Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 12:43-50 Sự Trở Lại của Tà Linh, Mẹ và Các Em của Đức Chúa Jesus
Kính lạy Cha của con ở trên trời! Con tạ ơn Cha ban cho con thì giờ học Lời Ngài chiều nay. Con xin Cha ban ơn trên việc học Lời Ngài của con. Con xin Cha cho bão mặt trời không xảy ra hoặc chỉ xảy ra nhẹ, không gây thiệt hại đến hệ thống điện, mạng trên toàn cầu. Con cảm tạ ơn Ngài! 43 Khi tà linh đã đi ra khỏi một người, nó đã đi qua những nơi khô khan, tìm chỗ nghỉ, nhưng tìm không được. 44 Bấy giờ, nó nói: "Ta sẽ quay về, vào trong nhà của ta, nơi ta đã đi ra." Khi nó đến, thấy nhà trống, đã được quét sạch và đã được sắp xếp,
Thưa Cha, khi tà linh bị đuổi ra khỏi thân thể xác thịt thì nó phải đi tìm chỗ nghỉ, những nơi nó đi qua là những nơi khô khan, không tìm được chỗ nghỉ. Điều này chứng tỏ khi nó ở trong thân thể của một người thì nó được nghỉ ngơi, có sự dễ chịu riêng cho nó. Và việc ở ngoài thân thể xác thịt là sự khô khan, khó chịu. Vậy có lẽ linh hồn của những người đã qua đời, đang bị tạm giam trong âm phủ thì vừa phải chịu sự khô khan khó chịu này lại vừa phải chịu sự khô khan khó chịu bởi lửa (Lu-ca 16:24).
Con hiểu được rằng mỗi một người được Chúa ban cho có một thân thể xác thịt để linh hồn và tâm thần mình ở đó là một ơn phước lớn của Chúa. Mỗi người sinh ra đã vốn có như vậy nên chắc nhiều người sẽ không ý thức được ơn phước đó. Con hiểu rằng có nhiều điều con vốn có hoặc thường có và nó cũng bình thường như bao người nên nếu con không để ý thì con sẽ không hiểu được đó là những ơn phước lớn Chúa ban cho mình. Việc không ý thức rõ, không để ý như vậy có thể khiến con thiếu lòng biết ơn đối với Chúa.
Trong Lời Ngài có chép:
"Vì Ngài đã sở hữu tâm thần của tôi. Ngài đã dệt nên tôi trong lòng mẹ tôi." (Thi Thiên 139:13).
Ngay từ khi con trong bụng mẹ con thì Chúa đã dệt nên thân thể xác thịt của con, tâm thần của con là phần thiêng liêng cũng lại thuộc sự sở hữu của Ngài. Vậy con thấy toàn bộ bản thân con cũng bởi công việc của Ngài mà có. Con cũng chưa hiểu vì sao trong câu này thì không nhắc tới linh hồn.
Lời Ngài cũng có chép:
"Vì chúng ta chẳng đem điều gì vào trong thế gian; và chắc chắn chúng ta sẽ không thể đem điều gì ra khỏi." (I Ti-mô-thê 6:7).
Vậy ngoài thân thể mà Ngài ban cho con khi đến thế gian này thì con không có đem điều gì vào thế gian để nó thuộc về con cả. Khi con sống trong thế gian, con có học tập hay gây dựng được gì thì cũng không phải vì thế mà nó thuộc về con, con hiểu là con chỉ tạm giữ nó trong một khoảng thời gian nào đó, bởi vì mọi thứ trong thế gian đều thuộc về Ngài:
"Các tầng trời thuộc về Chúa, đất cũng thuộc về Chúa; Chúa đã sáng lập thế gian và mọi vật nó chứa." (Thi Thiên 89:11).
Cũng vì vậy mà Lời Ngài không gọi những thứ con dân Chúa có trong thế gian là "của cải thật" mà gọi là "của cải của sự bất chính", "của cải của kẻ khác": "Vậy, nếu các ngươi không trung tín trong của cải của sự bất chính, ai sẽ giao cho các ngươi của cải thật? Nếu các ngươi không trung tín trong của cải của kẻ khác, ai sẽ giao cho các ngươi của cải của các ngươi?"
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học hôm nay để nhắc con rằng chỉ với những gì con đang có thì đó đã là những ơn phước lớn lao Chúa ban cho con. Vậy, hãy biết ơn Chúa. Con xin cảm tạ ơn Cha về mọi sự Cha ban và sẽ ban cho con. Con cảm tạ ơn Cha về bài học hôm nay. Xin Ngài tha thứ cho con về sự chưa có lòng biết ơn sâu sắc với Ngài. Xin Ngài giúp con thực hành lòng biết ơn Ngài trong việc biết cảm tạ Ngài trong mọi sự. Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đồng Thị Nghĩa 12/11/2025
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 12:43-50 Sự Trở Lại của Tà Linh, Mẹ và Các Em của Đức Chúa Jesus
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con tạ ơn Cha ban cho con thì giờ học Lời Ngài chiều nay. Con xin Cha ban ơn trên việc học Lời Ngài của con. Con xin Cha cho bão mặt trời không xảy ra hoặc chỉ xảy ra nhẹ, không gây thiệt hại đến hệ thống điện, mạng trên toàn cầu. Con cảm tạ ơn Ngài!
