Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 4:1-11 Đức Chúa Jesus Bị Ma Quỷ Cám Dỗ
Kính lạy Cha của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con một tuần bình an! Xin Cha phục hồi sức khỏe cho chúng con sau một tuần. Xin Cha thêm sức cho con, cất khỏi con những sự gì trở ngại về sức khỏe của con. Con tạ ơn Cha vì chân của con cũng đã đỡ đau được một thời gian. Nó vẫn dễ bị đau nhưng không nặng như đợt vừa rồi. Xin Cha cũng ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con lúc này. Con tạ ơn Ngài!
Thưa Cha, mỗi khi ma quỷ cám dỗ Chúa Jesus thì Ngài liền lấy lời trong Thánh Kinh ra để đáp lại nó, sau vài lần ma quỷ liên tục cám dỗ Chúa thì Ngài vừa đáp trả bằng Thánh Kinh vừa xua đuổi ma quỷ đi. Bài học này nhắc nhở con dùng Lời Chúa để đáp trả mọi sự cám dỗ đến với mình và khi thấy sự cám dỗ nhiều thì đuổi quỷ.
Lúc trước nhiều khi cám dỗ đến thì con chỉ nghĩ đến Lời Chúa rồi thôi chứ không nói ra miệng, có lúc con nói nhưng không thường xuyên. Thường thì khi có sự sợ hãi do ma quỷ tấn công thì con mới hay đọc ra Lời Chúa trong Giô-suê 1:9 và II Ti-mô-thê 1:7 và con thấy rất hiệu quả, vì làm con hết sợ hoặc bớt sợ. Nhưng khoảng hai hôm nay (mà có lẽ hôm nay là nhiều) con tập áp dụng là cứ đọc Lời Chúa ra miệng với các sự cám dỗ khác. Con cũng tập khi con của con nhăn nhó khó chịu vì có điều không hợp ý hoặc chúng không hòa thuận thì con đọc Lời Chúa:
"Trong mọi sự, hãy tạ ơn! Vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em." (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18).
"Thà một miếng bánh khô mà hòa thuận, còn hơn là nhà đầy thịt tế lễ lại cãi lộn nhau." (Châm Ngôn 17:1).
Con tin rằng từ từ Lời Chúa sẽ thấm vào lòng của chúng và mỗi khi gặp hoàn cảnh tương tự chúng sẽ nhớ về Lời Ngài để chống trả cám dỗ. Con cũng tập cho con của con nhân danh Chúa xua đuổi bản tính xấu (lười biếng, không vâng phục cha mẹ...) và tà linh đem đến những sự cám dỗ đó phải lui ra khỏi chúng và không được phép quay trở lại.
Con nhớ đâu đó trong Lời Ngài có nói đại khái là một người đánh được một ngàn người, hai người đánh được mười ngàn người. Nghĩa là khi có sự hiệp sức với nhau thì đánh được số lượng gấp nhiều lần hơn so với việc từng người đánh riêng lẻ. Vì vậy con cũng bắt đầu áp dụng hai ngày nay là cả nhà cầu nguyện buổi tối xong thì cùng hiệp nhau nhân danh Chúa xua đuổi điều xấu. Con tin rằng kiên trì thì sẽ có kết quả tốt. Con cũng khuyên con của con hãy kiên trì vì ma quỷ nó rất lì lợm, mình phải kiên trì thì mới là người lính giỏi của Chúa, vì Chúa bảo mình hãy là người lính giỏi, người lính ra trận không phải đánh một phát là thắng ngay được, cũng phải vất vả lắm để đánh qua đánh lại... Cảm tạ Chúa vì lúc trước con gái nhỏ của con thiếu kiên nhẫn nhân danh Chúa, nhưng khi con khích lệ động viên thì con của con hiểu được và con thấy con của con đã có sự kiên nhẫn và cố gắng, tự nguyện để nhân danh Chúa. Nguyện xin Chúa thêm sức cho con gái của con bỏ được tính hay nhăn nhó khó chịu khi có điều không vừa ý. Xin Cha cũng thương xót mà giúp cả gia đình con kiên nhẫn trong việc hiệp nhau, không chỉ cầu nguyện mà còn cùng nhân danh Chúa xua đuổi tà linh và bản tính xấu để chúng con thay đổi được những điều còn chưa tốt.
