Ma-thi-ơ 12:38-42 Đức Chúa Jesus Không Muốn Làm Dấu Lạ
Kính lạy Cha của con ở trên trời! Con xin Ngài hướng lòng con về nơi Ngài! Xin Cha ban ơn trên sự học Lời Ngài của con. Xin Cha thêm sức cho con và thánh hóa con qua Lời Cha. Con tạ ơn Ngài!
38 Bấy giờ có mấy thầy thông giáo kia và mấy người Pha-ri-si đáp rằng: "Thưa thầy, chúng tôi muốn xem một dấu lạ từ Ngài." 39 Ngài đã đáp lời họ rằng: "Một thế hệ dữ và gian dâm hỏi xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng có dấu lạ nào được ban cho nó, ngoài dấu lạ của Tiên Tri Giô-na.
Thưa Cha, con hiểu rằng không phải Chúa Jesus tiếc gì với những người Pha-ri-si và những thầy thông giáo, cũng không phải vì khinh chê họ mà không thèm làm dấu lạ như họ đòi hỏi mà bởi vì những dấu lạ nào khác Ngài làm cho họ đều không cần thiết, không ích lợi cho họ. Với họ thì chỉ cần dấu lạ về sự Ngài chết thay chuộc tội cho họ và đã sống lại để ban cho họ sự sống đời đời, thế là đủ. Mà chỉ cần họ tin vào dấu lạ đó thì rồi họ sẽ kinh nghiệm được nhiều dấu lạ khác của Ngài trong đời sống họ.
Con học được là Chúa có quyền năng đầy dẫy và không tiếc với con những phép lạ, nhưng Ngài chỉ làm những điều thật sự cần thiết, vì vậy con hãy cứ luôn tin cậy và phó thác đời sống cho Ngài dù có lúc con không thấy Ngài làm ra những phép lạ theo cách con mong đợi.
42 Nữ hoàng nam phương sẽ đứng dậy trong ngày phán xét với thế hệ này mà định tội nó. Vì người đã đến từ các nơi cực xa của trái đất để nghe sự khôn sáng của Sa-lô-môn. Và này, tại đây có Đấng lớn hơn Sa-lô-môn!
Thưa Cha, ngày xưa nữ hoàng nam phương phải lặn lội đường xa đến Giê-ru-sa-lem để nghe sự khôn sáng của Vua Sa-lô-môn, còn con ngày nay không phải lặn lội đâu xa, chỉ cần mở Thánh Kinh trong điện thoại ra là được nghe sự khôn sáng của Đấng lớn hơn Sa-lô-môn thì con nên trung tín, sốt sắng đến mà nghe kẻo mai này nữ hoàng nam phương cũng đứng dậy mà định tội con.
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học trên qua chủ đề này. Con thấy việc trung tín làm bài suy ngẫm mỗi ngày vẫn còn khó với con. Có lúc thì con không có suy ngẫm, có lúc thì con suy ngẫm mà buồn ngủ quá lại không viết bài. Nhiều lúc con tự nghĩ sáng con đã học Thánh Kinh rồi thì tối không làm bài cũng được. Nhưng thực sự thì con thấy việc viết bài suy ngẫm có ích cho con nên con nghĩ chọn tiếp tục thì tốt hơn là bỏ cuộc. Con xin Cha giúp con ạ! Con tạ ơn Ngài! Con cũng cảm tạ ơn Cha cho con gái con có lòng thích suy ngẫm Thánh Kinh buổi tối với mẹ, rủ mẹ suy ngẫm, thành ra khi con lười biếng thì lại nhờ tinh thần đó của bé mà được khích lệ. Con tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đồng Thị Nghĩa 11/11/2025
Ma-thi-ơ 12:38-42 Đức Chúa Jesus Không Muốn Làm Dấu Lạ
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con xin Ngài hướng lòng con về nơi Ngài! Xin Cha ban ơn trên sự học Lời Ngài của con. Xin Cha thêm sức cho con và thánh hóa con qua Lời Cha. Con tạ ơn Ngài!
38 Bấy giờ có mấy thầy thông giáo kia và mấy người Pha-ri-si đáp rằng: "Thưa thầy, chúng tôi muốn xem một dấu lạ từ Ngài."
39 Ngài đã đáp lời họ rằng: "Một thế hệ dữ và gian dâm hỏi xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng có dấu lạ nào được ban cho nó, ngoài dấu lạ của Tiên Tri Giô-na.
Thưa Cha, con hiểu rằng không phải Chúa Jesus tiếc gì với những người Pha-ri-si và những thầy thông giáo, cũng không phải vì khinh chê họ mà không thèm làm dấu lạ như họ đòi hỏi mà bởi vì những dấu lạ nào khác Ngài làm cho họ đều không cần thiết, không ích lợi cho họ. Với họ thì chỉ cần dấu lạ về sự Ngài chết thay chuộc tội cho họ và đã sống lại để ban cho họ sự sống đời đời, thế là đủ. Mà chỉ cần họ tin vào dấu lạ đó thì rồi họ sẽ kinh nghiệm được nhiều dấu lạ khác của Ngài trong đời sống họ.
Con học được là Chúa có quyền năng đầy dẫy và không tiếc với con những phép lạ, nhưng Ngài chỉ làm những điều thật sự cần thiết, vì vậy con hãy cứ luôn tin cậy và phó thác đời sống cho Ngài dù có lúc con không thấy Ngài làm ra những phép lạ theo cách con mong đợi.
42 Nữ hoàng nam phương sẽ đứng dậy trong ngày phán xét với thế hệ này mà định tội nó. Vì người đã đến từ các nơi cực xa của trái đất để nghe sự khôn sáng của Sa-lô-môn. Và này, tại đây có Đấng lớn hơn Sa-lô-môn!
Thưa Cha, ngày xưa nữ hoàng nam phương phải lặn lội đường xa đến Giê-ru-sa-lem để nghe sự khôn sáng của Vua Sa-lô-môn, còn con ngày nay không phải lặn lội đâu xa, chỉ cần mở Thánh Kinh trong điện thoại ra là được nghe sự khôn sáng của Đấng lớn hơn Sa-lô-môn thì con nên trung tín, sốt sắng đến mà nghe kẻo mai này nữ hoàng nam phương cũng đứng dậy mà định tội con.
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học trên qua chủ đề này. Con thấy việc trung tín làm bài suy ngẫm mỗi ngày vẫn còn khó với con. Có lúc thì con không có suy ngẫm, có lúc thì con suy ngẫm mà buồn ngủ quá lại không viết bài. Nhiều lúc con tự nghĩ sáng con đã học Thánh Kinh rồi thì tối không làm bài cũng được. Nhưng thực sự thì con thấy việc viết bài suy ngẫm có ích cho con nên con nghĩ chọn tiếp tục thì tốt hơn là bỏ cuộc. Con xin Cha giúp con ạ! Con tạ ơn Ngài! Con cũng cảm tạ ơn Cha cho con gái con có lòng thích suy ngẫm Thánh Kinh buổi tối với mẹ, rủ mẹ suy ngẫm, thành ra khi con lười biếng thì lại nhờ tinh thần đó của bé mà được khích lệ. Con tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
11/11/2025
***