Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 6:14-18 Bài Giảng Trên Núi – Sự Tha Thứ, Sự Kiêng Ăn

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con thì giờ học hỏi Lời Ngài. Xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con! Xin Cha cho con cũng được gần gũi Ngài trong thì giờ con học Lời Cha. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài!

14 Vì nếu các ngươi tha thứ cho người ta những lỗi của họ, Cha trên Trời của các ngươi cũng sẽ tha thứ cho các ngươi.
15 Nhưng nếu các ngươi không tha thứ cho người ta những lỗi của họ, Cha các ngươi cũng sẽ không tha thứ những lỗi của các ngươi.

Thưa Cha, con hiểu rằng Cha muốn chúng con an vui sống với nhau, vì vậy ai có lỗi gì với mình thì mình hãy có lòng khoan dung tha thứ cho người đó để giữ sự hòa thuận, bình an. Nếu mình không tha thứ cho người khác thì trước hết lòng mình sẽ bị cảm giác giận ghét, cay đắng chi phối khiến chính mình không vui. Kế đến là mình sẽ đối xử không yêu thương với người có lỗi với mình, khiến người kia cũng bị buồn, và có thể người đó cũng ghét lại mình nữa. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới hai người có bất hòa mà còn ảnh hưởng tới những người quanh họ.

Một người sống trong thân thể xác thịt cũng dễ có khi bị vấp phạm việc này, việc khác, nhất là phạm tội trong lời nói (Gia-cơ 3:2), nếu không bởi ơn thương xót của Chúa, không phải bởi Ngài dạy dỗ chỉ bảo cho họ nhận ra cái sai mà sửa, nếu không phải bởi Ngài khích lệ, thêm sức cho để sống theo Lời Ngài thì ai nấy cũng không thể đứng nổi trong đức tin đến khi về thiên đàng. Vì vậy ai nấy sau khi ăn năn tội và tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa thì vẫn luôn cần được Chúa tha thứ cho mình, cũng vì lẽ đó mà mỗi ngày, trước khi cầu nguyện thì con dân Chúa thường bắt đầu bằng việc xin Chúa tha thứ cho mình sự vi phạm của mình (kể cả khi mình không nhận biết mình có phạm tội gì hay không, vì có thể có khi mình phạm tội mà không ý thức rõ điều ấy), rồi mới cầu nguyện những điều khác với Chúa.

Khi một người không có lòng tha thứ cho người khác lỗi lầm của người khác thì là người đó không vâng lời Chúa. Bởi đó, không xứng đáng để được Chúa tha thứ cho mình những tội lỗi của mình. Mà Chúa đã không tha thứ cho thì chỉ có hỏa ngục đang chờ mình mà thôi.

Thưa Cha, con xin cảm tạ và tôn vinh Cha bởi công sức chăm sóc dạy dỗ của Ngài và tình yêu thương của Ngài đối với con. Con nguyện xin Cha cho con có một tấm lòng biết ơn Ngài hết lòng và có lòng khoan dung đối với con cái và những người có lỗi với con. Con cảm tạ ơn Ngài! Con tạ ơn Cha ban cho con bài học hôm nay!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
29/07/2025

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