Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 18:1-8 Phao-lô tại Thành Cô-rinh-tô – Phần 1
Kính lạy Cha của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha ban cho con một ngày mới! Cảm tạ Cha cho con có Lời của Ngài hôm nay! Xin Cha ban ơn cho con trong việc suy ngẫm Lời Ngài suốt ngày hôm nay và ghi lại một số điều con học được. Con tạ ơn Cha! Xin Cha cũng ban ơn trên mỗi công việc con làm ngày hôm nay để những điều con làm được đẹp lòng Ngài! Nguyện những sự suy nghĩ và việc làm của con hôm nay được ơn từ nơi Cha!
1 Sau các sự ấy, Phao-lô đã rời khỏi Thành A-thên, đi đến Thành Cô-rinh-tô.
Sau khi đến Thành A-thên với đầy dẫy hình tượng, ông lại lên đường tiếp tục hành trình, ông đã đến Thành Cô-rinh-tô. Con nghĩ đến việc đời sống của con dân Chúa là hành trình mới mỗi ngày, dù có thể mỗi ngày của họ vẫn là những sự sinh hoạt đều đặn, tưởng như không có gì mới, nhưng thực tế đó lại là một hành trình nhỏ mới trên hành trình lớn: hành trình về với Chúa, hành trình của việc hoàn thiện mình, hành trình tiếp tục làm ra những việc lành để tôn vinh Thiên Chúa của mình. Con học được rằng mỗi chặng nhỏ hàng ngày con phải gắng sức sống tốt thì mới tạo nên một hành trình dài tốt. Nguyện Cha thêm ơn thêm sức để từng hành trình mới của con mỗi ngày luôn đẹp lòng Cha.
4 Người biện luận trong nhà hội vào mỗi Sa-bát; thuyết phục những người Do-thái và những người Hy-lạp.
Không phải Phao-lô chỉ nói một lần là xong, mà ông phải "thuyết phục" mọi người, tức là kiên trì giảng giải Thánh Kinh, bày tỏ lẽ thật về sự cứu rỗi của Chúa, về việc Chúa Jesus là Đấng Christ.
Con học được là không phải con cứ nói về Chúa thì ai tin sẽ tin liền, có người tin liền nhưng cũng có người không tin ngay. Vì vậy con phải kiên trì làm tốt việc sống thật đúng theo Lời Chúa, để đời sống của con có thể "thuyết phục" được người khác tin Chúa. Sống đúng bằng cách trung tín làm tốt mọi công việc thuộc thể, thuộc linh của mình và đối xử yêu thương với gia đình và mọi người lân cận, từng lời nói và thái độ phải tôn trọng người lân cận.
Con cảm tạ ơn Cha cho con có một số bài học trên. Tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an. Tạ ơn Cha ban ơn thêm sức cho con trên chặng hành trình hôm nay, con thấy hôm nay mình cũng có điều tiến bộ nhưng vẫn chưa tốt lắm, xin Ngài giúp con để chặng đường ngày mai, ngày kia con lại tiến bộ hơn. Xin Cha ban cho gia đình con đêm nay có giấc ngủ bình an! Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đồng Thị Nghĩa 05/05/2025
Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 18:1-8 Phao-lô tại Thành Cô-rinh-tô – Phần 1
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con một ngày mới! Cảm tạ Cha cho con có Lời của Ngài hôm nay! Xin Cha ban ơn cho con trong việc suy ngẫm Lời Ngài suốt ngày hôm nay và ghi lại một số điều con học được. Con tạ ơn Cha! Xin Cha cũng ban ơn trên mỗi công việc con làm ngày hôm nay để những điều con làm được đẹp lòng Ngài! Nguyện những sự suy nghĩ và việc làm của con hôm nay được ơn từ nơi Cha!
1 Sau các sự ấy, Phao-lô đã rời khỏi Thành A-thên, đi đến Thành Cô-rinh-tô.
Sau khi đến Thành A-thên với đầy dẫy hình tượng, ông lại lên đường tiếp tục hành trình, ông đã đến Thành Cô-rinh-tô. Con nghĩ đến việc đời sống của con dân Chúa là hành trình mới mỗi ngày, dù có thể mỗi ngày của họ vẫn là những sự sinh hoạt đều đặn, tưởng như không có gì mới, nhưng thực tế đó lại là một hành trình nhỏ mới trên hành trình lớn: hành trình về với Chúa, hành trình của việc hoàn thiện mình, hành trình tiếp tục làm ra những việc lành để tôn vinh Thiên Chúa của mình. Con học được rằng mỗi chặng nhỏ hàng ngày con phải gắng sức sống tốt thì mới tạo nên một hành trình dài tốt. Nguyện Cha thêm ơn thêm sức để từng hành trình mới của con mỗi ngày luôn đẹp lòng Cha.
4 Người biện luận trong nhà hội vào mỗi Sa-bát; thuyết phục những người Do-thái và những người Hy-lạp.
Không phải Phao-lô chỉ nói một lần là xong, mà ông phải "thuyết phục" mọi người, tức là kiên trì giảng giải Thánh Kinh, bày tỏ lẽ thật về sự cứu rỗi của Chúa, về việc Chúa Jesus là Đấng Christ.
Con học được là không phải con cứ nói về Chúa thì ai tin sẽ tin liền, có người tin liền nhưng cũng có người không tin ngay. Vì vậy con phải kiên trì làm tốt việc sống thật đúng theo Lời Chúa, để đời sống của con có thể "thuyết phục" được người khác tin Chúa. Sống đúng bằng cách trung tín làm tốt mọi công việc thuộc thể, thuộc linh của mình và đối xử yêu thương với gia đình và mọi người lân cận, từng lời nói và thái độ phải tôn trọng người lân cận.
Con cảm tạ ơn Cha cho con có một số bài học trên. Tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an. Tạ ơn Cha ban ơn thêm sức cho con trên chặng hành trình hôm nay, con thấy hôm nay mình cũng có điều tiến bộ nhưng vẫn chưa tốt lắm, xin Ngài giúp con để chặng đường ngày mai, ngày kia con lại tiến bộ hơn. Xin Cha ban cho gia đình con đêm nay có giấc ngủ bình an! Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
05/05/2025