Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 6:19-23 Bài Giảng Trên Núi – Của Cải Thật, Ngọn Đèn của Thân Thể
Kính lạy Cha của con ở trên trời! Con tạ ơn Cha ban cho con thì giờ, cơ hội học Lời Ngài hôm nay! Xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con Lời của Chúa! Con tạ ơn Ngài!
19 Đừng thu chứa của cải trên đất cho các ngươi; nơi mối mọt và sự hoen rỉ làm hư; nơi những kẻ trộm đào khoét và lấy trộm. 20 Nhưng hãy thu chứa của cải trên trời cho các ngươi; nơi chẳng mối mọt cũng chẳng sự hoen rỉ làm hư; nơi những kẻ trộm chẳng đào khoét cũng chẳng lấy trộm.
Thưa Cha, con hiểu rằng có rất nhiều nguyên nhân có thể làm hư hại, mất mát tài sản trong thế giới vật chất này. Có thể do các sinh vật (mối mọt), do môi trường sống (nước, không khí, các hóa chất... làm hoen rỉ, hư hại), do loài người (kẻ trộm). Con nghĩ tới những ngôi nhà xây và những chiếc ô bị cuốn trôi bởi lũ, ngôi nhà cao tầng thật lớn đang xây bị sập, những người có tiền tỉ trong tài khoản bị hacker lừa đảo rồi chúng xâm nhập vào tài khoản và cướp đi hết sạch, những sự đầu tư vào các dự án hay việc làm ăn khác nhưng lại bị thua lỗ. Nói chung thì không có gì chắc chắn được tài sản của một người sẽ luôn được an toàn. Và nếu giả sử có được an toàn thì nó cũng không thuộc về một người mãi, khi người ta qua đời sẽ không thể đem theo cho linh hồn mình bất cứ một tài sản gì, ngay cả quần áo hay trang sức mà người ấy đang mặc và đeo trên người.
Chỉ duy nhất tài sản nơi thiên đàng của một người, do Chúa ban cho người ấy mới còn mãi và thật sự thuộc về người ấy. Vì không ai và không điều gì có thể làm hư hại, mất mát đi. Nếu người ấy cứ trung tín sống theo Lời Chúa cho đến cuối cùng thì Chúa sẽ ban nó cho người, khi người vào thiên đàng.
21 Vì kho tàng của các ngươi ở đâu thì lòng của các ngươi cũng ở đó.
Thưa Cha, con hiểu rằng đây là một lẽ thật. Kho tàng, của cải của một người ở đâu thì lòng họ sẽ đặt vào đó. Trong sách Châm Ngôn, ông A-gu-rơ có cầu xin Ngài thế này:
"...Chớ cho tôi sự nghèo khổ hoặc sự giàu sang, nhưng xé cho tôi phần bánh đủ dùng. Kẻo khi no đủ, tôi chối bỏ Ngài mà nói rằng: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là ai? Hoặc khi bị nghèo khổ, tôi trộm cắp mà làm ô danh Thiên Chúa của tôi." (Châm Ngôn 30:8-9).
Thưa Cha, con học được là con hãy cứ luôn vui thỏa với đời sống đủ ăn đủ mặc của mình. Chúa không để cho con giàu có để con không nương cậy vào của cải, không đặt lòng mình vào đó, không vì nó mà quên Ngài. Ấy là điều cần thiết cho con để giữ gìn đức tin của con. Nếu gia đình con có nhu cầu gì tới đâu thì Chúa sẽ chăm lo tới đó.
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học hôm nay. Nguyện xin Cha giúp con luôn nương cậy vào Ngài và vui thỏa trong những điều Ngài ban cho chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đồng Thị Nghĩa 30/07/2025
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 6:19-23 Bài Giảng Trên Núi – Của Cải Thật, Ngọn Đèn của Thân Thể
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con tạ ơn Cha ban cho con thì giờ, cơ hội học Lời Ngài hôm nay! Xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con Lời của Chúa! Con tạ ơn Ngài!
19 Đừng thu chứa của cải trên đất cho các ngươi; nơi mối mọt và sự hoen rỉ làm hư; nơi những kẻ trộm đào khoét và lấy trộm.
20 Nhưng hãy thu chứa của cải trên trời cho các ngươi; nơi chẳng mối mọt cũng chẳng sự hoen rỉ làm hư; nơi những kẻ trộm chẳng đào khoét cũng chẳng lấy trộm.
Thưa Cha, con hiểu rằng có rất nhiều nguyên nhân có thể làm hư hại, mất mát tài sản trong thế giới vật chất này. Có thể do các sinh vật (mối mọt), do môi trường sống (nước, không khí, các hóa chất... làm hoen rỉ, hư hại), do loài người (kẻ trộm). Con nghĩ tới những ngôi nhà xây và những chiếc ô bị cuốn trôi bởi lũ, ngôi nhà cao tầng thật lớn đang xây bị sập, những người có tiền tỉ trong tài khoản bị hacker lừa đảo rồi chúng xâm nhập vào tài khoản và cướp đi hết sạch, những sự đầu tư vào các dự án hay việc làm ăn khác nhưng lại bị thua lỗ. Nói chung thì không có gì chắc chắn được tài sản của một người sẽ luôn được an toàn. Và nếu giả sử có được an toàn thì nó cũng không thuộc về một người mãi, khi người ta qua đời sẽ không thể đem theo cho linh hồn mình bất cứ một tài sản gì, ngay cả quần áo hay trang sức mà người ấy đang mặc và đeo trên người.
Chỉ duy nhất tài sản nơi thiên đàng của một người, do Chúa ban cho người ấy mới còn mãi và thật sự thuộc về người ấy. Vì không ai và không điều gì có thể làm hư hại, mất mát đi. Nếu người ấy cứ trung tín sống theo Lời Chúa cho đến cuối cùng thì Chúa sẽ ban nó cho người, khi người vào thiên đàng.
21 Vì kho tàng của các ngươi ở đâu thì lòng của các ngươi cũng ở đó.
Thưa Cha, con hiểu rằng đây là một lẽ thật. Kho tàng, của cải của một người ở đâu thì lòng họ sẽ đặt vào đó. Trong sách Châm Ngôn, ông A-gu-rơ có cầu xin Ngài thế này:
"...Chớ cho tôi sự nghèo khổ hoặc sự giàu sang, nhưng xé cho tôi phần bánh đủ dùng. Kẻo khi no đủ, tôi chối bỏ Ngài mà nói rằng: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là ai? Hoặc khi bị nghèo khổ, tôi trộm cắp mà làm ô danh Thiên Chúa của tôi." (Châm Ngôn 30:8-9).
Thưa Cha, con học được là con hãy cứ luôn vui thỏa với đời sống đủ ăn đủ mặc của mình. Chúa không để cho con giàu có để con không nương cậy vào của cải, không đặt lòng mình vào đó, không vì nó mà quên Ngài. Ấy là điều cần thiết cho con để giữ gìn đức tin của con. Nếu gia đình con có nhu cầu gì tới đâu thì Chúa sẽ chăm lo tới đó.
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học hôm nay. Nguyện xin Cha giúp con luôn nương cậy vào Ngài và vui thỏa trong những điều Ngài ban cho chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
30/07/2025
***