Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 3:13-17 Đức Chúa Jesus Chịu Báp-tem
Kính lạy Cha của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an! Con xin Cha ban ơn cho con trong việc nội trợ của con để con chuẩn bị hoặc nấu đồ ăn cũng được nhanh chóng. Xin Ngài giúp con làm được các món ăn đơn giản, tốn ít thời gian mà vẫn ngon để con có thời gian làm những việc khác. Con muốn cho gia đình cũng được thay đổi món để ăn ngon miệng nhưng khi con thấy mình bị mất thời gian nhiều thì con cũng sốt ruột. Con thích cứ được chăm chú dành thời gian làm những việc mình thích mà không phải mất thời gian cho những việc khác. Con nghĩ hẳn là khi ở thiên đàng con sẽ được như vậy. Giờ này xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con. Con tạ ơn Ngài.
13 Thế rồi, Đức Chúa Jesus từ Ga-li-lê đến với Giăng, tại Sông Giô-đanh, để chịu báp-tem bởi người. 14 Tuy nhiên, Giăng đã ngăn cản Ngài, thưa rằng: "Tôi có nhu cầu được báp-tem bởi Ngài mà Ngài lại đến với tôi?" 15 Nhưng Đức Chúa Jesus đáp lời, phán với người: "Bây giờ, cứ làm! Vì như vậy, ấy là chúng ta làm trọn mọi sự công chính." Vậy, người đã chiều ý Ngài.
Thưa Cha, con nghĩ vì Chúa không có bày tỏ lý do Ngài chịu phép Báp-tem nên ông Giăng khó hiểu, và chắc ông không thể nghĩ ra được lý do gì phù hợp để giải thích cho việc Chúa Jesus chịu phép Báp-tem. Bởi vì ông Giăng hiểu rằng phép Báp-tem mà ông làm là để cho những tội nhân thể hiện lòng ăn năn tội lỗi và mong chờ Chúa. Dù vậy, khi Chúa nói cứ làm thì ông đã chiều theo ý Ngài, bởi vì ông tin Ngài có lý do công chính để làm như vậy.
Con học được là cần phải hết lòng tin cậy vào Ngài, vào sự chăn dắt của Chúa Jesus, vào Lời Chúa. Dù có những điều xảy ra trong cuộc sống, con không thấy được sự ích lợi của nó mà chỉ thấy sự phiền phức thì đó cũng là điều nằm trong thánh ý tốt lành của Cha. Con cần phải tin như vậy và biết thỏa lòng trong mọi sự. Lời Ngài có chép:
"Nhưng sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn." (I Ti-mô-thê 6:6).
Nếu con biết thỏa lòng trong từng việc nhỏ và lớn trong đời sống mình, trong từng việc không thuận tiện, không thoải mái... thì con tìm được ích lợi lớn cho mình.
Con cảm tạ Cha cho con bài học trên. Con hiểu là mình cần tra xét lại xem có đang không thỏa lòng trong vấn đề gì thì ăn năn và dâng lên Chúa những điều đó. Con xin Cha giúp con yêu kính Ngài hết lòng, luôn biết thỏa lòng trong mọi sự Ngài cho phép xảy đến trong đời sống của con. Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đồng Thị Nghĩa 10/07/2025
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 3:13-17 Đức Chúa Jesus Chịu Báp-tem
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an! Con xin Cha ban ơn cho con trong việc nội trợ của con để con chuẩn bị hoặc nấu đồ ăn cũng được nhanh chóng. Xin Ngài giúp con làm được các món ăn đơn giản, tốn ít thời gian mà vẫn ngon để con có thời gian làm những việc khác. Con muốn cho gia đình cũng được thay đổi món để ăn ngon miệng nhưng khi con thấy mình bị mất thời gian nhiều thì con cũng sốt ruột. Con thích cứ được chăm chú dành thời gian làm những việc mình thích mà không phải mất thời gian cho những việc khác. Con nghĩ hẳn là khi ở thiên đàng con sẽ được như vậy. Giờ này xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con. Con tạ ơn Ngài.
13 Thế rồi, Đức Chúa Jesus từ Ga-li-lê đến với Giăng, tại Sông Giô-đanh, để chịu báp-tem bởi người.
14 Tuy nhiên, Giăng đã ngăn cản Ngài, thưa rằng: "Tôi có nhu cầu được báp-tem bởi Ngài mà Ngài lại đến với tôi?"
15 Nhưng Đức Chúa Jesus đáp lời, phán với người: "Bây giờ, cứ làm! Vì như vậy, ấy là chúng ta làm trọn mọi sự công chính." Vậy, người đã chiều ý Ngài.
Thưa Cha, con nghĩ vì Chúa không có bày tỏ lý do Ngài chịu phép Báp-tem nên ông Giăng khó hiểu, và chắc ông không thể nghĩ ra được lý do gì phù hợp để giải thích cho việc Chúa Jesus chịu phép Báp-tem. Bởi vì ông Giăng hiểu rằng phép Báp-tem mà ông làm là để cho những tội nhân thể hiện lòng ăn năn tội lỗi và mong chờ Chúa. Dù vậy, khi Chúa nói cứ làm thì ông đã chiều theo ý Ngài, bởi vì ông tin Ngài có lý do công chính để làm như vậy.
Con học được là cần phải hết lòng tin cậy vào Ngài, vào sự chăn dắt của Chúa Jesus, vào Lời Chúa. Dù có những điều xảy ra trong cuộc sống, con không thấy được sự ích lợi của nó mà chỉ thấy sự phiền phức thì đó cũng là điều nằm trong thánh ý tốt lành của Cha. Con cần phải tin như vậy và biết thỏa lòng trong mọi sự. Lời Ngài có chép:
"Nhưng sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn." (I Ti-mô-thê 6:6).
Nếu con biết thỏa lòng trong từng việc nhỏ và lớn trong đời sống mình, trong từng việc không thuận tiện, không thoải mái... thì con tìm được ích lợi lớn cho mình.
Con cảm tạ Cha cho con bài học trên. Con hiểu là mình cần tra xét lại xem có đang không thỏa lòng trong vấn đề gì thì ăn năn và dâng lên Chúa những điều đó. Con xin Cha giúp con yêu kính Ngài hết lòng, luôn biết thỏa lòng trong mọi sự Ngài cho phép xảy đến trong đời sống của con. Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
10/07/2025
***