Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 2:13-18 Đức Chúa Jesus Lánh Nạn Sang Ê-díp-tô, Vua Hê-rốt Tàn Sát Trẻ Con
Kính lạy Cha của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Ngài về mọi ơn phước, sự thương xót Ngài ban cho gia đình của con trong ngày hôm nay! Tạ ơn Cha cho con cũng được ra cánh đồng chơi với các con của con một lát, hơi muộn nên trời tối mau, lần sau con tính sẽ đi sớm hơn để có thể chơi lâu hơn chút và nhìn thấy cua, ốc, cá nhỏ dưới rạch nước. Khi có thể, con muốn cho các con của con có được những giây phút vui chơi gần gũi thiên nhiên, đúng nghĩa tuổi thơ. Giờ này xin Cha ban ơn cho con trong việc học Lời của Ngài! Con cảm tạ ơn Ngài!
Thưa Cha, con thấy người chăn có đặt ra câu hỏi gợi ý là "Tại sao Đức Chúa Trời lại cho phép gia đình của Đức Chúa Jesus phải trốn chạy thay vì bảo vệ họ một cách siêu nhiên?"
Con nghĩ là, nếu như Đức Chúa Trời bảo vệ Đức Chúa Jesus một cách siêu nhiên khỏi sự giết hại của Vua Hê-rốt thì gia đình ông Giô-sép cũng luôn phải sợ người ta phát hiện ra rằng còn sót lại Chúa Jesus chưa bị giết. Nếu cứ luôn phải để ý mọi thứ xung quanh, luôn sợ bị phát hiện như vậy thì sống cũng không thoải mái. Thà rằng một lần vất vả đi xa còn hơn phải sống trong sự lo lắng mỗi ngày, trong nhiều năm. Và việc Chúa bảo ra đi như vậy cũng là một sự thử thách cho ông bà Giô-sép và Ma-ri, mà thử thách thì luôn kèm theo phần thưởng sau nó.
Qua điều này, con thấy rằng, Ngài luôn chọn điều tốt nhất cho con cái của Ngài. Vì vậy chúng con cần luôn tin cậy vào chương trình của Ngài cho chúng con. Dù có điều gì không thuận tiện thì cũng không nên phiền lòng về nó.
Cảm tạ Chúa vì Ngài là thành tín. Ngài luôn sắm sẵn mọi sự cần dùng cho con dân của Ngài. Ngày xưa Ngài đã sắm sẵn của lễ cho ông Áp-ra-ham (Sáng Thế Ký 22:14); khi Giô-na bị ném xuống biển thì Ngài sắm sẵn con cá lớn để nuốt ông, Ngài bảo vệ ông trong bụng cá cách lạ kỳ (Giô-na 1:17); khi ông bà Giô-sép và Ma-ri sắp phải đi ra khỏi xứ I-sơ-ra-ên để đến Ê-díp-tô thì Ngài đã sắm sẵn vàng do những nhà thông thái từ đông phương đến dâng tặng. Trong hoàn cảnh bình thường thì ông bà không thể nào có sẵn vàng để mang theo. Dù khi ông bà đi gấp gáp, không mang được nhiều hành lý và không thể mang theo nhiều thứ cần dùng thì lại có vàng để mang theo cách gọn nhẹ! Cảm tạ Chúa vì Ngài vẫn y nguyên không đổi, Ngài luôn yêu thương và chu đáo chăm sóc cho con dân của Ngài.
Con cảm tạ Ngài cũng ban cho lúc trước công việc của chồng con có nhiều, lúc ấy cái tủ lạnh của chúng con có hiện tượng hư hỏng, đã sửa rồi cứ tái lại, không khắc phục được vấn đề. Trước kia chúng con mua cũng là mua lại tủ cũ, bây giờ dùng thêm mấy năm rồi, cũng không muốn phải sửa chữa nhiều nữa, vì e rằng sửa cái này rồi hỏng cái khác nữa thì càng tốn kém, lúc ấy gia đình lại sắp có thêm thành viên mới, cần cái tủ lạnh lớn hơn. Lúc ấy Ngài đã sắm sẵn nhiều việc làm, có thu nhập tốt nên chúng con mới mạnh dạn mua cái tủ lạnh mới lớn và đẹp hơn cái cũ. Nếu như lúc ấy công việc ít như bây giờ thì chắc chúng con cũng phải đắn đo. Con cảm tạ Cha về sự quan phòng, chăm sóc của Ngài đối với gia đình con. Từ nãy đến giờ con cũng đang mở bài "Chớ Lo Chi Ngày Mai" https://thanhca.online/karaoke-thanh-ca-cho-lo-chi-ngay-mai/
Bài hát cứ chạy đi chạy lại, con nghe lời thấy thích hợp với sự suy ngẫm trong bài của con. Con biết rằng mọi thứ trong đời chúng con cần đến thì Ngài đã sắm sẵn, chúng con không có gì phải lo nghĩ. Ngài có rất nhiều cách để chăm sóc con dân Ngài. Con cảm tạ Cha về điều đó. Hoàn cảnh ông bà Giô-sép và Ma-ri sống một đời nghèo khó, mà bỗng nhiên Ngài đem vàng từ tận xứ xa đến cho họ khi họ cần là điều khích lệ con thêm trên đường theo Ngài. Cách làm việc của Ngài ngoài sức tưởng tượng của chúng con. Cảm tạ ơn Cha về sự khích lệ của Ngài cho con! Nguyện đời sống của chúng con cứ luôn nương náu nơi Ngài để được ở trong sự quan phòng yêu thương của Cha! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đồng Thị Nghĩa 07/07/2025
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 2:13-18 Đức Chúa Jesus Lánh Nạn Sang Ê-díp-tô, Vua Hê-rốt Tàn Sát Trẻ Con
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Ngài về mọi ơn phước, sự thương xót Ngài ban cho gia đình của con trong ngày hôm nay! Tạ ơn Cha cho con cũng được ra cánh đồng chơi với các con của con một lát, hơi muộn nên trời tối mau, lần sau con tính sẽ đi sớm hơn để có thể chơi lâu hơn chút và nhìn thấy cua, ốc, cá nhỏ dưới rạch nước. Khi có thể, con muốn cho các con của con có được những giây phút vui chơi gần gũi thiên nhiên, đúng nghĩa tuổi thơ. Giờ này xin Cha ban ơn cho con trong việc học Lời của Ngài! Con cảm tạ ơn Ngài!
