Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-12 Bài Giảng Thứ Ba của Phi-e-rơ
Kính lạy Cha của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha cho con học Lời Ngài tối nay. Con xin Ngài cho con được đến gần Ngài hơn, hiểu biết Ngài hơn qua sự học Lời Ngài của con. Xin Cha ban ơn cho con trong sự suy ngẫm về Lời Cha, con tạ ơn Ngài!
Thưa Cha, những điều đáng vui mừng hớn hở khi được thấy và được nghe đến như là việc thấy một người bị què từ trong lòng mẹ được chữa lành, được biết đến Đấng Cứu Rỗi duy nhất; những điều ấy lại không làm cho những người Sa-đu-sê vui, ngược lại thì họ rất bực tức. Sự sống theo xác thịt và giữ chặt những quan điểm sai trái đã ngăn cản họ hiểu và nhận được những điều phước hạnh.
Điều này nhắc con phải tiếp nhận lấy mọi lẽ thật của Lời Chúa, phải suy tưởng và sống theo từng lời của Ngài để nhận được phước hạnh cho mình. Lời Ngài đã dạy: "Mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài." (Rô-ma 8:28) thì con phải tin như vậy, suy tưởng và hành xử theo như vậy.
Khi có bất cứ điều gì xảy ra, thì con phải hiểu rằng điều đó có ích cho mình. Như vậy thì dù bị đau cái gì, bị mất hay hư hỏng cái gì... thì con cũng phải biết tạ ơn Ngài và tiếp nhận lấy, không nhăn nhó, không kêu ca. Lời Ngài cũng đã dạy: "Trong mọi sự, hãy tạ ơn! Vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em."
Con cảm tạ ơn Cha cho con bài học tối nay. Xin Cha giúp con luôn biết tạ ơn Ngài trong mọi hoàn cảnh, biết chậm lại để suy nghĩ, không được phản ứng theo xác thịt khi có những điều không đúng ý xảy ra. Xin Cha tha thứ cho con những khi con hành xử chưa đúng theo Lời Ngài. Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đồng Thị Nghĩa 30/04/2025
Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-12 Bài Giảng Thứ Ba của Phi-e-rơ
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha cho con học Lời Ngài tối nay. Con xin Ngài cho con được đến gần Ngài hơn, hiểu biết Ngài hơn qua sự học Lời Ngài của con. Xin Cha ban ơn cho con trong sự suy ngẫm về Lời Cha, con tạ ơn Ngài!
Thưa Cha, những điều đáng vui mừng hớn hở khi được thấy và được nghe đến như là việc thấy một người bị què từ trong lòng mẹ được chữa lành, được biết đến Đấng Cứu Rỗi duy nhất; những điều ấy lại không làm cho những người Sa-đu-sê vui, ngược lại thì họ rất bực tức. Sự sống theo xác thịt và giữ chặt những quan điểm sai trái đã ngăn cản họ hiểu và nhận được những điều phước hạnh.
Điều này nhắc con phải tiếp nhận lấy mọi lẽ thật của Lời Chúa, phải suy tưởng và sống theo từng lời của Ngài để nhận được phước hạnh cho mình. Lời Ngài đã dạy: "Mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài." (Rô-ma 8:28) thì con phải tin như vậy, suy tưởng và hành xử theo như vậy.
Khi có bất cứ điều gì xảy ra, thì con phải hiểu rằng điều đó có ích cho mình. Như vậy thì dù bị đau cái gì, bị mất hay hư hỏng cái gì... thì con cũng phải biết tạ ơn Ngài và tiếp nhận lấy, không nhăn nhó, không kêu ca. Lời Ngài cũng đã dạy: "Trong mọi sự, hãy tạ ơn! Vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em."
Con cảm tạ ơn Cha cho con bài học tối nay. Xin Cha giúp con luôn biết tạ ơn Ngài trong mọi hoàn cảnh, biết chậm lại để suy nghĩ, không được phản ứng theo xác thịt khi có những điều không đúng ý xảy ra. Xin Cha tha thứ cho con những khi con hành xử chưa đúng theo Lời Ngài. Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
30/04/2025