Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 7:21-29 Bài Giảng Trên Núi – Cần Làm Theo Lời Chúa
Kính lạy Cha của con ở trên trời! Con xin Cha bổ sức cho con. Sao con thấy người con cứ như muốn rụng ra vậy. Xác thịt loài người thật là yếu đuối. Cảm tạ Cha vì con có Ngài, được Ngài chăm sóc, giữ gìn, thêm sức cho con, con được có Ngài làm vầng đá vững chắc cho con dựa nương. Tạ ơn Cha ban những cơn gió mát thổi vào phòng con qua cửa sổ, thật nhẹ nhàng dễ chịu. Giờ này xin Cha ban ơn trên việc học Lời Ngài của con. Con tạ ơn Ngài!
24 Vậy, bất cứ ai nghe những lời phán này của Ta và làm theo chúng, Ta sẽ ví người ấy như một người khôn sáng, người đã xây nhà của mình trên vầng đá. 25 Mưa lớn đã sa xuống, nước lụt đã đến, cuồng phong đã thổi, xô động nhà ấy. Nhưng nó đã không sụp đổ, vì đã được đặt nền trên vầng đá. 26 Ai nghe những lời phán này của Ta mà không làm theo chúng, người ấy sẽ bị ví như một người dại, người đã xây nhà của mình trên cát. 27 Mưa lớn đã sa xuống, nước lụt đã đến, cuồng phong đã thổi, xô động nhà ấy, thì nó sụp đổ và sự sụp đổ của nó là lớn."
Thưa Cha, chủ đề con suy ngẫm hôm nay nhắc con rằng cần cẩn thận làm theo Lời Chúa. Có bao nhiêu người trên đời họ tin cậy vào những triết lý này nọ, chăm chỉ làm theo nhưng ích lợi chẳng bao nhiêu và không lâu dài, chưa kể có nhiều triết lý khi càng làm theo thì càng thiệt hại, bởi nó không là chân lý. Còn chúng con đã có Lời Ngài, là chân lý, là nguồn của sự khôn sáng, là năng lực giúp chúng con sống thánh khiết, yêu thương, bình an... thì chúng con nên tạ ơn Ngài mà làm theo đúng Lời Ngài.
Con tạ ơn Cha cho con bài học hôm nay. Xin Cha giúp con luôn cẩn thận làm theo Lời Ngài. Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đồng Thị Nghĩa 13/08/2025
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 7:21-29 Bài Giảng Trên Núi – Cần Làm Theo Lời Chúa
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con xin Cha bổ sức cho con. Sao con thấy người con cứ như muốn rụng ra vậy. Xác thịt loài người thật là yếu đuối. Cảm tạ Cha vì con có Ngài, được Ngài chăm sóc, giữ gìn, thêm sức cho con, con được có Ngài làm vầng đá vững chắc cho con dựa nương. Tạ ơn Cha ban những cơn gió mát thổi vào phòng con qua cửa sổ, thật nhẹ nhàng dễ chịu. Giờ này xin Cha ban ơn trên việc học Lời Ngài của con. Con tạ ơn Ngài!
24 Vậy, bất cứ ai nghe những lời phán này của Ta và làm theo chúng, Ta sẽ ví người ấy như một người khôn sáng, người đã xây nhà của mình trên vầng đá.
25 Mưa lớn đã sa xuống, nước lụt đã đến, cuồng phong đã thổi, xô động nhà ấy. Nhưng nó đã không sụp đổ, vì đã được đặt nền trên vầng đá.
26 Ai nghe những lời phán này của Ta mà không làm theo chúng, người ấy sẽ bị ví như một người dại, người đã xây nhà của mình trên cát.
27 Mưa lớn đã sa xuống, nước lụt đã đến, cuồng phong đã thổi, xô động nhà ấy, thì nó sụp đổ và sự sụp đổ của nó là lớn."
Thưa Cha, chủ đề con suy ngẫm hôm nay nhắc con rằng cần cẩn thận làm theo Lời Chúa. Có bao nhiêu người trên đời họ tin cậy vào những triết lý này nọ, chăm chỉ làm theo nhưng ích lợi chẳng bao nhiêu và không lâu dài, chưa kể có nhiều triết lý khi càng làm theo thì càng thiệt hại, bởi nó không là chân lý. Còn chúng con đã có Lời Ngài, là chân lý, là nguồn của sự khôn sáng, là năng lực giúp chúng con sống thánh khiết, yêu thương, bình an... thì chúng con nên tạ ơn Ngài mà làm theo đúng Lời Ngài.
Con tạ ơn Cha cho con bài học hôm nay. Xin Cha giúp con luôn cẩn thận làm theo Lời Ngài. Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
13/08/2025
***