Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 2:22-36 Bài Giảng Đầu Tiên của Phi-e-rơ – Phần 2
Kính lạy Cha của con ở trên trời! Con tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an! Xin Ngài chữa lành cách hoàn toàn việc bị ho của gia đình con! Xin Ngài chữa lành những gì không khỏe trong cơ thể của con để con có sức khỏe tốt, sẵn sàng cho việc sinh con trong khoảng ba tuần nữa. Con xin Ngài ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con lúc này! Con cảm tạ ơn Cha!
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh Công Vụ Các Sứ Đồ 2:22-36, con hiểu và học được một số điều sau.
Đoạn này tiếp tục nói về bài giảng của Phi-e-rơ dành cho những người I-sơ-ra-ên. Nội dung chính của những điều ông rao giảng là:
Đức Chúa Jesus đã được Đức Chúa Trời ấn chứng rằng Ngài do Đức Chúa Trời sai đến, qua những dấu kỳ và phép lạ mà Đức Chúa Trời đã làm qua Đức Chúa Jesus. Dân I-sơ-ra-ên đã được chứng kiến những dấu kỳ phép lạ ấy, nhưng họ đã không đầu phục Chúa, ngược lại họ đã chống nghịch Chúa đến nỗi bắt Chúa Jesus và đóng đinh Ngài để giết Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời đã không để linh hồn của Chúa Jesus phải ở lâu trong âm phủ, không để xác thịt của Ngài phải bị hư hoại, đó cũng là những điều đã được tiên tri bởi Vua Đa-vít. Sứ Đồ Phi-e-rơ đã phân tích để chứng minh rằng những điều Vua Đa-vít đã nói là để tiên tri về Đức Chúa Jesus và những điều ấy đã được ứng nghiệm. Đức Chúa Jesus đã được lên thiên đàng, ngồi bên phải Đức Chúa Trời, được ban cho quyền cai trị mọi cơ nghiệp của Đức Chúa Trời.
25 Vì Đa-vít nói về Ngài rằng: "Tôi đã thấy trước, Chúa hằng ở trước mặt tôi. Vì Ngài ở bên tay phải của tôi để tôi chẳng bị rúng động. 26 Bởi đó, lòng tôi đã vui vẻ, lưỡi tôi đã mừng rỡ. Hơn thế nữa, xác thịt tôi cũng sẽ yên nghỉ trong sự trông cậy. 27 Vì Ngài sẽ chẳng bỏ rơi linh hồn tôi nơi âm phủ. Ngài cũng sẽ chẳng trao ra Đấng Thánh của Ngài để thấy sự hư nát.
Thưa Cha, qua câu 25-27 trên, con được khích lệ rằng Chúa hằng ở bên cạnh con, con hãy tin cậy Ngài, đừng lo lắng bất cứ điều gì và bất cứ hoàn cảnh nào có thể xảy ra với mình, vì Chúa không bao giờ quên con, không bỏ rơi con. Lòng con chỉ có thể vui vẻ và được yên nghỉ khi con thật sự biết phó thác hoàn toàn đời sống mình cho Ngài, chấp nhận mọi điều Ngài cho phép xảy ra và tin rằng đó là điều tốt nhất, tin rằng Ngài luôn ở cùng và giúp đỡ con. Khi nào con thấy mình có những sự lo lắng, sợ hãi, buồn phiền, bất an, là khi ấy con đã chưa hoàn toàn phó thác mình cho Ngài và con cần phải cầu nguyện dâng trình những điều đó lên cho Chúa.
Thưa Cha, xin Ngài giúp con học được như ông Phao-lô, hoàn cảnh nào cũng thỏa lòng:
“Vì tôi đã học được, trong hoàn cảnh nào cũng thỏa lòng. Tôi biết chịu nghèo hèn và tôi biết được dư dật. Khắp nơi và trong mọi sự, tôi đã quen với no lẫn đói, dư dật lẫn thiếu thốn.” (Phi-líp 4:11-12).
Xin Ngài giúp con không chỉ thỏa lòng với những điều kiện vật chất mà trong cả mọi sự khó khăn, hoạn nạn có thể xảy ra với con.
