Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 11:7-19 Sự Nghi Ngờ của Giăng Báp-tít – Phần 2
Kính lạy Cha của con ở trên trời! Con tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an! Con xin Cha ban ơn trên việc học Lời Ngài của con! Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, dẫn con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con tạ ơn Ngài!
Thưa Cha, con hiểu rằng khi có sự tin cậy Chúa thì ngay trong đời sống hàng ngày trên đất sẽ vui thỏa, bình an và khi vào thiên đàng cũng được kể là lớn. Nếu không có đức tin nơi Ngài thì đời sống trên đất sẽ buồn đau, nếu được vào thiên đàng thì cũng chỉ là nhỏ. Có lẽ nhỏ tức là một công dân bình thường, lớn là người có quyền cai trị, quyền cai trị cũng có nhiều thứ bậc khác nhau.
Thưa Cha, ông Giăng có cơ hội lớn để đạt được địa vị cao trong thiên đàng nhưng ông đã đánh mất cơ hội đó bởi sự không tin của ông. Dù Ngài ban cơ hội, phương tiện cho mỗi người phụng sự Ngài, nhưng phần thưởng của người ấy như thế nào thì phải theo tấm lòng và đức tin của người ấy khi sống theo Lời Ngài và phụng sự Ngài. Điều này khích lệ con hãy hết lòng mà hoàn thành những việc Ngài giao phó cho con. Con hãy làm sao cho tốt nhất việc mà mình cần làm. Và mỗi ngày sống theo Lời Ngài thì con hãy tin cậy mà sống, điều nào chưa thực hành tốt thì cứ tập luyện để thực hành cho thật tốt. Nếu con không tập thì con sẽ không bao giờ tốt, nhưng nếu con cứ kiên trì tập thì nhất định con sẽ tốt dần lên.
Con hiểu rằng Ngài ban cho con rất nhiều cơ hội để qua đó đạt được địa vị cao, phần thưởng lớn trong thiên đàng. Ví dụ như qua mỗi lời nói và thái độ, hành xử hàng ngày của con đối với mọi người. Nếu con nói những lời có ích, đúng theo Lời Ngài, con thật lòng trong những lời nói ấy thì con được Ngài ban thưởng. Con cần phải tập khi có lời nói, thái độ không đúng thì phải xin lỗi ngay người mà mình đã có lỗi và xin Chúa tha thứ cho mình và giúp mình thay đổi. Con phải tập cầu nguyện với Chúa trước khi nói.
Thưa Cha, con cũng đang tập làm karaoke. Có nhiều chỗ lời bài hát chạy con thấy không ưng độ nhanh chậm của nó. Con hơi có ý định là thôi kệ thế cũng được, nhưng con thấy không nên vì như thế là không hết lòng, con mày mò chỉnh qua chỉnh lại, từ từ con đã biết cách chỉnh. Cảm tạ ơn Cha cho con biết cách chỉnh chi tiết cho từng câu, thậm chí có thể chỉnh từng từ. Mặc dù nó cũng mất công nhưng con nghĩ rằng cứ làm rồi quen, quen rồi sẽ thấy không khó nữa. Con cũng cảm tạ Cha cho có Chatgpt, có gì con không hiểu con lại chụp màn hình nền lại rồi gửi lên để hỏi và nhận được câu trả lời chi tiết, giải thích rõ ràng. Cảm tạ Cha ban cho con phương tiện và khả năng học hỏi để con biết làm. Con cũng chưa làm hoàn chỉnh nhưng con cũng hiểu cách làm rồi nên mong là con sẽ sớm làm xong. Con chỉ thấy khó khăn nhất về thời gian. Xin Ngài giúp con!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học hôm nay. Con kính xin Cha ban ơn cho gia đình con trong việc tập luyện sống theo Lời Ngài mỗi ngày. Xin Cha ban cho chúng con đêm nay ngủ ngon giấc. Con cảm tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đồng Thị Nghĩa 14/09/2025
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 11:7-19 Sự Nghi Ngờ của Giăng Báp-tít – Phần 2
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an! Con xin Cha ban ơn trên việc học Lời Ngài của con! Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, dẫn con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con tạ ơn Ngài!
