Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 13:18-23 Ý Nghĩa của Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống
Kính lạy Cha của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha ban cho con thì giờ học Lời Ngài để con được gần gũi Ngài hơn và được Ngài dạy dỗ con. Nguyện Ngài ban ơn trên thì giờ học Lời Ngài của con. Con cảm tạ ơn Cha!
19 Người nào nghe Lời về Vương Quốc Trời mà không hiểu, thì Kẻ Dữ đến và cướp đi điều đã gieo trong lòng của người ấy. Đó là kẻ đã nhận hạt giống bên lối đi.
Thưa Cha, khi người nghe không hiểu rồi thì Ma Quỷ mới đến và cướp đi điều đã gieo trong lòng của người ấy chứ không phải vì người ấy bị cướp Lời đi rồi nên không có Lời để hiểu nữa. Như vậy thì thật sự việc không hiểu của người ấy là do người ấy không suy ngẫm để hiểu, không phải tại Ma Quỷ mà không hiểu.
Thưa Cha, nghĩ đến việc Ma Quỷ có thể đến cướp đi Lời Ngài khiến con muốn học Lời Ngài càng hơn để hiểu và giữ lấy Lời Ngài trong lòng, không để Ma Quỷ cướp mất. Con muốn có Lời Ngài để được an ủi, để biết cách sống đúng lẽ thật, để Lời Ngài giữ gìn con vì con không muốn phạm tội:
"Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa." (Thi Thiên 119:11).
Con muốn giữ Lời Ngài vì đối với con thì Lời Ngài là quý giá vô cùng, như trước giả Thi Thiên đã viết:
"Luật pháp của miệng Chúa phán là quý cho tôi hơn hằng ngàn đồng vàng và bạc." (Thi Thiên 119:72).
Thưa Cha, nguyện Lời Ngài cứ đầy dẫy thêm lên trong lòng con mỗi ngày, nguyện Lời Ngài kết quả thật nhiều trong con để không thế lực nào có thể lấy nó đi mất. Con cảm tạ ơn Cha cho con có thì giờ học Lời Ngài hôm nay.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đồng Thị Nghĩa 17/11/2025
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 13:18-23 Ý Nghĩa của Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con thì giờ học Lời Ngài để con được gần gũi Ngài hơn và được Ngài dạy dỗ con. Nguyện Ngài ban ơn trên thì giờ học Lời Ngài của con. Con cảm tạ ơn Cha!
19 Người nào nghe Lời về Vương Quốc Trời mà không hiểu, thì Kẻ Dữ đến và cướp đi điều đã gieo trong lòng của người ấy. Đó là kẻ đã nhận hạt giống bên lối đi.
Thưa Cha, khi người nghe không hiểu rồi thì Ma Quỷ mới đến và cướp đi điều đã gieo trong lòng của người ấy chứ không phải vì người ấy bị cướp Lời đi rồi nên không có Lời để hiểu nữa. Như vậy thì thật sự việc không hiểu của người ấy là do người ấy không suy ngẫm để hiểu, không phải tại Ma Quỷ mà không hiểu.
Thưa Cha, nghĩ đến việc Ma Quỷ có thể đến cướp đi Lời Ngài khiến con muốn học Lời Ngài càng hơn để hiểu và giữ lấy Lời Ngài trong lòng, không để Ma Quỷ cướp mất. Con muốn có Lời Ngài để được an ủi, để biết cách sống đúng lẽ thật, để Lời Ngài giữ gìn con vì con không muốn phạm tội:
"Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa." (Thi Thiên 119:11).
Con muốn giữ Lời Ngài vì đối với con thì Lời Ngài là quý giá vô cùng, như trước giả Thi Thiên đã viết:
"Luật pháp của miệng Chúa phán là quý cho tôi hơn hằng ngàn đồng vàng và bạc." (Thi Thiên 119:72).
Thưa Cha, nguyện Lời Ngài cứ đầy dẫy thêm lên trong lòng con mỗi ngày, nguyện Lời Ngài kết quả thật nhiều trong con để không thế lực nào có thể lấy nó đi mất. Con cảm tạ ơn Cha cho con có thì giờ học Lời Ngài hôm nay.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
17/11/2025
***