Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 14:1-12 Sự Chết của Giăng Báp-tít
Kính lạy Cha của con ở trên trời! Giờ này xin Cha tha thứ cho con mọi sự vi phạm của con trong lúc ngủ và lúc thức. Xin Cha nâng đỡ đức tin cho con và giúp cho những sự không tin của con! Xin Cha ban ơn trên việc suy ngẫm, học hỏi Lời Ngài của con lúc này. Con cảm tạ ơn Ngài!
Thưa Cha, ông Hê-rốt đã bỏ tù ông Giăng bởi cớ ông Giăng cáo trách tội của ông Hê-rốt. Con thấy mình cũng có ý "bỏ tù" sự nhắc nhở về việc con chưa có trung tín làm bài suy ngẫm. Con thấy mình chưa trung tín thì con có ý không dám viết bài nữa vì viết bài thì sẽ phải đến thú nhận với Ngài về việc con đã không trung tín. Con cũng không hiểu tình cảm của con đối với Lời Ngài là gì. Có thật sự yêu? Con vừa thấy có, vừa thấy không. Con cũng khó hiểu về mình. Nhưng một thực tế không chối được là con chưa trung tín. Con xin Chúa tha thứ cho con và giúp con.
1 Vào thời đó, Hê-rốt, một trong bốn tiểu vương, đã nghe tiếng đồn về Đức Chúa Jesus. 2 Ông đã nói với những tôi tớ của mình: "Đây là Giăng Báp-tít. Người đã sống lại từ những kẻ chết; bởi đó, những phép lạ đã được tỏ ra bởi người."
Ông Hê-rốt là vua của một vùng, tất nhiên ông cũng có những sự khôn sáng của mình. Nhưng đó chỉ là cái khôn của xác thịt. Trong câu trên ông hiểu và nói sai bét. Con cũng hiểu là từ "sai bét" không thích hợp trong văn viết nhưng nó lại đúng ý con muốn nói nên con dùng tạm.
Ông sống cùng thời với Chúa Jesus, có cơ hội để gần gũi Thiên Chúa nếu muốn, nhưng bản thân ông không đến với Ngài để hiểu biết Ngài và hiểu lẽ thật, hiểu đúng mọi sự xung quanh. Thành ra ông hiểu sai và nói sai.
Con học được là nếu con không đến gần Chúa thì con sẽ không có sự khôn sáng để hiểu đúng và làm đúng những điều trong đời sống của con. Và sự đến gần Chúa là sự cầu nguyện, nói chuyện với Ngài, học Lời Ngài.
Con tạ ơn Cha ban cho con bài học này. Xin Cha giúp con làm được những điều Ngài muốn con làm. Xin Ngài giúp con có thể đến thật gần Ngài, ngày càng gần hơn. Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đồng Thị Nghĩa 01/12/2025
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 14:1-12 Sự Chết của Giăng Báp-tít
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Giờ này xin Cha tha thứ cho con mọi sự vi phạm của con trong lúc ngủ và lúc thức. Xin Cha nâng đỡ đức tin cho con và giúp cho những sự không tin của con! Xin Cha ban ơn trên việc suy ngẫm, học hỏi Lời Ngài của con lúc này. Con cảm tạ ơn Ngài!
Thưa Cha, ông Hê-rốt đã bỏ tù ông Giăng bởi cớ ông Giăng cáo trách tội của ông Hê-rốt. Con thấy mình cũng có ý "bỏ tù" sự nhắc nhở về việc con chưa có trung tín làm bài suy ngẫm. Con thấy mình chưa trung tín thì con có ý không dám viết bài nữa vì viết bài thì sẽ phải đến thú nhận với Ngài về việc con đã không trung tín. Con cũng không hiểu tình cảm của con đối với Lời Ngài là gì. Có thật sự yêu? Con vừa thấy có, vừa thấy không. Con cũng khó hiểu về mình. Nhưng một thực tế không chối được là con chưa trung tín. Con xin Chúa tha thứ cho con và giúp con.
1 Vào thời đó, Hê-rốt, một trong bốn tiểu vương, đã nghe tiếng đồn về Đức Chúa Jesus.
2 Ông đã nói với những tôi tớ của mình: "Đây là Giăng Báp-tít. Người đã sống lại từ những kẻ chết; bởi đó, những phép lạ đã được tỏ ra bởi người."
Ông Hê-rốt là vua của một vùng, tất nhiên ông cũng có những sự khôn sáng của mình. Nhưng đó chỉ là cái khôn của xác thịt. Trong câu trên ông hiểu và nói sai bét. Con cũng hiểu là từ "sai bét" không thích hợp trong văn viết nhưng nó lại đúng ý con muốn nói nên con dùng tạm.
Ông sống cùng thời với Chúa Jesus, có cơ hội để gần gũi Thiên Chúa nếu muốn, nhưng bản thân ông không đến với Ngài để hiểu biết Ngài và hiểu lẽ thật, hiểu đúng mọi sự xung quanh. Thành ra ông hiểu sai và nói sai.
Con học được là nếu con không đến gần Chúa thì con sẽ không có sự khôn sáng để hiểu đúng và làm đúng những điều trong đời sống của con. Và sự đến gần Chúa là sự cầu nguyện, nói chuyện với Ngài, học Lời Ngài.
Con tạ ơn Cha ban cho con bài học này. Xin Cha giúp con làm được những điều Ngài muốn con làm. Xin Ngài giúp con có thể đến thật gần Ngài, ngày càng gần hơn. Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
01/12/2025
***