Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 14:13-21 Đức Chúa Jesus Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ Nhất
Kính lạy Cha của con ở trên trời! Con cảm tạ Cha cho con tiếp tục được học Lời Ngài. Xin Cha ban ơn trên việc học Lời Ngài của con. Con tạ ơn Cha!
16 Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Họ không cần đi. Các ngươi hãy cho họ ăn!" 17 Họ thưa với Ngài: "Tại đây, chúng tôi không có gì, ngoài năm cái bánh và hai con cá."
Thưa Cha, Chúa Jesus biết những gì môn đồ có (năm cái bánh và hai con cá), và Ngài bảo các môn đồ cho đoàn dân ăn. Nhưng cách trả lời của các môn đồ thì giống như là Chúa đang không biết về những gì họ có.
Qua phần gợi ý của người chăn và sự suy ngẫm của mình, con học được là có những điều Chúa bảo mình làm hoàn toàn vượt xa khả năng và những gì mình có. Nhưng mình đừng nhìn vào những gì mình không có để nản lòng vì thấy mình không làm nổi, mà hãy lấy đức tin cùng sự làm theo Lời Chúa để nhân lên, biến đổi những gì mình có.
Thưa Cha, con hiểu rằng Ngài đang khích lệ con vì con thấy có nhiều sự vượt quá khả năng của mình. Sáng nay con cũng đã học được bài học tương tự từ đoạn Thánh Kinh Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-22. Chúa sai Môi-se về dẫn dân sự ra khỏi sự nô lệ cho xứ Ê-díp-tô. Tất nhiên nếu bình thường thì chắc chắn không thể nào Pha-ra-ôn đồng ý cho họ đi. Như Chúa cũng đã phán trong câu 19-20:
"Ta biết rằng dẫu lấy quyền lực ép buộc vua Ê-díp-tô, thì người cũng chẳng bao giờ cho các ngươi đi! Nhưng Ta sẽ giơ tay ra hành xứ Ê-díp-tô bằng các phép lạ Ta làm giữa xứ đó, sau rồi họ sẽ cho các ngươi đi."
Nhưng tất nhiên Chúa phán bảo ông Môi-se về dẫn dân sự đi thì Chúa sẽ hành động để ông làm được. Chẳng những họ đi được mà còn đem theo rất nhiều bạc, vàng quần áo nữa. Thật là chuyện như chỉ có trong mơ.
Con đã thắc mắc khi đọc câu 12: "Ngài phán rằng: Ta sẽ ở cùng ngươi; này là điều làm dấu cho ngươi biết rằng Ta đã sai ngươi đi: Khi ngươi dắt dân sự ra khỏi xứ Ê-díp-tô rồi, thì các ngươi sẽ phụng sự Đức Chúa Trời tại trên núi này."
Vì sao không phải dấu hiệu Chúa đã sai ông đi đó là Chúa ban cho ông có thể làm ra những phép lạ mà dấu hiệu lại là ông và dân sự sẽ phụng sự Chúa (tại núi - nơi mà Chúa đang phán với Môi-se)?
Và con và các anh chị em đã học được là vì dấu hiệu Chúa sai Môi-se đi ấy là Chúa giúp ông hoàn thành được việc Chúa sai. Thưa Cha, mai này khi con luôn có thể dịu dàng ân cần với con cái, con có thể quán xuyến tốt được việc gia đình, con có thể trung tín mà hoàn thành những việc con muốn làm, con có thể bước chân vào thiên đàng... thì mọi điều ấy là ấn chứng rằng Ngài ở cùng con và giúp con. Mọi công sức là của Ngài còn con là công cụ. Cảm tạ Chúa! Nguyện mọi vinh quang thuộc về Ngài! A-men!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học này. Kính xin Cha ban cho con đức tin thêm lên vào Ngài, kính xin Cha nhân lên những gì con có để đem phước cho nhiều người. Kính xin Cha dùng con như một công cụ hữu ích trong tay Ngài.
Thưa Cha, trước khi Môi-se có thể dẫn dân sự ra khỏi xứ Ê-díp-tô thì họ cũng phải trải qua muôn khó khăn. Kính xin Cha giúp con kiên nhẫn, gắng sức trong khi chờ đợi Ngài làm thành ý muốn của Ngài trên con. Con cảm tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đồng Thị Nghĩa 01/12/2025
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 14:13-21 Đức Chúa Jesus Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ Nhất
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ Cha cho con tiếp tục được học Lời Ngài. Xin Cha ban ơn trên việc học Lời Ngài của con. Con tạ ơn Cha!
