Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 13:1-9 Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống
Kính lạy Cha của con ở trên trời! Con tạ ơn Cha cho con có một số sự hiểu qua đoạn Thánh Kinh suy ngẫm ngày 11/09. Qua đoạn này con học được một số điều là:
Khi nghe Lời Chúa mà không suy ngẫm thì không hiểu. Không hiểu thì sẽ bị quên mất điều đã nghe. Khi suy ngẫm và hiểu thì giống như để hạt giống Lời Chúa đâm rễ và lớn lên trong lòng mình, từ đó mới có cơ hội sinh ra bông trái. Ai tin Chúa cũng mong mình là nơi đất tốt, khiến hạt giống sinh ra lắm hạt, nếu là loại sinh ra 100 hạt thì tốt, còn không thì ít ra cũng là loại sinh ra 60 hạt hoặc 30 hạt. Không ai muốn kết quả của mình chỉ là sự nghẹt ngòi hay là sự bị đốt bởi mặt trời. Muốn thì như vậy nhưng ngay bước đầu tiên là suy ngẫm để hiểu Lời Chúa như mệnh lệnh của Chúa là "suy ngẫm ngày đêm" mà đã không làm được thì làm sao mong kết quả, làm sao "thịnh vượng trong đường lối" và "hành động thông sáng" được.
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học hôm nay. Con nhớ tới lời của một người chị em đã nói với các cháu thiếu niên là nếu mình không thể dành mỗi ngày một ít thời gian học Lời Chúa thì làm sao mình dành nhiều thời gian học Lời Chúa được. Con dùng lời này nhắc nhở mình để ít nhất là dùng 30 phút học Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha nhắc nhở dạy dỗ con. Nguyện Lời Ngài thấm nhuần, lớn lên, kết quả trong con. Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Đồng Thị Nghĩa 15/11/2025
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 13:1-9 Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con tạ ơn Cha cho con có một số sự hiểu qua đoạn Thánh Kinh suy ngẫm ngày 11/09. Qua đoạn này con học được một số điều là:
Khi nghe Lời Chúa mà không suy ngẫm thì không hiểu. Không hiểu thì sẽ bị quên mất điều đã nghe. Khi suy ngẫm và hiểu thì giống như để hạt giống Lời Chúa đâm rễ và lớn lên trong lòng mình, từ đó mới có cơ hội sinh ra bông trái. Ai tin Chúa cũng mong mình là nơi đất tốt, khiến hạt giống sinh ra lắm hạt, nếu là loại sinh ra 100 hạt thì tốt, còn không thì ít ra cũng là loại sinh ra 60 hạt hoặc 30 hạt. Không ai muốn kết quả của mình chỉ là sự nghẹt ngòi hay là sự bị đốt bởi mặt trời. Muốn thì như vậy nhưng ngay bước đầu tiên là suy ngẫm để hiểu Lời Chúa như mệnh lệnh của Chúa là "suy ngẫm ngày đêm" mà đã không làm được thì làm sao mong kết quả, làm sao "thịnh vượng trong đường lối" và "hành động thông sáng" được.
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học hôm nay. Con nhớ tới lời của một người chị em đã nói với các cháu thiếu niên là nếu mình không thể dành mỗi ngày một ít thời gian học Lời Chúa thì làm sao mình dành nhiều thời gian học Lời Chúa được. Con dùng lời này nhắc nhở mình để ít nhất là dùng 30 phút học Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha nhắc nhở dạy dỗ con. Nguyện Lời Ngài thấm nhuần, lớn lên, kết quả trong con. Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Đồng Thị Nghĩa
15/11/2025
***