Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 8:23-27 Đức Chúa Jesus Làm Tan Cơn Bão
Kính lạy Cha của con ở trên trời! Con tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an! Con xin Cha nhớ đến một chị em của con đang đi sinh em bé! Xin Ngài ban cho sự sinh nở được nhanh chóng, bình an và ít đau. Con tạ ơn Ngài! Xin Cha cũng ban ơn trên sự học Lời Ngài của con lúc này. Con tạ ơn Cha!
Thưa Cha, con hiểu rằng bởi vì Chúa Jesus ở trong xác thịt như bao người trong thế gian nên Ngài cũng có sự mệt mỏi. Con cảm thấy việc phải ở trong đám đông thì thường mệt, mà Chúa Jesus thì thường có rất nhiều đám đông vây chung quanh Ngài. Chưa kể Ngài hay đi bộ xa từ nơi này qua nơi khác, Ngài hay thức đêm để cầu nguyện, Ngài cũng chữa lành cho rất nhiều người đến với Ngài. Hẳn là lúc này Ngài đã quá mệt nên mới ngủ được trong hoàn cảnh sóng gió lớn như vậy.
Thưa Cha, điều này nhắc con hãy cố gắng hơn vào những khi cảm thấy mệt mỏi, lười biếng vì Chúa Jesus còn mệt mỏi và khi chịu thương khó thì Ngài còn đau đớn gấp trăm ngàn lần. Con xin Cha thêm đức tin cho con vào lời sau của Ngài:
"Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự." (Phi-líp 4:13).
Thưa Cha, qua chủ đề suy ngẫm, con cũng học được rằng: Chỉ cần có Chúa ở cùng trên con thuyền cuộc đời với mình thì không có sóng gió nào có thể làm hại đến mình. Hãy cứ luôn vững tin vào Chúa.
Con cảm tạ ơn Cha cho con học được một số điều trên. Xin Ngài giúp con luôn nhớ đến sự ở cùng của Chúa trên "thuyền" mà vững tin vào Ngài trong mọi hoàn cảnh. Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đồng Thị Nghĩa 20/08/2025
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 8:23-27 Đức Chúa Jesus Làm Tan Cơn Bão
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an! Con xin Cha nhớ đến một chị em của con đang đi sinh em bé! Xin Ngài ban cho sự sinh nở được nhanh chóng, bình an và ít đau. Con tạ ơn Ngài! Xin Cha cũng ban ơn trên sự học Lời Ngài của con lúc này. Con tạ ơn Cha!
Thưa Cha, con hiểu rằng bởi vì Chúa Jesus ở trong xác thịt như bao người trong thế gian nên Ngài cũng có sự mệt mỏi. Con cảm thấy việc phải ở trong đám đông thì thường mệt, mà Chúa Jesus thì thường có rất nhiều đám đông vây chung quanh Ngài. Chưa kể Ngài hay đi bộ xa từ nơi này qua nơi khác, Ngài hay thức đêm để cầu nguyện, Ngài cũng chữa lành cho rất nhiều người đến với Ngài. Hẳn là lúc này Ngài đã quá mệt nên mới ngủ được trong hoàn cảnh sóng gió lớn như vậy.
Thưa Cha, điều này nhắc con hãy cố gắng hơn vào những khi cảm thấy mệt mỏi, lười biếng vì Chúa Jesus còn mệt mỏi và khi chịu thương khó thì Ngài còn đau đớn gấp trăm ngàn lần. Con xin Cha thêm đức tin cho con vào lời sau của Ngài:
"Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự." (Phi-líp 4:13).
Thưa Cha, qua chủ đề suy ngẫm, con cũng học được rằng: Chỉ cần có Chúa ở cùng trên con thuyền cuộc đời với mình thì không có sóng gió nào có thể làm hại đến mình. Hãy cứ luôn vững tin vào Chúa.
Con cảm tạ ơn Cha cho con học được một số điều trên. Xin Ngài giúp con luôn nhớ đến sự ở cùng của Chúa trên "thuyền" mà vững tin vào Ngài trong mọi hoàn cảnh. Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
20/08/2025
***