Con tạ ơn Cha cho con hiểu và học được một số điều trên. Xin Cha thương xót mà giúp con và gia đình con hết lòng yêu kính Ngài, sống đẹp lòng Ngài, yêu mến việc học hỏi và suy ngẫm Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đồng Thị Nghĩa 03/02/2025
Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 2:22-36 Bài Giảng Đầu Tiên của Phi-e-rơ – Phần 2
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an! Xin Ngài chữa lành cách hoàn toàn việc bị ho của gia đình con! Xin Ngài chữa lành những gì không khỏe trong cơ thể của con để con có sức khỏe tốt, sẵn sàng cho việc sinh con trong khoảng ba tuần nữa. Con xin Ngài ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con lúc này! Con cảm tạ ơn Cha!
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh Công Vụ Các Sứ Đồ 2:22-36, con hiểu và học được một số điều sau.
Đoạn này tiếp tục nói về bài giảng của Phi-e-rơ dành cho những người I-sơ-ra-ên. Nội dung chính của những điều ông rao giảng là:
Đức Chúa Jesus đã được Đức Chúa Trời ấn chứng rằng Ngài do Đức Chúa Trời sai đến, qua những dấu kỳ và phép lạ mà Đức Chúa Trời đã làm qua Đức Chúa Jesus. Dân I-sơ-ra-ên đã được chứng kiến những dấu kỳ phép lạ ấy, nhưng họ đã không đầu phục Chúa, ngược lại họ đã chống nghịch Chúa đến nỗi bắt Chúa Jesus và đóng đinh Ngài để giết Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời đã không để linh hồn của Chúa Jesus phải ở lâu trong âm phủ, không để xác thịt của Ngài phải bị hư hoại, đó cũng là những điều đã được tiên tri bởi Vua Đa-vít. Sứ Đồ Phi-e-rơ đã phân tích để chứng minh rằng những điều Vua Đa-vít đã nói là để tiên tri về Đức Chúa Jesus và những điều ấy đã được ứng nghiệm. Đức Chúa Jesus đã được lên thiên đàng, ngồi bên phải Đức Chúa Trời, được ban cho quyền cai trị mọi cơ nghiệp của Đức Chúa Trời.
25 Vì Đa-vít nói về Ngài rằng: "Tôi đã thấy trước, Chúa hằng ở trước mặt tôi. Vì Ngài ở bên tay phải của tôi để tôi chẳng bị rúng động.
26 Bởi đó, lòng tôi đã vui vẻ, lưỡi tôi đã mừng rỡ. Hơn thế nữa, xác thịt tôi cũng sẽ yên nghỉ trong sự trông cậy.
27 Vì Ngài sẽ chẳng bỏ rơi linh hồn tôi nơi âm phủ. Ngài cũng sẽ chẳng trao ra Đấng Thánh của Ngài để thấy sự hư nát.
Thưa Cha, qua câu 25-27 trên, con được khích lệ rằng Chúa hằng ở bên cạnh con, con hãy tin cậy Ngài, đừng lo lắng bất cứ điều gì và bất cứ hoàn cảnh nào có thể xảy ra với mình, vì Chúa không bao giờ quên con, không bỏ rơi con. Lòng con chỉ có thể vui vẻ và được yên nghỉ khi con thật sự biết phó thác hoàn toàn đời sống mình cho Ngài, chấp nhận mọi điều Ngài cho phép xảy ra và tin rằng đó là điều tốt nhất, tin rằng Ngài luôn ở cùng và giúp đỡ con. Khi nào con thấy mình có những sự lo lắng, sợ hãi, buồn phiền, bất an, là khi ấy con đã chưa hoàn toàn phó thác mình cho Ngài và con cần phải cầu nguyện dâng trình những điều đó lên cho Chúa.
Thưa Cha, xin Ngài giúp con học được như ông Phao-lô, hoàn cảnh nào cũng thỏa lòng:
“Vì tôi đã học được, trong hoàn cảnh nào cũng thỏa lòng. Tôi biết chịu nghèo hèn và tôi biết được dư dật. Khắp nơi và trong mọi sự, tôi đã quen với no lẫn đói, dư dật lẫn thiếu thốn.” (Phi-líp 4:11-12).
Xin Ngài giúp con không chỉ thỏa lòng với những điều kiện vật chất mà trong cả mọi sự khó khăn, hoạn nạn có thể xảy ra với con.
Con tạ ơn Cha cho con hiểu và học được một số điều trên. Xin Cha thương xót mà giúp con và gia đình con hết lòng yêu kính Ngài, sống đẹp lòng Ngài, yêu mến việc học hỏi và suy ngẫm Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
03/02/2025