Thưa Cha, con thấy người chăn có đặt ra câu hỏi gợi ý là "Tại sao Đức Chúa Trời lại cho phép gia đình của Đức Chúa Jesus phải trốn chạy thay vì bảo vệ họ một cách siêu nhiên?"
Con nghĩ là, nếu như Đức Chúa Trời bảo vệ Đức Chúa Jesus một cách siêu nhiên khỏi sự giết hại của Vua Hê-rốt thì gia đình ông Giô-sép cũng luôn phải sợ người ta phát hiện ra rằng còn sót lại Chúa Jesus chưa bị giết. Nếu cứ luôn phải để ý mọi thứ xung quanh, luôn sợ bị phát hiện như vậy thì sống cũng không thoải mái. Thà rằng một lần vất vả đi xa còn hơn phải sống trong sự lo lắng mỗi ngày, trong nhiều năm. Và việc Chúa bảo ra đi như vậy cũng là một sự thử thách cho ông bà Giô-sép và Ma-ri, mà thử thách thì luôn kèm theo phần thưởng sau nó.
Qua điều này, con thấy rằng, Ngài luôn chọn điều tốt nhất cho con cái của Ngài. Vì vậy chúng con cần luôn tin cậy vào chương trình của Ngài cho chúng con. Dù có điều gì không thuận tiện thì cũng không nên phiền lòng về nó.
Cảm tạ Chúa vì Ngài là thành tín. Ngài luôn sắm sẵn mọi sự cần dùng cho con dân của Ngài. Ngày xưa Ngài đã sắm sẵn của lễ cho ông Áp-ra-ham (Sáng Thế Ký 22:14); khi Giô-na bị ném xuống biển thì Ngài sắm sẵn con cá lớn để nuốt ông, Ngài bảo vệ ông trong bụng cá cách lạ kỳ (Giô-na 1:17); khi ông bà Giô-sép và Ma-ri sắp phải đi ra khỏi xứ I-sơ-ra-ên để đến Ê-díp-tô thì Ngài đã sắm sẵn vàng do những nhà thông thái từ đông phương đến dâng tặng. Trong hoàn cảnh bình thường thì ông bà không thể nào có sẵn vàng để mang theo. Dù khi ông bà đi gấp gáp, không mang được nhiều hành lý và không thể mang theo nhiều thứ cần dùng thì lại có vàng để mang theo cách gọn nhẹ! Cảm tạ Chúa vì Ngài vẫn y nguyên không đổi, Ngài luôn yêu thương và chu đáo chăm sóc cho con dân của Ngài.
Con cảm tạ Ngài cũng ban cho lúc trước công việc của chồng con có nhiều, lúc ấy cái tủ lạnh của chúng con có hiện tượng hư hỏng, đã sửa rồi cứ tái lại, không khắc phục được vấn đề. Trước kia chúng con mua cũng là mua lại tủ cũ, bây giờ dùng thêm mấy năm rồi, cũng không muốn phải sửa chữa nhiều nữa, vì e rằng sửa cái này rồi hỏng cái khác nữa thì càng tốn kém, lúc ấy gia đình lại sắp có thêm thành viên mới, cần cái tủ lạnh lớn hơn. Lúc ấy Ngài đã sắm sẵn nhiều việc làm, có thu nhập tốt nên chúng con mới mạnh dạn mua cái tủ lạnh mới lớn và đẹp hơn cái cũ. Nếu như lúc ấy công việc ít như bây giờ thì chắc chúng con cũng phải đắn đo. Con cảm tạ Cha về sự quan phòng, chăm sóc của Ngài đối với gia đình con. Từ nãy đến giờ con cũng đang mở bài "Chớ Lo Chi Ngày Mai"
https://thanhca.online/karaoke-thanh-ca-cho-lo-chi-ngay-mai/
Bài hát cứ chạy đi chạy lại, con nghe lời thấy thích hợp với sự suy ngẫm trong bài của con. Con biết rằng mọi thứ trong đời chúng con cần đến thì Ngài đã sắm sẵn, chúng con không có gì phải lo nghĩ. Ngài có rất nhiều cách để chăm sóc con dân Ngài. Con cảm tạ Cha về điều đó. Hoàn cảnh ông bà Giô-sép và Ma-ri sống một đời nghèo khó, mà bỗng nhiên Ngài đem vàng từ tận xứ xa đến cho họ khi họ cần là điều khích lệ con thêm trên đường theo Ngài. Cách làm việc của Ngài ngoài sức tưởng tượng của chúng con. Cảm tạ ơn Cha về sự khích lệ của Ngài cho con! Nguyện đời sống của chúng con cứ luôn nương náu nơi Ngài để được ở trong sự quan phòng yêu thương của Cha! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
07/07/2025
***