Con cảm tạ ơn Cha về bài học hôm nay. Con thấy Lời Ngài đến đúng lúc, như là sự khích lệ con tiếp tục đọc ra Lời Ngài trước mọi sự cám dỗ với con và với con cái của con để chúng được Lời Ngài thánh hóa và thêm sức. Con cảm tạ ơn Cha. Xin Cha giờ này cũng ban cho gia đình con một giấc ngủ ngon! Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đồng Thị Nghĩa 11/07/2025
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 4:1-11 Đức Chúa Jesus Bị Ma Quỷ Cám Dỗ
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con một tuần bình an! Xin Cha phục hồi sức khỏe cho chúng con sau một tuần. Xin Cha thêm sức cho con, cất khỏi con những sự gì trở ngại về sức khỏe của con. Con tạ ơn Cha vì chân của con cũng đã đỡ đau được một thời gian. Nó vẫn dễ bị đau nhưng không nặng như đợt vừa rồi. Xin Cha cũng ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con lúc này. Con tạ ơn Ngài!
Thưa Cha, mỗi khi ma quỷ cám dỗ Chúa Jesus thì Ngài liền lấy lời trong Thánh Kinh ra để đáp lại nó, sau vài lần ma quỷ liên tục cám dỗ Chúa thì Ngài vừa đáp trả bằng Thánh Kinh vừa xua đuổi ma quỷ đi. Bài học này nhắc nhở con dùng Lời Chúa để đáp trả mọi sự cám dỗ đến với mình và khi thấy sự cám dỗ nhiều thì đuổi quỷ.
Lúc trước nhiều khi cám dỗ đến thì con chỉ nghĩ đến Lời Chúa rồi thôi chứ không nói ra miệng, có lúc con nói nhưng không thường xuyên. Thường thì khi có sự sợ hãi do ma quỷ tấn công thì con mới hay đọc ra Lời Chúa trong Giô-suê 1:9 và II Ti-mô-thê 1:7 và con thấy rất hiệu quả, vì làm con hết sợ hoặc bớt sợ. Nhưng khoảng hai hôm nay (mà có lẽ hôm nay là nhiều) con tập áp dụng là cứ đọc Lời Chúa ra miệng với các sự cám dỗ khác. Con cũng tập khi con của con nhăn nhó khó chịu vì có điều không hợp ý hoặc chúng không hòa thuận thì con đọc Lời Chúa:
"Trong mọi sự, hãy tạ ơn! Vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em." (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18).
"Thà một miếng bánh khô mà hòa thuận, còn hơn là nhà đầy thịt tế lễ lại cãi lộn nhau." (Châm Ngôn 17:1).
Con tin rằng từ từ Lời Chúa sẽ thấm vào lòng của chúng và mỗi khi gặp hoàn cảnh tương tự chúng sẽ nhớ về Lời Ngài để chống trả cám dỗ. Con cũng tập cho con của con nhân danh Chúa xua đuổi bản tính xấu (lười biếng, không vâng phục cha mẹ...) và tà linh đem đến những sự cám dỗ đó phải lui ra khỏi chúng và không được phép quay trở lại.
Con nhớ đâu đó trong Lời Ngài có nói đại khái là một người đánh được một ngàn người, hai người đánh được mười ngàn người. Nghĩa là khi có sự hiệp sức với nhau thì đánh được số lượng gấp nhiều lần hơn so với việc từng người đánh riêng lẻ. Vì vậy con cũng bắt đầu áp dụng hai ngày nay là cả nhà cầu nguyện buổi tối xong thì cùng hiệp nhau nhân danh Chúa xua đuổi điều xấu. Con tin rằng kiên trì thì sẽ có kết quả tốt. Con cũng khuyên con của con hãy kiên trì vì ma quỷ nó rất lì lợm, mình phải kiên trì thì mới là người lính giỏi của Chúa, vì Chúa bảo mình hãy là người lính giỏi, người lính ra trận không phải đánh một phát là thắng ngay được, cũng phải vất vả lắm để đánh qua đánh lại... Cảm tạ Chúa vì lúc trước con gái nhỏ của con thiếu kiên nhẫn nhân danh Chúa, nhưng khi con khích lệ động viên thì con của con hiểu được và con thấy con của con đã có sự kiên nhẫn và cố gắng, tự nguyện để nhân danh Chúa. Nguyện xin Chúa thêm sức cho con gái của con bỏ được tính hay nhăn nhó khó chịu khi có điều không vừa ý. Xin Cha cũng thương xót mà giúp cả gia đình con kiên nhẫn trong việc hiệp nhau, không chỉ cầu nguyện mà còn cùng nhân danh Chúa xua đuổi tà linh và bản tính xấu để chúng con thay đổi được những điều còn chưa tốt.
Con cảm tạ ơn Cha về bài học hôm nay. Con thấy Lời Ngài đến đúng lúc, như là sự khích lệ con tiếp tục đọc ra Lời Ngài trước mọi sự cám dỗ với con và với con cái của con để chúng được Lời Ngài thánh hóa và thêm sức. Con cảm tạ ơn Cha. Xin Cha giờ này cũng ban cho gia đình con một giấc ngủ ngon! Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
11/07/2025
***