi trở lại thăm con dân Chúa trong các thành ông đã từng rao giảng Tin Lành trong hành trình truyền giáo lần trước, thì ông cũng không ngần ngại đi tới Lít-trơ.
Con thấy rằng Phao-lô không hề có một chút e ngại, sợ hãi nào về những kẻ đã chống nghịch mình trong các thành, kể cả nơi mà ông đã bị ném đá gần chết. Ông chỉ quan tâm đến việc thăm viếng, khích lệ anh chị em cùng Cha của mình, trao cho họ các giáo luật để họ biết giữ đúng Lời Chúa.
Con hiểu rằng khi một người thật sự tin vào Ngài thì không có gì có thể khiến người ấy sợ hãi, lo lắng, kể cả là những sự đe dọa đến tính mạng. Bởi vì có gì phải sợ hãi khi biết rằng Đấng Toàn Năng và hết lòng yêu thương mình luôn ở bên mình?
Con xin cảm tạ ơn Cha luôn yêu thương con và đồng hành cùng con trên mỗi bước đường con đi trong cuộc đời này, để con không phải lo lắng, sợ hãi điều gì; tạ ơn Cha luôn chăm sóc, giữ gìn và nâng đỡ bước chân con! Nguyện mọi vinh quang tôn quý duy thuộc về Ngài đời đời! Con tạ ơn Ngài cho con có bài học hôm nay!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đồng Thị Nghĩa 17/04/2025
Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 16:1-5 Ti-mô-thê Cùng Đi với Phao-lô và Si-la
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha cho con có Lời của Ngài hôm nay! Xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con! Con tạ ơn Ngài!
Thưa Cha, trong chương 14 của sách Công Vụ Các Sứ Đồ, Sứ Đồ Phao-lô đã từng bị ném đá tưởng chết tại Thành Lít-trơ, rồi bị người ta kéo ra bỏ ngoài thành, sau đó Chúa làm phép lạ, chữa lành cho ông, ông trỗi dậy thì vẫn chẳng sợ hãi, không tìm cách trốn qua thành khác, mà ông lại trở vào trong thành, ở lại đến hôm sau ông mới tiếp tục đi rao giảng Tin Lành tại Thành Đẹt-bơ. Rao giảng xong ông lại trở về Lít-trơ rồi tiếp tục trở lại các thành khác mà ông đã có rao giảng Tin Lành qua.
Lần này, khi trở lại thăm con dân Chúa trong các thành ông đã từng rao giảng Tin Lành trong hành trình truyền giáo lần trước, thì ông cũng không ngần ngại đi tới Lít-trơ.
Con thấy rằng Phao-lô không hề có một chút e ngại, sợ hãi nào về những kẻ đã chống nghịch mình trong các thành, kể cả nơi mà ông đã bị ném đá gần chết. Ông chỉ quan tâm đến việc thăm viếng, khích lệ anh chị em cùng Cha của mình, trao cho họ các giáo luật để họ biết giữ đúng Lời Chúa.
Con hiểu rằng khi một người thật sự tin vào Ngài thì không có gì có thể khiến người ấy sợ hãi, lo lắng, kể cả là những sự đe dọa đến tính mạng. Bởi vì có gì phải sợ hãi khi biết rằng Đấng Toàn Năng và hết lòng yêu thương mình luôn ở bên mình?
Con xin cảm tạ ơn Cha luôn yêu thương con và đồng hành cùng con trên mỗi bước đường con đi trong cuộc đời này, để con không phải lo lắng, sợ hãi điều gì; tạ ơn Cha luôn chăm sóc, giữ gìn và nâng đỡ bước chân con! Nguyện mọi vinh quang tôn quý duy thuộc về Ngài đời đời! Con tạ ơn Ngài cho con có bài học hôm nay!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
17/04/2025