Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 17:1-13 Sự Biến Hóa Thân Thể của Đức Chúa Jesus
Con kính lạy Cha của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha cho con có thì giờ học Lời Ngài lúc này! Con kính xin Cha ban ơn trên việc học Lời Ngài của con. Con cảm tạ ơn Cha! Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con và con kính xin Đức Chúa Jesus thêm sức cho con! Con tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa!
Kính thưa Cha, việc nhìn thấy thân thể của Chúa biến hóa là một phước hạnh, nhưng nó chỉ là một niềm vui cũng sẽ phải qua, bởi vì chương trình của Chúa không phải dừng lại ở một thời điểm hay một sự kiện phước hạnh nào đó ở trên đất, vì vậy không thể nào lại đóng trại tại trên núi như Phi-e-rơ đề nghị. Các sứ đồ của Chúa cũng như mỗi con dân Chúa còn sống trong thế gian thì Chúa còn có chương trình cho mỗi người, họ còn cần tiếp tục bước đi và hoàn thành chương trình của Chúa. Ngay chính Chúa Jesus, sau khi biến hóa thì thân thể Ngài lại trở lại bình thường, Ngài lại “đi xuống khỏi núi” và tiếp tục chương trình của Đức Chúa Trời với những nhiệm vụ lớn lao phía trước.
Thưa Cha, con hiểu rằng chúng con không được để mình dừng chân tại một niềm vui nào hay một khó khăn nào. Khi vui quá cũng không mải hưởng thụ niềm vui mà quên làm việc. Khi buồn cũng nhớ rằng mọi sự đều có kỳ (Truyền Đạo 3), khó khăn thử thách sẽ qua, không được chìm trong nó.
Con tạ ơn Cha cho con học được bài học trên. Con cũng học được là cần tận dụng thì giờ, không để mất thời gian nhiều trong một việc nào đó trong đời sống hàng ngày, vì như thế cũng là một hình thức “dừng chân”, Lời Ngài cũng đã dạy:
“Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.” (Ê-phê-sô 5:16).
Con kính xin Cha ban cho con sức khỏe, sự khôn sáng, sự kính sợ Ngài và đầy ơn của Ngài để con biết tận dụng thì giờ như Lời Ngài dạy để con có thể làm trọn những việc lành Ngài đã sắm sẵn cho con. Con cảm tạ ơn Cha!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đồng Thị Nghĩa 22/01/2026
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 17:1-13 Sự Biến Hóa Thân Thể của Đức Chúa Jesus
Con kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha cho con có thì giờ học Lời Ngài lúc này! Con kính xin Cha ban ơn trên việc học Lời Ngài của con. Con cảm tạ ơn Cha! Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con và con kính xin Đức Chúa Jesus thêm sức cho con! Con tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa!
Kính thưa Cha, việc nhìn thấy thân thể của Chúa biến hóa là một phước hạnh, nhưng nó chỉ là một niềm vui cũng sẽ phải qua, bởi vì chương trình của Chúa không phải dừng lại ở một thời điểm hay một sự kiện phước hạnh nào đó ở trên đất, vì vậy không thể nào lại đóng trại tại trên núi như Phi-e-rơ đề nghị. Các sứ đồ của Chúa cũng như mỗi con dân Chúa còn sống trong thế gian thì Chúa còn có chương trình cho mỗi người, họ còn cần tiếp tục bước đi và hoàn thành chương trình của Chúa. Ngay chính Chúa Jesus, sau khi biến hóa thì thân thể Ngài lại trở lại bình thường, Ngài lại “đi xuống khỏi núi” và tiếp tục chương trình của Đức Chúa Trời với những nhiệm vụ lớn lao phía trước.
Thưa Cha, con hiểu rằng chúng con không được để mình dừng chân tại một niềm vui nào hay một khó khăn nào. Khi vui quá cũng không mải hưởng thụ niềm vui mà quên làm việc. Khi buồn cũng nhớ rằng mọi sự đều có kỳ (Truyền Đạo 3), khó khăn thử thách sẽ qua, không được chìm trong nó.
Con tạ ơn Cha cho con học được bài học trên. Con cũng học được là cần tận dụng thì giờ, không để mất thời gian nhiều trong một việc nào đó trong đời sống hàng ngày, vì như thế cũng là một hình thức “dừng chân”, Lời Ngài cũng đã dạy:
“Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.” (Ê-phê-sô 5:16).
Con kính xin Cha ban cho con sức khỏe, sự khôn sáng, sự kính sợ Ngài và đầy ơn của Ngài để con biết tận dụng thì giờ như Lời Ngài dạy để con có thể làm trọn những việc lành Ngài đã sắm sẵn cho con. Con cảm tạ ơn Cha!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
22/01/2026
***