Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 10:16-25 Lời Cảnh Báo về Sự Bị Bách Hại – Phần 1
Kính lạy Cha của con ở trên trời! Con tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an! Nguyện xin Cha giúp đỡ chúng con trong nan đề chúng con đang gặp phải. Con tạ ơn Ngài! Xin Cha cũng ban ơn trên việc học Lời Ngài của con tối nay. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, dẫn dắt con vào mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con tạ ơn Ngài!
16 Này, Ta sai các ngươi đi như chiên vào giữa bầy sói. Vậy, các ngươi hãy nên khôn khéo như những rắn và đơn sơ như những bồ câu.
Thưa Cha, chiên là con dân Chúa, bản chất thì vốn hiền lành rồi, không có gì xấu xa cả, nhưng dù vậy vẫn phải luôn cẩn thận kẻo gây hiểu lầm cho người khác, có khi lại là cái cớ để khiến người ta bắt bớ bách hại. Vì vậy con dân Chúa phải sống đơn sơ, có sao nói vậy, như Chúa Jesus đã dạy:
"Nhưng lời nói của các ngươi hãy là: "Phải, phải. Không, không." Còn những điều gì khác hơn như vậy thì đến từ kẻ dữ." (Ma-thi-ơ 5:37).
17 Hãy coi chừng người ta. Vì họ sẽ nộp các ngươi cho các tòa án. Họ sẽ đánh đòn các ngươi trong các nhà hội của họ. 18 Ngoài ra, vì cớ Ta, các ngươi sẽ bị giải đến trước các thống đốc và các vua, để làm chứng cớ cho họ và các dân ngoại.
Thưa Cha, con hiểu rằng không phải ai là môn đồ của Chúa thì cũng đều gặp sự bắt bớ, bách hại theo cách bị đánh đòn, bỏ tù. Nhưng con dân Chúa luôn phải chuẩn bị tinh thần, tư thế là bất cứ khi nào mình cũng có thể bị bắt bớ như vậy. Phải chuẩn bị sẵn sàng cho cả gia đình của mình để bất cứ khi nào xảy ra điều đó thì cũng không bị động. Cũng phải chuẩn bị đức tin cho chính mình và con cái, dạy dỗ, dặn dò các con để các con sẽ biết cách nương cậy vào Chúa và hành xử theo ý Ngài khi bản thân bị bắt bớ hoặc ba mẹ bị bắt bớ.
Thưa Cha, con cũng luôn mong muốn trang bị cho chính mình và con cái một tâm lý và đức tin vững vàng và sẵn sàng cho hoàn cảnh bị bắt bớ. Con thực sự vẫn chưa yên tâm vào lúc này vì chúng con chưa được như những gì con muốn. Con nghĩ tới chuyện cô Trân trong Hoa Huệ Giữa Chông Gai. Khi nào các con của con biết ngoan ngoãn, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, hiếu kính cha mẹ và biết chịu khổ, biết tự lực cánh sinh như con của cô Trân thì con mới an lòng.
Con cầu xin Cha thương xót mà giúp chúng con, vì trong những ngày cuối cùng chúng con ở trên đất này thì khó khăn có thể xảy đến bất cứ lúc nào và có thể "mười ngày hoạn nạn" (Khải Huyền 2:10) sẽ cam go lắm trước khi chúng con về với Chúa. Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đồng Thị Nghĩa 02/09/2025
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 10:16-25 Lời Cảnh Báo về Sự Bị Bách Hại – Phần 1
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an! Nguyện xin Cha giúp đỡ chúng con trong nan đề chúng con đang gặp phải. Con tạ ơn Ngài! Xin Cha cũng ban ơn trên việc học Lời Ngài của con tối nay. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, dẫn dắt con vào mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con tạ ơn Ngài!
16 Này, Ta sai các ngươi đi như chiên vào giữa bầy sói. Vậy, các ngươi hãy nên khôn khéo như những rắn và đơn sơ như những bồ câu.
Thưa Cha, chiên là con dân Chúa, bản chất thì vốn hiền lành rồi, không có gì xấu xa cả, nhưng dù vậy vẫn phải luôn cẩn thận kẻo gây hiểu lầm cho người khác, có khi lại là cái cớ để khiến người ta bắt bớ bách hại. Vì vậy con dân Chúa phải sống đơn sơ, có sao nói vậy, như Chúa Jesus đã dạy:
"Nhưng lời nói của các ngươi hãy là: "Phải, phải. Không, không." Còn những điều gì khác hơn như vậy thì đến từ kẻ dữ." (Ma-thi-ơ 5:37).
17 Hãy coi chừng người ta. Vì họ sẽ nộp các ngươi cho các tòa án. Họ sẽ đánh đòn các ngươi trong các nhà hội của họ.
18 Ngoài ra, vì cớ Ta, các ngươi sẽ bị giải đến trước các thống đốc và các vua, để làm chứng cớ cho họ và các dân ngoại.
Thưa Cha, con hiểu rằng không phải ai là môn đồ của Chúa thì cũng đều gặp sự bắt bớ, bách hại theo cách bị đánh đòn, bỏ tù. Nhưng con dân Chúa luôn phải chuẩn bị tinh thần, tư thế là bất cứ khi nào mình cũng có thể bị bắt bớ như vậy. Phải chuẩn bị sẵn sàng cho cả gia đình của mình để bất cứ khi nào xảy ra điều đó thì cũng không bị động. Cũng phải chuẩn bị đức tin cho chính mình và con cái, dạy dỗ, dặn dò các con để các con sẽ biết cách nương cậy vào Chúa và hành xử theo ý Ngài khi bản thân bị bắt bớ hoặc ba mẹ bị bắt bớ.
Thưa Cha, con cũng luôn mong muốn trang bị cho chính mình và con cái một tâm lý và đức tin vững vàng và sẵn sàng cho hoàn cảnh bị bắt bớ. Con thực sự vẫn chưa yên tâm vào lúc này vì chúng con chưa được như những gì con muốn. Con nghĩ tới chuyện cô Trân trong Hoa Huệ Giữa Chông Gai. Khi nào các con của con biết ngoan ngoãn, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, hiếu kính cha mẹ và biết chịu khổ, biết tự lực cánh sinh như con của cô Trân thì con mới an lòng.
Con cầu xin Cha thương xót mà giúp chúng con, vì trong những ngày cuối cùng chúng con ở trên đất này thì khó khăn có thể xảy đến bất cứ lúc nào và có thể "mười ngày hoạn nạn" (Khải Huyền 2:10) sẽ cam go lắm trước khi chúng con về với Chúa. Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
02/09/2025
***