Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 10:34-42 Các Lời Phán Dạy Khác của Đức Chúa Jesus
Kính lạy Cha của con ở trên trời! Con tạ ơn Ngài ban cho gia đình con hôm nay được bình an. Con tạ ơn Cha cho con học được mấy điều trong đoạn Thánh Kinh của chủ đề suy ngẫm. Con xin ghi lại dưới đây:
34 Đừng tưởng rằng, Ta đến để ban sự bình an trên đất. Ta đã đến, không phải ban sự bình an nhưng gươm.
Thưa Cha, con ngẫm ra rằng khi tiếp nhận Chúa thì tiếp nhận lấy sự bình an thiên thượng vào lòng, như Lời Ngài có chép trong Giăng 14:27 nhưng đồng thời cũng phải tiếp nhận lấy "gươm" bên ngoài. Phải đối diện với sự chống nghịch của chính những người thân của mình.
Cha ơi, khi phải chịu những "gươm" bắt bớ từ chính những người thương yêu của mình thì có ai mà không đau lòng, nhưng dù có phải như vậy thì con dân Chúa vẫn cam chịu để được có Ngài, vì với họ, Ngài quý hơn bất cứ thứ gì; hơn tiền của, hơn người thân, hơn chính mạng sống của người ấy. Sự bình an từ nơi Ngài, tình yêu của Ngài sẽ an ủi và xoa dịu mọi đau đớn của con cái Ngài. Một ngày kia, khi chúng con được vào thiên đàng thì mọi buồn đau không còn nữa, chỉ có những phước hạnh, vui thỏa đời đời mà thôi:
"Đức Chúa Trời sẽ lau ráo mọi giọt lệ từ những mắt của họ." (Khải Huyền 7:17).
"...Mắt chưa thấy, tai chưa nghe, cũng chưa nổi lên trong lòng người những sự Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho những ai yêu Ngài." (I Cô-rinh-tô 2:9).
Thưa Cha, con từng trải qua những sự đau đớn khi phải đối diện với việc mất đi những người thương yêu nhất để làm theo Lời Ngài. Con đau lòng lắm. Nhưng con quyết rằng sẽ chịu lấy điều đó để làm theo đúng Lời Ngài. Cảm tạ ơn Ngài đã thương xót, khi con cứ quyết trong lòng như vậy thì Ngài ban cho con, con không phải mất gì cả mà còn được thêm phước.
Thưa Cha, con nhớ tới ông Áp-ra-ham, ông đã buồn nhiều khi nghĩ tới việc phải đuổi Ích-ma-ên, đứa con đầu tiên của ông đi, nhưng ông đã vâng lời Ngài mà đuổi nó đi. Hẳn là mười mấy năm gắn bó với nó thì ông đã yêu nó rất nhiều. Nhưng ông không yêu nó hơn yêu Chúa.
Rồi tới I-sác, đứa con một yêu dấu ông có do người vợ cả sinh ra, Chúa cũng bảo ông dâng nó làm của lễ. Đã vậy, lại còn chính tay ông dùng dao mà đâm nó. Sự đau lòng đó nào ai thấu được. Nhưng ông cũng đã không yêu nó hơn Chúa, ông đã sẵn sàng để đâm đứa con mình, thì Chúa lại ban nó cho ông, ông không phải mất nó.
Cha ơi, con mong rằng sẽ không phải ở trong hoàn cảnh phải mất đi người thân. Nhưng con tin rằng nếu con có phải chịu sự thử thách đó thì Ngài cũng sẽ ở cùng thêm sức cho con. Nguyện xin Ngài giúp con luôn yêu Ngài trên hết mọi sự để con dám từ bỏ khi cần, để làm theo ý Ngài.
Con tạ ơn Cha ban cho con bài học hôm nay. Xin Cha ban cho gia đình con giấc ngủ bình an! Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đồng Thị Nghĩa 05/09/2025
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 10:34-42 Các Lời Phán Dạy Khác của Đức Chúa Jesus
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con tạ ơn Ngài ban cho gia đình con hôm nay được bình an. Con tạ ơn Cha cho con học được mấy điều trong đoạn Thánh Kinh của chủ đề suy ngẫm. Con xin ghi lại dưới đây:
34 Đừng tưởng rằng, Ta đến để ban sự bình an trên đất. Ta đã đến, không phải ban sự bình an nhưng gươm.
Thưa Cha, con ngẫm ra rằng khi tiếp nhận Chúa thì tiếp nhận lấy sự bình an thiên thượng vào lòng, như Lời Ngài có chép trong Giăng 14:27 nhưng đồng thời cũng phải tiếp nhận lấy "gươm" bên ngoài. Phải đối diện với sự chống nghịch của chính những người thân của mình.
Cha ơi, khi phải chịu những "gươm" bắt bớ từ chính những người thương yêu của mình thì có ai mà không đau lòng, nhưng dù có phải như vậy thì con dân Chúa vẫn cam chịu để được có Ngài, vì với họ, Ngài quý hơn bất cứ thứ gì; hơn tiền của, hơn người thân, hơn chính mạng sống của người ấy. Sự bình an từ nơi Ngài, tình yêu của Ngài sẽ an ủi và xoa dịu mọi đau đớn của con cái Ngài. Một ngày kia, khi chúng con được vào thiên đàng thì mọi buồn đau không còn nữa, chỉ có những phước hạnh, vui thỏa đời đời mà thôi:
"Đức Chúa Trời sẽ lau ráo mọi giọt lệ từ những mắt của họ." (Khải Huyền 7:17).
"...Mắt chưa thấy, tai chưa nghe, cũng chưa nổi lên trong lòng người những sự Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho những ai yêu Ngài." (I Cô-rinh-tô 2:9).
Thưa Cha, con từng trải qua những sự đau đớn khi phải đối diện với việc mất đi những người thương yêu nhất để làm theo Lời Ngài. Con đau lòng lắm. Nhưng con quyết rằng sẽ chịu lấy điều đó để làm theo đúng Lời Ngài. Cảm tạ ơn Ngài đã thương xót, khi con cứ quyết trong lòng như vậy thì Ngài ban cho con, con không phải mất gì cả mà còn được thêm phước.
Thưa Cha, con nhớ tới ông Áp-ra-ham, ông đã buồn nhiều khi nghĩ tới việc phải đuổi Ích-ma-ên, đứa con đầu tiên của ông đi, nhưng ông đã vâng lời Ngài mà đuổi nó đi. Hẳn là mười mấy năm gắn bó với nó thì ông đã yêu nó rất nhiều. Nhưng ông không yêu nó hơn yêu Chúa.
Rồi tới I-sác, đứa con một yêu dấu ông có do người vợ cả sinh ra, Chúa cũng bảo ông dâng nó làm của lễ. Đã vậy, lại còn chính tay ông dùng dao mà đâm nó. Sự đau lòng đó nào ai thấu được. Nhưng ông cũng đã không yêu nó hơn Chúa, ông đã sẵn sàng để đâm đứa con mình, thì Chúa lại ban nó cho ông, ông không phải mất nó.
Cha ơi, con mong rằng sẽ không phải ở trong hoàn cảnh phải mất đi người thân. Nhưng con tin rằng nếu con có phải chịu sự thử thách đó thì Ngài cũng sẽ ở cùng thêm sức cho con. Nguyện xin Ngài giúp con luôn yêu Ngài trên hết mọi sự để con dám từ bỏ khi cần, để làm theo ý Ngài.
Con tạ ơn Cha ban cho con bài học hôm nay. Xin Cha ban cho gia đình con giấc ngủ bình an! Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
05/09/2025
***