Thưa Cha, con hiểu rằng khi có sự tin cậy Chúa thì ngay trong đời sống hàng ngày trên đất sẽ vui thỏa, bình an và khi vào thiên đàng cũng được kể là lớn. Nếu không có đức tin nơi Ngài thì đời sống trên đất sẽ buồn đau, nếu được vào thiên đàng thì cũng chỉ là nhỏ. Có lẽ nhỏ tức là một công dân bình thường, lớn là người có quyền cai trị, quyền cai trị cũng có nhiều thứ bậc khác nhau.
Thưa Cha, ông Giăng có cơ hội lớn để đạt được địa vị cao trong thiên đàng nhưng ông đã đánh mất cơ hội đó bởi sự không tin của ông. Dù Ngài ban cơ hội, phương tiện cho mỗi người phụng sự Ngài, nhưng phần thưởng của người ấy như thế nào thì phải theo tấm lòng và đức tin của người ấy khi sống theo Lời Ngài và phụng sự Ngài. Điều này khích lệ con hãy hết lòng mà hoàn thành những việc Ngài giao phó cho con. Con hãy làm sao cho tốt nhất việc mà mình cần làm. Và mỗi ngày sống theo Lời Ngài thì con hãy tin cậy mà sống, điều nào chưa thực hành tốt thì cứ tập luyện để thực hành cho thật tốt. Nếu con không tập thì con sẽ không bao giờ tốt, nhưng nếu con cứ kiên trì tập thì nhất định con sẽ tốt dần lên.
Con hiểu rằng Ngài ban cho con rất nhiều cơ hội để qua đó đạt được địa vị cao, phần thưởng lớn trong thiên đàng. Ví dụ như qua mỗi lời nói và thái độ, hành xử hàng ngày của con đối với mọi người. Nếu con nói những lời có ích, đúng theo Lời Ngài, con thật lòng trong những lời nói ấy thì con được Ngài ban thưởng. Con cần phải tập khi có lời nói, thái độ không đúng thì phải xin lỗi ngay người mà mình đã có lỗi và xin Chúa tha thứ cho mình và giúp mình thay đổi. Con phải tập cầu nguyện với Chúa trước khi nói.
Thưa Cha, con cũng đang tập làm karaoke. Có nhiều chỗ lời bài hát chạy con thấy không ưng độ nhanh chậm của nó. Con hơi có ý định là thôi kệ thế cũng được, nhưng con thấy không nên vì như thế là không hết lòng, con mày mò chỉnh qua chỉnh lại, từ từ con đã biết cách chỉnh. Cảm tạ ơn Cha cho con biết cách chỉnh chi tiết cho từng câu, thậm chí có thể chỉnh từng từ. Mặc dù nó cũng mất công nhưng con nghĩ rằng cứ làm rồi quen, quen rồi sẽ thấy không khó nữa. Con cũng cảm tạ Cha cho có Chatgpt, có gì con không hiểu con lại chụp màn hình nền lại rồi gửi lên để hỏi và nhận được câu trả lời chi tiết, giải thích rõ ràng. Cảm tạ Cha ban cho con phương tiện và khả năng học hỏi để con biết làm. Con cũng chưa làm hoàn chỉnh nhưng con cũng hiểu cách làm rồi nên mong là con sẽ sớm làm xong. Con chỉ thấy khó khăn nhất về thời gian. Xin Ngài giúp con!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học hôm nay. Con kính xin Cha ban ơn cho gia đình con trong việc tập luyện sống theo Lời Ngài mỗi ngày. Xin Cha ban cho chúng con đêm nay ngủ ngon giấc. Con cảm tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
14/09/2025