16 Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Họ không cần đi. Các ngươi hãy cho họ ăn!"
17 Họ thưa với Ngài: "Tại đây, chúng tôi không có gì, ngoài năm cái bánh và hai con cá."
Thưa Cha, Chúa Jesus biết những gì môn đồ có (năm cái bánh và hai con cá), và Ngài bảo các môn đồ cho đoàn dân ăn. Nhưng cách trả lời của các môn đồ thì giống như là Chúa đang không biết về những gì họ có.
Qua phần gợi ý của người chăn và sự suy ngẫm của mình, con học được là có những điều Chúa bảo mình làm hoàn toàn vượt xa khả năng và những gì mình có. Nhưng mình đừng nhìn vào những gì mình không có để nản lòng vì thấy mình không làm nổi, mà hãy lấy đức tin cùng sự làm theo Lời Chúa để nhân lên, biến đổi những gì mình có.
Thưa Cha, con hiểu rằng Ngài đang khích lệ con vì con thấy có nhiều sự vượt quá khả năng của mình. Sáng nay con cũng đã học được bài học tương tự từ đoạn Thánh Kinh Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-22. Chúa sai Môi-se về dẫn dân sự ra khỏi sự nô lệ cho xứ Ê-díp-tô. Tất nhiên nếu bình thường thì chắc chắn không thể nào Pha-ra-ôn đồng ý cho họ đi. Như Chúa cũng đã phán trong câu 19-20:
"Ta biết rằng dẫu lấy quyền lực ép buộc vua Ê-díp-tô, thì người cũng chẳng bao giờ cho các ngươi đi! Nhưng Ta sẽ giơ tay ra hành xứ Ê-díp-tô bằng các phép lạ Ta làm giữa xứ đó, sau rồi họ sẽ cho các ngươi đi."
Nhưng tất nhiên Chúa phán bảo ông Môi-se về dẫn dân sự đi thì Chúa sẽ hành động để ông làm được. Chẳng những họ đi được mà còn đem theo rất nhiều bạc, vàng quần áo nữa. Thật là chuyện như chỉ có trong mơ.
Con đã thắc mắc khi đọc câu 12: "Ngài phán rằng: Ta sẽ ở cùng ngươi; này là điều làm dấu cho ngươi biết rằng Ta đã sai ngươi đi: Khi ngươi dắt dân sự ra khỏi xứ Ê-díp-tô rồi, thì các ngươi sẽ phụng sự Đức Chúa Trời tại trên núi này."
Vì sao không phải dấu hiệu Chúa đã sai ông đi đó là Chúa ban cho ông có thể làm ra những phép lạ mà dấu hiệu lại là ông và dân sự sẽ phụng sự Chúa (tại núi - nơi mà Chúa đang phán với Môi-se)?
Và con và các anh chị em đã học được là vì dấu hiệu Chúa sai Môi-se đi ấy là Chúa giúp ông hoàn thành được việc Chúa sai. Thưa Cha, mai này khi con luôn có thể dịu dàng ân cần với con cái, con có thể quán xuyến tốt được việc gia đình, con có thể trung tín mà hoàn thành những việc con muốn làm, con có thể bước chân vào thiên đàng... thì mọi điều ấy là ấn chứng rằng Ngài ở cùng con và giúp con. Mọi công sức là của Ngài còn con là công cụ. Cảm tạ Chúa! Nguyện mọi vinh quang thuộc về Ngài! A-men!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học này. Kính xin Cha ban cho con đức tin thêm lên vào Ngài, kính xin Cha nhân lên những gì con có để đem phước cho nhiều người. Kính xin Cha dùng con như một công cụ hữu ích trong tay Ngài.
Thưa Cha, trước khi Môi-se có thể dẫn dân sự ra khỏi xứ Ê-díp-tô thì họ cũng phải trải qua muôn khó khăn. Kính xin Cha giúp con kiên nhẫn, gắng sức trong khi chờ đợi Ngài làm thành ý muốn của Ngài trên con. Con cảm tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
01/12/2025