Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 9:27-34 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Hai Người Mù và Người Câm

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con xin Cha bổ sức cho con thật nhiều lúc này. Con xin Đức Chúa Jesus thêm sức cho con. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con Lời của Chúa. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

27 Đức Chúa Jesus đã đi khỏi đó. Có hai người mù đã theo Ngài và kêu rằng: "Hỡi con cháu của Đa-vít! Xin thương xót chúng tôi!"
28 Khi Ngài đã vào đến trong nhà, các người mù đã đến với Ngài. Đức Chúa Jesus phán với họ: "Các ngươi tin rằng, Ta có thể làm được?" Họ đã thưa với Ngài: "Lạy Chúa, được!"

Kính thưa Cha, những người mù thì họ phải dùng gậy để dò đường đi hoặc nhờ người khác dẫn đi. Con nghĩ thường có rất đông người chen lấn nhau để đi theo Chúa. Trong đám đông như vậy mà những người mù đi theo Chúa thì hẳn là gặp khó khăn hơn những người khác. Nhưng Chúa vẫn để họ đi theo Ngài, tới khi Ngài vào nhà, họ vẫn theo Ngài. Con không biết họ theo Ngài được bao lâu và bao xa. Con đoán là khá xa. Con hiểu rằng Chúa biết những sự khó khăn của họ và thương xót họ, nhưng Ngài không chữa lành ngay khi họ bắt đầu theo và kêu xin Ngài là để họ có cơ hội thể hiện đức tin của mình.

Thưa Cha, con hiểu rằng Ngài dùng bài học này để khuyên nhắc con kiên trì, cố gắng "đeo bám" Ngài, kêu cầu Ngài để được Ngài làm thành điều con chờ đợi nơi Ngài. Cha ơi! Xin Ngài thêm sức cho con Con tạ ơn Cha về bài học hôm nay!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
27/08/2025

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