43 Khi tà linh đã đi ra khỏi một người, nó đã đi qua những nơi khô khan, tìm chỗ nghỉ, nhưng tìm không được.
44 Bấy giờ, nó nói: "Ta sẽ quay về, vào trong nhà của ta, nơi ta đã đi ra." Khi nó đến, thấy nhà trống, đã được quét sạch và đã được sắp xếp,
Thưa Cha, khi tà linh bị đuổi ra khỏi thân thể xác thịt thì nó phải đi tìm chỗ nghỉ, những nơi nó đi qua là những nơi khô khan, không tìm được chỗ nghỉ. Điều này chứng tỏ khi nó ở trong thân thể của một người thì nó được nghỉ ngơi, có sự dễ chịu riêng cho nó. Và việc ở ngoài thân thể xác thịt là sự khô khan, khó chịu. Vậy có lẽ linh hồn của những người đã qua đời, đang bị tạm giam trong âm phủ thì vừa phải chịu sự khô khan khó chịu này lại vừa phải chịu sự khô khan khó chịu bởi lửa (Lu-ca 16:24).
Con hiểu được rằng mỗi một người được Chúa ban cho có một thân thể xác thịt để linh hồn và tâm thần mình ở đó là một ơn phước lớn của Chúa. Mỗi người sinh ra đã vốn có như vậy nên chắc nhiều người sẽ không ý thức được ơn phước đó. Con hiểu rằng có nhiều điều con vốn có hoặc thường có và nó cũng bình thường như bao người nên nếu con không để ý thì con sẽ không hiểu được đó là những ơn phước lớn Chúa ban cho mình. Việc không ý thức rõ, không để ý như vậy có thể khiến con thiếu lòng biết ơn đối với Chúa.
Trong Lời Ngài có chép:
"Vì Ngài đã sở hữu tâm thần của tôi. Ngài đã dệt nên tôi trong lòng mẹ tôi." (Thi Thiên 139:13).
Ngay từ khi con trong bụng mẹ con thì Chúa đã dệt nên thân thể xác thịt của con, tâm thần của con là phần thiêng liêng cũng lại thuộc sự sở hữu của Ngài. Vậy con thấy toàn bộ bản thân con cũng bởi công việc của Ngài mà có. Con cũng chưa hiểu vì sao trong câu này thì không nhắc tới linh hồn.
Lời Ngài cũng có chép:
"Vì chúng ta chẳng đem điều gì vào trong thế gian; và chắc chắn chúng ta sẽ không thể đem điều gì ra khỏi." (I Ti-mô-thê 6:7).
Vậy ngoài thân thể mà Ngài ban cho con khi đến thế gian này thì con không có đem điều gì vào thế gian để nó thuộc về con cả. Khi con sống trong thế gian, con có học tập hay gây dựng được gì thì cũng không phải vì thế mà nó thuộc về con, con hiểu là con chỉ tạm giữ nó trong một khoảng thời gian nào đó, bởi vì mọi thứ trong thế gian đều thuộc về Ngài:
"Các tầng trời thuộc về Chúa, đất cũng thuộc về Chúa; Chúa đã sáng lập thế gian và mọi vật nó chứa." (Thi Thiên 89:11).
Cũng vì vậy mà Lời Ngài không gọi những thứ con dân Chúa có trong thế gian là "của cải thật" mà gọi là "của cải của sự bất chính", "của cải của kẻ khác":
"Vậy, nếu các ngươi không trung tín trong của cải của sự bất chính, ai sẽ giao cho các ngươi của cải thật? Nếu các ngươi không trung tín trong của cải của kẻ khác, ai sẽ giao cho các ngươi của cải của các ngươi?"
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học hôm nay để nhắc con rằng chỉ với những gì con đang có thì đó đã là những ơn phước lớn lao Chúa ban cho con. Vậy, hãy biết ơn Chúa. Con xin cảm tạ ơn Cha về mọi sự Cha ban và sẽ ban cho con. Con cảm tạ ơn Cha về bài học hôm nay. Xin Ngài tha thứ cho con về sự chưa có lòng biết ơn sâu sắc với Ngài. Xin Ngài giúp con thực hành lòng biết ơn Ngài trong việc biết cảm tạ Ngài trong mọi sự. Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
12/11/2025