Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 16:5-12 Men của Những Người Pha-ri-si và của Những Người Sa-đu-sê
Kính thưa Cha! Con tạ ơn Cha cho con hôm nay có sự đọc và ghi lại điều con học được qua Lời Ngài. Con đã định rằng sẽ ngừng viết bài và thay thế bằng việc soát lại Thánh Kinh. Nhưng trước hết con chọn ghi lại cách ngắn gọn nhất điều con học được qua chủ đề. Nếu như con không thể duy trì điều đó thì con sẽ dừng hoặc tạm dừng việc viết bài suy ngẫm, nhưng con vẫn sẽ trung tín học Lời Ngài vào buổi sáng sớm. Con xin Ngài ban ơn, thêm sức cho con. Con tạ ơn Ngài!
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh suy ngẫm, các môn đồ nghĩ ngay tới men thuộc thể, từ đó nghĩ tới bánh thuộc thể. Nhưng thực ra Chúa Jesus đang nói về men thuộc linh, tức là giáo lý sai lạc Lời Chúa của những người Pha-ri-si. Con học được là Chúa quan tâm lo lắng cả thuộc thể và thuộc linh cho con dân Chúa, nhưng Ngài quan tâm hơn cả đến thuộc linh vì đó là điều quan trọng hơn. Vì vậy Ngài chăm lo nhắc nhở phần thuộc linh cho các môn đồ.
Con học được là đối với cả đoàn dân theo Ngài, có những người không thật sự kính sợ Ngài trong đó nhưng Ngài cũng thương xót mà lo cho họ có bánh ăn để khỏi ngã dọc đường khi trở về thì Ngài chẳng chăm lo cho con là con cái của Chúa sao? Nếu thuộc thể là thứ ít quan trọng hơn thuộc linh mà Chúa còn chăm lo thì Chúa lại không chăm lo thuộc linh cho con sao? Vì vậy con đừng sờn lòng nản chí trong khi đợi chờ Chúa, con hãy gắng sức làm những điều con có thể làm theo Lời Chúa.
Con cảm tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa đã quan phòng gia đình con và Hội Thánh trong suốt năm qua! Tạ ơn Ngài cho chúng con được bước vào một năm mới nữa. Nguyện năm mới này Ngài cứ thương mà dìu dắt, thánh hóa, tỉa sửa chúng con càng hơn, giúp chúng con kết nhiều bông trái lành và vững vàng trong đức tin. Con cảm tạ ơn Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Đồng Thị Nghĩa 01/01/2026
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 16:5-12 Men của Những Người Pha-ri-si và của Những Người Sa-đu-sê
Kính thưa Cha! Con tạ ơn Cha cho con hôm nay có sự đọc và ghi lại điều con học được qua Lời Ngài. Con đã định rằng sẽ ngừng viết bài và thay thế bằng việc soát lại Thánh Kinh. Nhưng trước hết con chọn ghi lại cách ngắn gọn nhất điều con học được qua chủ đề. Nếu như con không thể duy trì điều đó thì con sẽ dừng hoặc tạm dừng việc viết bài suy ngẫm, nhưng con vẫn sẽ trung tín học Lời Ngài vào buổi sáng sớm. Con xin Ngài ban ơn, thêm sức cho con. Con tạ ơn Ngài!
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh suy ngẫm, các môn đồ nghĩ ngay tới men thuộc thể, từ đó nghĩ tới bánh thuộc thể. Nhưng thực ra Chúa Jesus đang nói về men thuộc linh, tức là giáo lý sai lạc Lời Chúa của những người Pha-ri-si. Con học được là Chúa quan tâm lo lắng cả thuộc thể và thuộc linh cho con dân Chúa, nhưng Ngài quan tâm hơn cả đến thuộc linh vì đó là điều quan trọng hơn. Vì vậy Ngài chăm lo nhắc nhở phần thuộc linh cho các môn đồ.
Con học được là đối với cả đoàn dân theo Ngài, có những người không thật sự kính sợ Ngài trong đó nhưng Ngài cũng thương xót mà lo cho họ có bánh ăn để khỏi ngã dọc đường khi trở về thì Ngài chẳng chăm lo cho con là con cái của Chúa sao? Nếu thuộc thể là thứ ít quan trọng hơn thuộc linh mà Chúa còn chăm lo thì Chúa lại không chăm lo thuộc linh cho con sao? Vì vậy con đừng sờn lòng nản chí trong khi đợi chờ Chúa, con hãy gắng sức làm những điều con có thể làm theo Lời Chúa.
Con cảm tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa đã quan phòng gia đình con và Hội Thánh trong suốt năm qua! Tạ ơn Ngài cho chúng con được bước vào một năm mới nữa. Nguyện năm mới này Ngài cứ thương mà dìu dắt, thánh hóa, tỉa sửa chúng con càng hơn, giúp chúng con kết nhiều bông trái lành và vững vàng trong đức tin. Con cảm tạ ơn Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Đồng Thị Nghĩa
01/01/2026
***