Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 16:21-23 Đức Chúa Jesus Phán Trước về Sự Chết và Sự Sống Lại của Ngài
21 Từ lúc ấy, Đức Chúa Jesus đã bắt đầu tỏ cho các môn đồ của Ngài rằng, Ngài phải đi đến Giê-ru-sa-lem, phải chịu khổ nhiều bởi các trưởng lão, các thầy tế lễ thượng phẩm, cùng những thầy thông giáo, bị giết, và được làm cho sống lại vào ngày thứ ba. 22 Phi-e-rơ đã đem Ngài riêng ra, bắt đầu can Ngài rằng: "Nguyện Đức Chúa Trời thương xót Ngài! Hỡi Chúa, sự ấy sẽ không xảy ra cho Ngài!" 23 Nhưng Ngài đã xoay lại, phán với Phi-e-rơ: "Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau Ta! Ngươi là cớ vấp phạm cho Ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến những việc của Đức Chúa Trời, nhưng nghĩ đến những việc của loài người."
Kính thưa Cha, qua 3 câu Thánh Kinh trên, con thấy Chúa Jesus rất tỉnh thức, Ngài ngay lập tức nhận ra và xua đuổi điều không đúng với ý muốn của Đức Chúa Trời dù nó đến qua một môn đồ Ngài rất yêu thương và thân thiết.
Con học được là con cần hết sức tỉnh thức với những suy nghĩ ý tưởng đến với mình. Phải chống trả những ý tưởng trái lời Chúa, để mình không bị cám dỗ và cũng để thể hiện mình không đồng tình cho những ý tưởng đó. Ngoài ra cũng để ma quỷ không có cơ hội gieo những tư tưởng vu khống cho mình. Vì ma quỷ rất tinh ranh và là kẻ hay vu khống. Nó sẽ gieo ý tưởng xấu vào con dân Chúa rồi gieo những tư tưởng rằng đó là tội của người ấy, để cho người ấy cảm thấy sợ hãi vì mình có những tư tưởng xấu và cảm thấy mặc cảm vì mình tệ, dẫn đến chán nản và cũng không dám đến với Chúa.
Cảm tạ Chúa cho con hiểu được điều này từ chính kinh nghiệm của mình. Con thấy mình cần phải học thuộc thêm nhiều câu Thánh Kinh để khi ma quỷ cám dỗ thì đọc ra Lời Ngài mà lên án cho cái xấu đó. Nhiều lúc con chỉ nhớ ý trong Lời Ngài mà không thuộc để đọc ra được thì con cũng thấy không thỏa. Con xin Cha giúp con là một người lính giỏi của Ngài, không run sợ trước bất cứ sự vu khống tấn công nào của ma quỷ. Con xin Ngài cũng giúp con biết cách vận dụng mọi khí giới Ngài ban cách thuần thục để con luôn đắc thắng mọi sự yếu đuối, mọi tật xấu của mình. Con tạ ơn Cha!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đồng Thị Nghĩa 06/01/2026
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 16:21-23 Đức Chúa Jesus Phán Trước về Sự Chết và Sự Sống Lại của Ngài
21 Từ lúc ấy, Đức Chúa Jesus đã bắt đầu tỏ cho các môn đồ của Ngài rằng, Ngài phải đi đến Giê-ru-sa-lem, phải chịu khổ nhiều bởi các trưởng lão, các thầy tế lễ thượng phẩm, cùng những thầy thông giáo, bị giết, và được làm cho sống lại vào ngày thứ ba.
22 Phi-e-rơ đã đem Ngài riêng ra, bắt đầu can Ngài rằng: "Nguyện Đức Chúa Trời thương xót Ngài! Hỡi Chúa, sự ấy sẽ không xảy ra cho Ngài!"
23 Nhưng Ngài đã xoay lại, phán với Phi-e-rơ: "Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau Ta! Ngươi là cớ vấp phạm cho Ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến những việc của Đức Chúa Trời, nhưng nghĩ đến những việc của loài người."
Kính thưa Cha, qua 3 câu Thánh Kinh trên, con thấy Chúa Jesus rất tỉnh thức, Ngài ngay lập tức nhận ra và xua đuổi điều không đúng với ý muốn của Đức Chúa Trời dù nó đến qua một môn đồ Ngài rất yêu thương và thân thiết.
Con học được là con cần hết sức tỉnh thức với những suy nghĩ ý tưởng đến với mình. Phải chống trả những ý tưởng trái lời Chúa, để mình không bị cám dỗ và cũng để thể hiện mình không đồng tình cho những ý tưởng đó. Ngoài ra cũng để ma quỷ không có cơ hội gieo những tư tưởng vu khống cho mình. Vì ma quỷ rất tinh ranh và là kẻ hay vu khống. Nó sẽ gieo ý tưởng xấu vào con dân Chúa rồi gieo những tư tưởng rằng đó là tội của người ấy, để cho người ấy cảm thấy sợ hãi vì mình có những tư tưởng xấu và cảm thấy mặc cảm vì mình tệ, dẫn đến chán nản và cũng không dám đến với Chúa.
Cảm tạ Chúa cho con hiểu được điều này từ chính kinh nghiệm của mình. Con thấy mình cần phải học thuộc thêm nhiều câu Thánh Kinh để khi ma quỷ cám dỗ thì đọc ra Lời Ngài mà lên án cho cái xấu đó. Nhiều lúc con chỉ nhớ ý trong Lời Ngài mà không thuộc để đọc ra được thì con cũng thấy không thỏa. Con xin Cha giúp con là một người lính giỏi của Ngài, không run sợ trước bất cứ sự vu khống tấn công nào của ma quỷ. Con xin Ngài cũng giúp con biết cách vận dụng mọi khí giới Ngài ban cách thuần thục để con luôn đắc thắng mọi sự yếu đuối, mọi tật xấu của mình. Con tạ ơn Cha!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
06/01/2026
***