Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 17:10-15 Phao-lô và Si-la tại Bê-rê
Kính lạy Cha của chúng con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha ban cho chúng con một ngày bình an! Tạ ơn Ngài chăm sóc và ban ơn cho chúng con trong ngày hôm nay! Con tạ ơn Ngài cho con giờ này được học Lời Ngài. Xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm và học Lời Ngài của con, con tạ ơn Cha!
Thưa Cha, dù là rao giảng ở thành nào thì con tin rằng Sứ Đồ Phao-lô cũng hết lòng mà rao giảng. Nhưng kết quả thì khác nhau, ví dụ: ở Tê-sa-lô-ni-ca thì "có vài người" I-sơ-ra-ên tin, còn ở Bê-rê thì có "nhiều người" tin. Con thấy sự khác nhau chính là ở tấm lòng của người nghe.
Con thấy Lời Ngài gọi những người ở Thành Bê-rê là đáng quý hơn những người ở Tê-sa-lô-ni-ca. Họ đáng quý vì "đã tiếp nhận Lời với mọi sự sẵn sàng của tâm trí, tra xem Thánh Kinh suốt ngày, để xét xem những lời giảng ấy có đúng như vậy hay không" [tức là xét xem những lời Phao-lô giảng có đúng như trong Thánh Kinh Cựu Ước không].
Thưa Cha, con hiểu rằng những người ở Thành Bê-rê kính sợ Ngài nên họ trân trọng Lời của Ngài, họ có tâm trí cởi mở, sẵn sàng tiếp nhận lẽ thật, nhưng họ phải tra xét những điều họ nghe so với Lời Ngài có đúng không để biết đó có phải là lẽ thật không, rồi họ mới tiếp nhận. Con nghĩ rằng ngay khi Sứ Đồ Phao-lô rao giảng thì Đức Thánh Linh đã làm việc trong lòng họ, khiến cho họ hiểu, tin và vui mừng về điều ông rao giảng, nhưng họ muốn biết chắc và họ cẩn thận nên họ đã tra xem Thánh Kinh suốt ngày để xem.
Thưa Cha, con hiểu rằng muốn là người đáng quý thì phải biết kính sợ Ngài, thể hiện qua sự kính trọng Lời Ngài. Hàng ngày phải biết tra xét đời sống của mình xem có đúng với Lời Ngài không để giữ lấy những điều đúng, từ bỏ những điều sai.
Con xin Cha giúp con từ bỏ được những sự nóng giận, thiếu ân cần trong việc dạy dỗ con cái. Con xin Cha giúp con trung tín từ trong những việc rất nhỏ. Con cảm tạ ơn Ngài! Con tạ ơn Cha về bài học hôm nay. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con và thêm sức cho con!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đồng Thị Nghĩa 27/04/2024
Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 17:10-15 Phao-lô và Si-la tại Bê-rê
Kính lạy Cha của chúng con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho chúng con một ngày bình an! Tạ ơn Ngài chăm sóc và ban ơn cho chúng con trong ngày hôm nay! Con tạ ơn Ngài cho con giờ này được học Lời Ngài. Xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm và học Lời Ngài của con, con tạ ơn Cha!
Thưa Cha, dù là rao giảng ở thành nào thì con tin rằng Sứ Đồ Phao-lô cũng hết lòng mà rao giảng. Nhưng kết quả thì khác nhau, ví dụ: ở Tê-sa-lô-ni-ca thì "có vài người" I-sơ-ra-ên tin, còn ở Bê-rê thì có "nhiều người" tin. Con thấy sự khác nhau chính là ở tấm lòng của người nghe.
Con thấy Lời Ngài gọi những người ở Thành Bê-rê là đáng quý hơn những người ở Tê-sa-lô-ni-ca. Họ đáng quý vì "đã tiếp nhận Lời với mọi sự sẵn sàng của tâm trí, tra xem Thánh Kinh suốt ngày, để xét xem những lời giảng ấy có đúng như vậy hay không" [tức là xét xem những lời Phao-lô giảng có đúng như trong Thánh Kinh Cựu Ước không].
Thưa Cha, con hiểu rằng những người ở Thành Bê-rê kính sợ Ngài nên họ trân trọng Lời của Ngài, họ có tâm trí cởi mở, sẵn sàng tiếp nhận lẽ thật, nhưng họ phải tra xét những điều họ nghe so với Lời Ngài có đúng không để biết đó có phải là lẽ thật không, rồi họ mới tiếp nhận. Con nghĩ rằng ngay khi Sứ Đồ Phao-lô rao giảng thì Đức Thánh Linh đã làm việc trong lòng họ, khiến cho họ hiểu, tin và vui mừng về điều ông rao giảng, nhưng họ muốn biết chắc và họ cẩn thận nên họ đã tra xem Thánh Kinh suốt ngày để xem.
Thưa Cha, con hiểu rằng muốn là người đáng quý thì phải biết kính sợ Ngài, thể hiện qua sự kính trọng Lời Ngài. Hàng ngày phải biết tra xét đời sống của mình xem có đúng với Lời Ngài không để giữ lấy những điều đúng, từ bỏ những điều sai.
Con xin Cha giúp con từ bỏ được những sự nóng giận, thiếu ân cần trong việc dạy dỗ con cái. Con xin Cha giúp con trung tín từ trong những việc rất nhỏ. Con cảm tạ ơn Ngài! Con tạ ơn Cha về bài học hôm nay. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con và thêm sức cho con!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
27/04/2024