Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31 Lòng Dạn Dĩ của Hội Thánh
Kính lạy Cha của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha cho con học Lời Ngài giờ này! Con xin Cha dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài!
23 Được thả ra, họ đã đến với các anh chị em mình, thuật lại mọi điều các thầy tế lễ và các trưởng lão đã nói với họ.
Thưa Cha, con thấy khó diễn đạt cảm giác của mình khi đọc đến cụm từ "anh chị em mình" trong câu trên. Con cảm nhận sự hướng lòng về anh chị em, sự yêu thương gắn kết với anh chị em của Phi-e-rơ và Giăng. Vừa được thả ra là hai ông đã đi tìm đến anh chị em mình, rồi họ cùng nhau dâng những lời cầu nguyện lên Chúa. Khi họ cầu nguyện xong thì trong nơi nhóm họp đã rúng động và hết thảy họ được đầy dẫy thánh linh. Con thấy được sự hiệp một của họ với nhau.
Thưa Cha, có được anh chị em cùng đức tin trên đất này là một ơn phước lớn Ngài ban cho chúng con. Con tưởng tượng đến một người tin Chúa mà hoàn toàn không quen biết một anh chị em cùng đức tin nào hết thì thấy rất buồn. Con biết rằng có Ngài bên cạnh thì chúng con được bình an và cũng luôn có niềm vui, nhưng song hành với niềm vui đó vẫn có cái buồn, vì không có ai đồng tâm tình với mình.
Thưa Cha, có rất nhiều ơn phước trên đời mà người ta không ý thức được đó là ơn phước, hoặc không ý thức hết được giá trị của những ơn phước mình đang có. Con xin Ngài giúp con hết lòng yêu thương anh chị em cùng Cha của con, luôn hết lòng biết quý trọng họ và cũng luôn hướng lòng về họ, mở lòng sẻ chia mọi điều với nhau mà không ngại ngần gì để con cảm nhận được hết niềm vui thỏa của tình yêu trong Chúa. Con tạ ơn Ngài!
Sau khi các môn đồ của Ngài cầu nguyện thì ai nấy cũng đầy dẫy thánh linh, qua điều này con hiểu rằng khi con dân Chúa hiệp một với nhau, yêu thương nhau, cùng nhau đồng lòng hướng về Chúa thì họ được đầy dẫy thánh linh từ Chúa. Điều này khích lệ con trong việc cần phải càng gần gũi, hiệp một với anh chị em càng hơn. Đó cũng là một của lễ dâng lên Chúa, như Lời Ngài có chép:
"Hãy làm lành và chớ quên sự thông công. Vì những của lễ như vậy đẹp lòng Đức Chúa Trời." (Hê-bơ-rơ 13:16).
Con tạ ơn Cha cho con có bài học hôm nay. Xin Cha ban cho gia đình con đêm nay có giấc ngủ bình an! Xin Cha chữa lành cho một chị em của con đang bị mệt và buồn nôn, xin Ngài bổ sức cho em mau khỏe lại. Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đồng Thị Nghĩa 04/05/2025
Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31 Lòng Dạn Dĩ của Hội Thánh
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha cho con học Lời Ngài giờ này! Con xin Cha dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài!
23 Được thả ra, họ đã đến với các anh chị em mình, thuật lại mọi điều các thầy tế lễ và các trưởng lão đã nói với họ.
Thưa Cha, con thấy khó diễn đạt cảm giác của mình khi đọc đến cụm từ "anh chị em mình" trong câu trên. Con cảm nhận sự hướng lòng về anh chị em, sự yêu thương gắn kết với anh chị em của Phi-e-rơ và Giăng. Vừa được thả ra là hai ông đã đi tìm đến anh chị em mình, rồi họ cùng nhau dâng những lời cầu nguyện lên Chúa. Khi họ cầu nguyện xong thì trong nơi nhóm họp đã rúng động và hết thảy họ được đầy dẫy thánh linh. Con thấy được sự hiệp một của họ với nhau.
Thưa Cha, có được anh chị em cùng đức tin trên đất này là một ơn phước lớn Ngài ban cho chúng con. Con tưởng tượng đến một người tin Chúa mà hoàn toàn không quen biết một anh chị em cùng đức tin nào hết thì thấy rất buồn. Con biết rằng có Ngài bên cạnh thì chúng con được bình an và cũng luôn có niềm vui, nhưng song hành với niềm vui đó vẫn có cái buồn, vì không có ai đồng tâm tình với mình.
Thưa Cha, có rất nhiều ơn phước trên đời mà người ta không ý thức được đó là ơn phước, hoặc không ý thức hết được giá trị của những ơn phước mình đang có. Con xin Ngài giúp con hết lòng yêu thương anh chị em cùng Cha của con, luôn hết lòng biết quý trọng họ và cũng luôn hướng lòng về họ, mở lòng sẻ chia mọi điều với nhau mà không ngại ngần gì để con cảm nhận được hết niềm vui thỏa của tình yêu trong Chúa. Con tạ ơn Ngài!
Sau khi các môn đồ của Ngài cầu nguyện thì ai nấy cũng đầy dẫy thánh linh, qua điều này con hiểu rằng khi con dân Chúa hiệp một với nhau, yêu thương nhau, cùng nhau đồng lòng hướng về Chúa thì họ được đầy dẫy thánh linh từ Chúa. Điều này khích lệ con trong việc cần phải càng gần gũi, hiệp một với anh chị em càng hơn. Đó cũng là một của lễ dâng lên Chúa, như Lời Ngài có chép:
"Hãy làm lành và chớ quên sự thông công. Vì những của lễ như vậy đẹp lòng Đức Chúa Trời." (Hê-bơ-rơ 13:16).
Con tạ ơn Cha cho con có bài học hôm nay. Xin Cha ban cho gia đình con đêm nay có giấc ngủ bình an! Xin Cha chữa lành cho một chị em của con đang bị mệt và buồn nôn, xin Ngài bổ sức cho em mau khỏe lại. Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
04/05/2025