Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 8:28-34 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Hai Người Ghê-ra-sa Bị Quỷ Ám
Kính lạy Cha của con ở trên trời! Con tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an! Tạ ơn Cha ban cho sự sinh nở của người chị em của con được bình an! Nguyện Ngài bổ sức lại và ban cho hai mẹ con đều được khỏe mạnh. Con tạ ơn Ngài! Xin Ngài cũng ban ơn trên sự học Lời Ngài của con lúc này. Con tạ ơn Cha!
28 Khi Ngài đã đến tại bờ bên kia, vào trong xứ của dân Ghê-ra-sa, hai người bị quỷ ám đã gặp Ngài. Họ đã đi ra từ những mồ mả, rất hung dữ, đến nỗi không ai có sức mạnh đi ngang qua đường đó. ... 31 Những quỷ xin Ngài rằng: "Nếu Ngài đuổi chúng tôi ra, xin cho chúng tôi nhập vào bầy heo." 32 Ngài đã phán với chúng: "Hãy đi!" Chúng đã xuất ra, nhập vào trong bầy heo. Kìa, cả bầy heo đã phóng mình xuống triền dốc, rơi vào trong biển, và chúng đã chết trong nước.
Thưa Cha, hai người Ghê-ra-sa tưởng chừng không ai có thể giúp đỡ được, họ bị cả đoàn quân tà linh nhập vào, khiến họ thật hung dữ. Nhưng cuối cùng họ đã gặp được Chúa Jesus. Chỉ một lời Chúa nói thì đã giải quyết được một vấn đề lớn của họ.
Thưa Cha, không có nan đề gì là lớn với Chúa. Mọi sự trong thuộc thể hay thuộc linh đều nằm trong sự tể trị của Ngài. Vì vậy chúng con cần mạnh mẽ, tin cậy Ngài mà sống và chiến đấu trong trận chiến thuộc linh của mình:
Ê-phê-sô 6:10-12
10 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Hãy mạnh dạn trong Chúa và trong sức mạnh tể trị của Ngài. 11 Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để các anh chị em có thể đứng vững mà đối phó những mưu kế của Ma Quỷ. 12 Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải nghịch lại thịt và máu, mà là nghịch lại những chủ quyền, nghịch lại những thế lực, nghịch lại những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian này, nghịch lại những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời.
Con cảm tạ ơn Cha về bài học hôm nay. Xin Cha thêm sức cho con. Giúp con có sự mạnh mẽ, tin cậy Ngài mà đứng vững. Con tạ ơn Cha!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đồng Thị Nghĩa 21/08/2025
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 8:28-34 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Hai Người Ghê-ra-sa Bị Quỷ Ám
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an! Tạ ơn Cha ban cho sự sinh nở của người chị em của con được bình an! Nguyện Ngài bổ sức lại và ban cho hai mẹ con đều được khỏe mạnh. Con tạ ơn Ngài! Xin Ngài cũng ban ơn trên sự học Lời Ngài của con lúc này. Con tạ ơn Cha!
28 Khi Ngài đã đến tại bờ bên kia, vào trong xứ của dân Ghê-ra-sa, hai người bị quỷ ám đã gặp Ngài. Họ đã đi ra từ những mồ mả, rất hung dữ, đến nỗi không ai có sức mạnh đi ngang qua đường đó.
...
31 Những quỷ xin Ngài rằng: "Nếu Ngài đuổi chúng tôi ra, xin cho chúng tôi nhập vào bầy heo."
32 Ngài đã phán với chúng: "Hãy đi!" Chúng đã xuất ra, nhập vào trong bầy heo. Kìa, cả bầy heo đã phóng mình xuống triền dốc, rơi vào trong biển, và chúng đã chết trong nước.
Thưa Cha, hai người Ghê-ra-sa tưởng chừng không ai có thể giúp đỡ được, họ bị cả đoàn quân tà linh nhập vào, khiến họ thật hung dữ. Nhưng cuối cùng họ đã gặp được Chúa Jesus. Chỉ một lời Chúa nói thì đã giải quyết được một vấn đề lớn của họ.
Thưa Cha, không có nan đề gì là lớn với Chúa. Mọi sự trong thuộc thể hay thuộc linh đều nằm trong sự tể trị của Ngài. Vì vậy chúng con cần mạnh mẽ, tin cậy Ngài mà sống và chiến đấu trong trận chiến thuộc linh của mình:
Ê-phê-sô 6:10-12
10 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Hãy mạnh dạn trong Chúa và trong sức mạnh tể trị của Ngài.
11 Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để các anh chị em có thể đứng vững mà đối phó những mưu kế của Ma Quỷ.
12 Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải nghịch lại thịt và máu, mà là nghịch lại những chủ quyền, nghịch lại những thế lực, nghịch lại những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian này, nghịch lại những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời.
Con cảm tạ ơn Cha về bài học hôm nay. Xin Cha thêm sức cho con. Giúp con có sự mạnh mẽ, tin cậy Ngài mà đứng vững. Con tạ ơn Cha!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
21/08/2025
***