Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 5:13-16 Bài Giảng Trên Núi – Muối và Ánh Sáng
Kính lạy Cha của con ở trên trời! Con tạ ơn Ngài ban cho gia đình con một ngày bình an! Tạ ơn Cha cho con lập thời khóa biểu phù hợp và con cũng cố gắng để ý hơn vào thời khóa biểu của mình nên con thấy con quản lý việc ổn hơn trước, con đỡ quên việc và không bị cập rập trong một việc gì đó. Cảm tạ Cha ban ơn vùa giúp con. Xin Ngài tiếp tục ban ơn trên mọi việc của con. Con tạ ơn Ngài. Con xin Cha cũng ban ơn trên việc học của con lúc này.
Thưa Cha, con dân Chúa là muối của đất, là ánh sáng của thế gian. Nhưng "vị mặn" của họ, sự sáng của họ không phải do họ tự có được. Muốn được "mặn" và "sáng" thì chỉ có bám chặt vào Chúa, hết lòng làm đúng y như những gì Ngài dạy để tình yêu và sự sáng của Ngài đổ đầy trong họ và điều đó tự nhiên mà lan tỏa ra xung quanh. Con rất muốn con thật sự là muối của đất và ánh sáng của thế gian và con biết rằng con cần phải cố gắng để sống đúng theo Lời Ngài, bất kể là việc thuộc thể hay thuộc linh cũng cần hết lòng làm, như Lời Ngài dạy: "Bất cứ làm việc gì, các anh chị em hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người." (Cô-lô-se 3:23).
Ví dụ Ngài dạy suy ngẫm Lời Ngài ngày đêm và cẩn thận làm theo. Thấy chưa làm được thì tìm mọi cách để làm cho được, suy xét xem lý do vì sao để khắc phục. Con thấy con cũng hay quên suy ngẫm nên hôm nay con viết Lời Ngài ra mẩu giấy nhỏ để con đọc, kể cả con không suy ngẫm được gì thì con cũng cứ đọc để học thuộc, con nghĩ con cứ đọc như vậy thì con không hiểu chỗ nào con mới suy ngẫm thì mới hiểu, nếu con để đến tối đi ngủ mới đọc Lời Ngài thì sẽ không có nhiều thời gian suy ngẫm. Con thấy đây là cách tốt và con muốn duy trì. Tạ ơn Chúa cũng cho nhà con có nhiều mảnh giấy trắng vuông lột ra từ mặt sau tem dán vào gói rong biển để bán, thành ra cũng tiện, con không phải mua, không phải cắt. Xin Cha cho con học thuộc thật nhiều Lời Ngài để con hiểu biết lẽ thật nhiều hơn và được Lời Ngài dạy dỗ, thánh hóa. Xin Ngài giúp con khi hiểu Lời Ngài rồi cũng biết thật cẩn thận làm theo. Con cảm tạ ơn Cha!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đồng Thị Nghĩa 17/07/2025
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 5:13-16 Bài Giảng Trên Núi – Muối và Ánh Sáng
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con tạ ơn Ngài ban cho gia đình con một ngày bình an! Tạ ơn Cha cho con lập thời khóa biểu phù hợp và con cũng cố gắng để ý hơn vào thời khóa biểu của mình nên con thấy con quản lý việc ổn hơn trước, con đỡ quên việc và không bị cập rập trong một việc gì đó. Cảm tạ Cha ban ơn vùa giúp con. Xin Ngài tiếp tục ban ơn trên mọi việc của con. Con tạ ơn Ngài. Con xin Cha cũng ban ơn trên việc học của con lúc này.
Thưa Cha, con dân Chúa là muối của đất, là ánh sáng của thế gian. Nhưng "vị mặn" của họ, sự sáng của họ không phải do họ tự có được. Muốn được "mặn" và "sáng" thì chỉ có bám chặt vào Chúa, hết lòng làm đúng y như những gì Ngài dạy để tình yêu và sự sáng của Ngài đổ đầy trong họ và điều đó tự nhiên mà lan tỏa ra xung quanh. Con rất muốn con thật sự là muối của đất và ánh sáng của thế gian và con biết rằng con cần phải cố gắng để sống đúng theo Lời Ngài, bất kể là việc thuộc thể hay thuộc linh cũng cần hết lòng làm, như Lời Ngài dạy:
"Bất cứ làm việc gì, các anh chị em hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người." (Cô-lô-se 3:23).
Ví dụ Ngài dạy suy ngẫm Lời Ngài ngày đêm và cẩn thận làm theo. Thấy chưa làm được thì tìm mọi cách để làm cho được, suy xét xem lý do vì sao để khắc phục. Con thấy con cũng hay quên suy ngẫm nên hôm nay con viết Lời Ngài ra mẩu giấy nhỏ để con đọc, kể cả con không suy ngẫm được gì thì con cũng cứ đọc để học thuộc, con nghĩ con cứ đọc như vậy thì con không hiểu chỗ nào con mới suy ngẫm thì mới hiểu, nếu con để đến tối đi ngủ mới đọc Lời Ngài thì sẽ không có nhiều thời gian suy ngẫm. Con thấy đây là cách tốt và con muốn duy trì. Tạ ơn Chúa cũng cho nhà con có nhiều mảnh giấy trắng vuông lột ra từ mặt sau tem dán vào gói rong biển để bán, thành ra cũng tiện, con không phải mua, không phải cắt. Xin Cha cho con học thuộc thật nhiều Lời Ngài để con hiểu biết lẽ thật nhiều hơn và được Lời Ngài dạy dỗ, thánh hóa. Xin Ngài giúp con khi hiểu Lời Ngài rồi cũng biết thật cẩn thận làm theo. Con cảm tạ ơn Cha!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
17/07/2025
***