Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 5:27-30 Bài Giảng Trên Núi – Tinh Thần của Luật Pháp – Phần 2
Kính lạy Cha của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an! Xin Cha thương xót mà chữa lành cho sự đau đầu của con, có lẽ là do con không ngủ được nhiều. Con xin Cha cũng ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con. Con xin Đức Chúa Jesus bổ sức cho con và con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con Lời của Chúa. Con tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa!
27 Các ngươi đã nghe những người xưa nói rằng: "Ngươi sẽ không phạm tội ngoại tình." {Xuất Ê-díp-tô Ký 20:14; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:18} 28 Nhưng Ta nói với các ngươi rằng: Bất cứ ai nhìn một người đàn bà mà ham muốn nàng, thì trong lòng người ấy đã phạm tội ngoại tình cùng nàng rồi. 29 Vậy, nếu con mắt bên phải của ngươi khiến cho ngươi vấp phạm, hãy móc nó và quăng khỏi ngươi. Vì có ích cho ngươi hơn, khi một phần thân thể ngươi bị hư mà cả thân thể ngươi sẽ không bị ném vào trong hỏa ngục. 30 Và nếu tay phải của ngươi khiến cho ngươi vấp phạm, hãy chặt nó và ném khỏi ngươi. Vì có ích cho ngươi hơn, khi một phần thân thể ngươi bị hư mà cả thân thể ngươi sẽ không bị ném vào trong hỏa ngục.
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên, con ghi nhớ hai điều: (1) một tội được kể từ khi nó bắt đầu phạm trong lòng, (2) dù phải trả bất kỳ giá nào cũng phải trả để dứt bỏ được tội lỗi khỏi mình.
Con học được là dù phải chịu mất tay, mất chân để không phạm tội mà còn phải làm thì con chỉ việc thường xuyên cầu nguyện, nhân danh Chúa, kêu cầu Chúa và hết sức để ý để tránh vấp phạm thì không có gì mà con phải nản lòng. Mỗi con dân Chúa là một người lính, muốn là một người lính giỏi thì phải biết kiên nhẫn, chịu đựng và cố gắng. Người lính thật phải cầm vũ khí chiến đấu thì con cũng phải dùng lời nói, việc làm để chiến đấu. Nó có là điều cần thiết cho con thì Chúa mới để cho nó xảy ra. Con cần phải tin cậy vào chương trình của Chúa.
Con cảm tạ ơn Cha cho con học được một số điều trên! Con xin Cha thêm ơn, thêm sức cho con, giúp con vững lòng và cố gắng trong mỗi trận chiến với những sự cám dỗ và với bản tính xấu của mình. Con cảm tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đồng Thị Nghĩa 22/07/2025
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 5:27-30 Bài Giảng Trên Núi – Tinh Thần của Luật Pháp – Phần 2
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an! Xin Cha thương xót mà chữa lành cho sự đau đầu của con, có lẽ là do con không ngủ được nhiều. Con xin Cha cũng ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con. Con xin Đức Chúa Jesus bổ sức cho con và con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con Lời của Chúa. Con tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa!
27 Các ngươi đã nghe những người xưa nói rằng: "Ngươi sẽ không phạm tội ngoại tình." {Xuất Ê-díp-tô Ký 20:14; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:18}
28 Nhưng Ta nói với các ngươi rằng: Bất cứ ai nhìn một người đàn bà mà ham muốn nàng, thì trong lòng người ấy đã phạm tội ngoại tình cùng nàng rồi.
29 Vậy, nếu con mắt bên phải của ngươi khiến cho ngươi vấp phạm, hãy móc nó và quăng khỏi ngươi. Vì có ích cho ngươi hơn, khi một phần thân thể ngươi bị hư mà cả thân thể ngươi sẽ không bị ném vào trong hỏa ngục.
30 Và nếu tay phải của ngươi khiến cho ngươi vấp phạm, hãy chặt nó và ném khỏi ngươi. Vì có ích cho ngươi hơn, khi một phần thân thể ngươi bị hư mà cả thân thể ngươi sẽ không bị ném vào trong hỏa ngục.
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên, con ghi nhớ hai điều: (1) một tội được kể từ khi nó bắt đầu phạm trong lòng, (2) dù phải trả bất kỳ giá nào cũng phải trả để dứt bỏ được tội lỗi khỏi mình.
Con học được là dù phải chịu mất tay, mất chân để không phạm tội mà còn phải làm thì con chỉ việc thường xuyên cầu nguyện, nhân danh Chúa, kêu cầu Chúa và hết sức để ý để tránh vấp phạm thì không có gì mà con phải nản lòng. Mỗi con dân Chúa là một người lính, muốn là một người lính giỏi thì phải biết kiên nhẫn, chịu đựng và cố gắng. Người lính thật phải cầm vũ khí chiến đấu thì con cũng phải dùng lời nói, việc làm để chiến đấu. Nó có là điều cần thiết cho con thì Chúa mới để cho nó xảy ra. Con cần phải tin cậy vào chương trình của Chúa.
Con cảm tạ ơn Cha cho con học được một số điều trên! Con xin Cha thêm ơn, thêm sức cho con, giúp con vững lòng và cố gắng trong mỗi trận chiến với những sự cám dỗ và với bản tính xấu của mình. Con cảm tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
22/07/2025
***