Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 13:53-58 Đức Chúa Jesus Về Lại Na-xa-rét
Kính lạy Cha của con ở trên trời! Con tạ ơn Cha cho con cơ hội học Lời Ngài lúc này. Xin Ngài ban ơn trên sự học Lời Ngài của con. Nguyện Lời Cha ban thêm sự khôn sáng và thêm sức cho con. Con tạ ơn Cha!
54 Ngài đã đi vào trong quê hương của mình. Ngài đã giảng dạy cho họ trong nhà hội của họ. Bởi đó, họ đã ngạc nhiên và đã nói: "Từ đâu mà ra người này, sự khôn sáng này, và những phép lạ này? 55 Chẳng phải người này là con của người thợ mộc sao? Chẳng phải mẹ của người được gọi là Ma-ri sao? Và các em trai của người là Gia-cơ, Giô-sê, Si-môn, và Giu-đe. 56 Chẳng phải hết thảy các em gái của người ở gần chúng ta sao? Vậy, từ đâu người này được mọi sự này?" 57 Họ đã bị vấp phạm bởi Ngài...
Con thấy rằng ở tại quê hương mình thì Chúa Jesus cũng đi vào nhà hội và dạy dỗ dân chúng như cách Ngài đã làm tại nơi khác, cho những người dân ở vùng khác; nhưng dân sự đã không tin Ngài.
"Họ bị vấp phạm bởi Ngài" nhưng không phải tại Ngài mà tại họ. Họ đã không chăm chú vào những phép lạ và những sự giảng dạy của Ngài, lại cứ nghĩ về xuất xứ của Ngài.
Con học được rằng con hãy để ý vào những điều người khác nói và sống để nhận biết ý muốn của Chúa qua đó là gì, đừng nghĩ rằng: "chẳng phải anh em chỉ là những người mới tin Chúa sao?, "chẳng phải anh em từng phạm tội dường ấy sao?", "chẳng phải anh em đã từng bị dứt thông công sao?", "chẳng phải con chỉ là một đứa trẻ sao?"...
Những suy nghĩ như vậy có tinh thần coi thường người khác vì "xuất xứ" của người ấy. Đó là tự mình vấp phạm về người khác.
Con cảm tạ ơn Cha cho con học được ý trên, qua đó nhắc nhở con phải cẩn thận và tỉnh thức với những suy nghĩ như thế kẻo con phạm tội mà không hay. Con tạ ơn Cha. Nguyện xin Cha giữ gìn con khỏi sự phạm tội kiêu ngạo cũng như mọi tội lỗi khác. Con xin Cha ban cho gia đình con giấc ngủ bình an! Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đồng Thị Nghĩa 27/11/2025
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 13:53-58 Đức Chúa Jesus Về Lại Na-xa-rét
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con tạ ơn Cha cho con cơ hội học Lời Ngài lúc này. Xin Ngài ban ơn trên sự học Lời Ngài của con. Nguyện Lời Cha ban thêm sự khôn sáng và thêm sức cho con. Con tạ ơn Cha!
54 Ngài đã đi vào trong quê hương của mình. Ngài đã giảng dạy cho họ trong nhà hội của họ. Bởi đó, họ đã ngạc nhiên và đã nói: "Từ đâu mà ra người này, sự khôn sáng này, và những phép lạ này?
55 Chẳng phải người này là con của người thợ mộc sao? Chẳng phải mẹ của người được gọi là Ma-ri sao? Và các em trai của người là Gia-cơ, Giô-sê, Si-môn, và Giu-đe.
56 Chẳng phải hết thảy các em gái của người ở gần chúng ta sao? Vậy, từ đâu người này được mọi sự này?"
57 Họ đã bị vấp phạm bởi Ngài...
Con thấy rằng ở tại quê hương mình thì Chúa Jesus cũng đi vào nhà hội và dạy dỗ dân chúng như cách Ngài đã làm tại nơi khác, cho những người dân ở vùng khác; nhưng dân sự đã không tin Ngài.
"Họ bị vấp phạm bởi Ngài" nhưng không phải tại Ngài mà tại họ. Họ đã không chăm chú vào những phép lạ và những sự giảng dạy của Ngài, lại cứ nghĩ về xuất xứ của Ngài.
Con học được rằng con hãy để ý vào những điều người khác nói và sống để nhận biết ý muốn của Chúa qua đó là gì, đừng nghĩ rằng: "chẳng phải anh em chỉ là những người mới tin Chúa sao?, "chẳng phải anh em từng phạm tội dường ấy sao?", "chẳng phải anh em đã từng bị dứt thông công sao?", "chẳng phải con chỉ là một đứa trẻ sao?"...
Những suy nghĩ như vậy có tinh thần coi thường người khác vì "xuất xứ" của người ấy. Đó là tự mình vấp phạm về người khác.
Con cảm tạ ơn Cha cho con học được ý trên, qua đó nhắc nhở con phải cẩn thận và tỉnh thức với những suy nghĩ như thế kẻo con phạm tội mà không hay. Con tạ ơn Cha. Nguyện xin Cha giữ gìn con khỏi sự phạm tội kiêu ngạo cũng như mọi tội lỗi khác. Con xin Cha ban cho gia đình con giấc ngủ bình an! Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
27/11/2025