Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 12:22-30 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Bị Quỷ Ám
Kính lạy Cha của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an! Tạ ơn Cha cho con có những sự suy ngẫm trong chủ đề của ngày 05/09.
22 Bấy giờ, một người bị quỷ ám, mù và câm, đã được đem đến Ngài. Ngài đã chữa lành người. Vì vậy, người mù và câm đã nói và đã thấy.
Thưa Cha, tình cảnh của người bị quỷ ám thật là bi đát. Thường thì câm đi kèm với điếc, nhưng con không thấy trong Lời Ngài có ghi là người ấy bị điếc nên có lẽ người này chỉ câm nhưng vẫn nghe thấy.
Dù theo sự hiểu của con thì người này không điếc, nhưng sự mù và câm của người này khiến con nghĩ đến sự mù và điếc thuộc linh của người không có Chúa. Họ không được nhìn thấy tình yêu bao la, diệu kỳ của Chúa; họ không được nghe tiếng Chúa dịu dàng an ủi, nhủ khuyên. Điều đó thật là đáng tiếc thay. Hôm nay có một câu trong Thánh Kinh Cựu Ước con thấy hay và khích lệ, và con thấy rằng nếu ai không đọc Thánh Kinh Cựu Ước thì đáng tiếc lắm. Ôi, bao nhiêu những mảnh đời ngoài kia đang khốn khổ, đau đớn, đắng cay không lối thoát mà không được nghe tiếng Chúa.
Cha ơi! Con chỉ muốn mình vùng dậy mà chiếu sáng danh Ngài, đem tình yêu của Ngài đến với họ, mà sao con thấy mình cứ chậm chạp sao đó, cứ như cái cây không chịu lớn. Con chỉ muốn nó vươn mình mạnh mẽ, phát triển thật nhanh, con không muốn ù lì như thế này. Con xin Chúa giúp con.
25 Đức Chúa Jesus đã biết những ý tưởng của họ, Ngài đã phán với họ: "Một vương quốc chia xé, nghịch lại chính nó thì bị phá hoang. Một thành hay một nhà chia xé, nghịch lại chính nó thì sẽ không đứng vững.
Thưa Cha, một nhà chia xé thì không đứng vững. Con xin Cha giúp con không bao giờ nói lời nào gây chia xé trong gia đình mình và trong gia đình Hội Thánh! Con xin Cha ban ơn, đặt để Lời Ngài trên môi miệng con để con luôn nói những lời gây dựng, khích lệ cho mọi người, nhất là cho anh chị em cùng đức tin. Con cảm tạ ơn Ngài! Xin Cha tha thứ cho con những lời, những thái độ con đã làm ra mà gây chia xé, con cảm tạ ơn Ngài!
Xin Cha ban cho gia đình con giấc ngủ bình an! Con xin Cha nâng đỡ đức tin cho người chị em mà con nói chuyện tối nay, xin Cha giúp chị mạnh mẽ chiến cự lại với những sự tấn công của tà linh, xin Cha giúp cho chị cứ phó thác mọi sự lên Ngài mà vui sống. Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đồng Thị Nghĩa 03/11/2025
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 12:22-30 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Bị Quỷ Ám
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an! Tạ ơn Cha cho con có những sự suy ngẫm trong chủ đề của ngày 05/09.
22 Bấy giờ, một người bị quỷ ám, mù và câm, đã được đem đến Ngài. Ngài đã chữa lành người. Vì vậy, người mù và câm đã nói và đã thấy.
Thưa Cha, tình cảnh của người bị quỷ ám thật là bi đát. Thường thì câm đi kèm với điếc, nhưng con không thấy trong Lời Ngài có ghi là người ấy bị điếc nên có lẽ người này chỉ câm nhưng vẫn nghe thấy.
Dù theo sự hiểu của con thì người này không điếc, nhưng sự mù và câm của người này khiến con nghĩ đến sự mù và điếc thuộc linh của người không có Chúa. Họ không được nhìn thấy tình yêu bao la, diệu kỳ của Chúa; họ không được nghe tiếng Chúa dịu dàng an ủi, nhủ khuyên. Điều đó thật là đáng tiếc thay. Hôm nay có một câu trong Thánh Kinh Cựu Ước con thấy hay và khích lệ, và con thấy rằng nếu ai không đọc Thánh Kinh Cựu Ước thì đáng tiếc lắm. Ôi, bao nhiêu những mảnh đời ngoài kia đang khốn khổ, đau đớn, đắng cay không lối thoát mà không được nghe tiếng Chúa.
Cha ơi! Con chỉ muốn mình vùng dậy mà chiếu sáng danh Ngài, đem tình yêu của Ngài đến với họ, mà sao con thấy mình cứ chậm chạp sao đó, cứ như cái cây không chịu lớn. Con chỉ muốn nó vươn mình mạnh mẽ, phát triển thật nhanh, con không muốn ù lì như thế này. Con xin Chúa giúp con.
25 Đức Chúa Jesus đã biết những ý tưởng của họ, Ngài đã phán với họ: "Một vương quốc chia xé, nghịch lại chính nó thì bị phá hoang. Một thành hay một nhà chia xé, nghịch lại chính nó thì sẽ không đứng vững.
Thưa Cha, một nhà chia xé thì không đứng vững. Con xin Cha giúp con không bao giờ nói lời nào gây chia xé trong gia đình mình và trong gia đình Hội Thánh! Con xin Cha ban ơn, đặt để Lời Ngài trên môi miệng con để con luôn nói những lời gây dựng, khích lệ cho mọi người, nhất là cho anh chị em cùng đức tin. Con cảm tạ ơn Ngài! Xin Cha tha thứ cho con những lời, những thái độ con đã làm ra mà gây chia xé, con cảm tạ ơn Ngài!
Xin Cha ban cho gia đình con giấc ngủ bình an! Con xin Cha nâng đỡ đức tin cho người chị em mà con nói chuyện tối nay, xin Cha giúp chị mạnh mẽ chiến cự lại với những sự tấn công của tà linh, xin Cha giúp cho chị cứ phó thác mọi sự lên Ngài mà vui sống. Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
03/11/2025
***