Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 19:21-29 Cuộc Nổi Loạn tại Thành Ê-phê-sô – Phần 1
Kính lạy Cha của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an! Cảm tạ ơn Cha cho con được học Lời Ngài, xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con. Xin Cha ban cho con thêm lên sự khôn sáng qua việc học Lời Cha. Con tạ ơn Ngài!
27 Không chỉ nghề này của chúng ta bị nguy, trở thành vô giá trị; nhưng đền thờ của Đại Nữ Thần Át-tê-mít cũng bị xem không ra gì, và sự uy nghiêm của nàng, mà cả cõi A-si và thế giới thờ kính, sẽ bị đánh hạ."
Thưa Cha, đọc đến "sự uy nghiêm" của tà thần Át-tê-mít con bỗng thấy buồn cười. "Cả cõi A-si và thế giới thờ kính" tà thần Át-tê-mít mà không hay rằng sự uy nghiêm của nó chỉ là giả dối và hư không, đáng khinh thường. Con thấy nếu không biết Ngài thì người ta nhất định sẽ phải sợ trước những sự uy nghiêm giả dối, phải làm theo những sự mê tín dị đoan trong khi cũng không hiểu những điều đó. Ví dụ như phải thờ lạy trước các thần tượng, phải lập bàn thờ này bàn thờ kia, phải "cúng sao", "giải hạn", đón cô dâu khi qua cầu phải thả tiền...
Lời của Ngài có chép:
"Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ giải phóng các ngươi." (Giăng 8:32).
Chỉ cần ai biết đến lẽ thật của Lời Ngài thì lẽ thật sẽ giải phóng người ta khỏi mọi sự thực hành, sự sợ hãi, lo lắng vô ích trước những thần tượng và những sự mê tín của thế gian.
Chỉ có Thiên Chúa là có sự uy nghiêm chân thật và đáng tôn, đáng kính. Con hiểu rằng con phải biết kính sợ sự uy nghiêm chân thật của Ngài bằng cách thật cẩn thận và hết lòng làm theo Lời của Ngài trong từng điều nhỏ nhặt nhất trong đời sống. Con làm gì cũng phải nghĩ đến có một Đấng Thiên Chúa rất uy nghiêm, thánh khiết đang nhìn vào, nếu con không làm đúng y như Chúa dạy là con đang coi thường sự uy nghiêm của Chúa. Con xin Cha tha thứ cho con vì con vẫn chưa cẩn thận làm đúng y như Lời Ngài dạy, xin Cha giúp con thay đổi cách trọn vẹn. Con cảm tạ ơn Ngài!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho vợ chồng con tìm được một nơi ở mới rất tốt, con biết ngay là Ngài đã sắm sẵn cho chúng con một nơi, đúng là chẳng ai trông cậy Ngài phải bị hổ thẹn. Lúc đầu con chỉ muốn xin Cha cho chủ nhà nơi con ở thay đổi quyết định, đừng lấy lại nhà nữa, vì con ngại chuyển đồ và cũng tiếc đám rau lang đang lên xanh và giàn bí đao đang nhiều quả, chanh leo cũng chuẩn bị leo giàn, cả đám rau su su cứ liên tục ra ngọn nữa. Nhưng con biết rằng nếu việc ở lại không được thì hẳn là nơi này không nên ở nữa và Ngài có ý muốn tốt lành hơn điều con muốn, và khi con thấy nhà đó thì con đã rất thỏa lòng và biết đó là nơi Ngài dành cho chúng con, thật là nó tốt hơn nơi con đang ở rất nhiều. Cảm tạ Chúa vì trong khi việc tìm nhà khó khăn thì chúng con đã tìm được một nơi như vậy. Xin Ngài ban ơn thêm sức cho gia đình con trong việc chuyển nhà cũng được nhanh chóng, thuận lợi và ít tốn công sức. Giờ này xin Cha ban cho con một giấc ngủ bình an, xin Ngài bổ sức cho con để mai con có thể tiếp tục đóng gói đồ đạc. Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đồng Thị Nghĩa 14/05/2025
Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 19:21-29 Cuộc Nổi Loạn tại Thành Ê-phê-sô – Phần 1
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an! Cảm tạ ơn Cha cho con được học Lời Ngài, xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con. Xin Cha ban cho con thêm lên sự khôn sáng qua việc học Lời Cha. Con tạ ơn Ngài!
27 Không chỉ nghề này của chúng ta bị nguy, trở thành vô giá trị; nhưng đền thờ của Đại Nữ Thần Át-tê-mít cũng bị xem không ra gì, và sự uy nghiêm của nàng, mà cả cõi A-si và thế giới thờ kính, sẽ bị đánh hạ."
Thưa Cha, đọc đến "sự uy nghiêm" của tà thần Át-tê-mít con bỗng thấy buồn cười. "Cả cõi A-si và thế giới thờ kính" tà thần Át-tê-mít mà không hay rằng sự uy nghiêm của nó chỉ là giả dối và hư không, đáng khinh thường. Con thấy nếu không biết Ngài thì người ta nhất định sẽ phải sợ trước những sự uy nghiêm giả dối, phải làm theo những sự mê tín dị đoan trong khi cũng không hiểu những điều đó. Ví dụ như phải thờ lạy trước các thần tượng, phải lập bàn thờ này bàn thờ kia, phải "cúng sao", "giải hạn", đón cô dâu khi qua cầu phải thả tiền...
Lời của Ngài có chép:
"Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ giải phóng các ngươi." (Giăng 8:32).
Chỉ cần ai biết đến lẽ thật của Lời Ngài thì lẽ thật sẽ giải phóng người ta khỏi mọi sự thực hành, sự sợ hãi, lo lắng vô ích trước những thần tượng và những sự mê tín của thế gian.
Chỉ có Thiên Chúa là có sự uy nghiêm chân thật và đáng tôn, đáng kính. Con hiểu rằng con phải biết kính sợ sự uy nghiêm chân thật của Ngài bằng cách thật cẩn thận và hết lòng làm theo Lời của Ngài trong từng điều nhỏ nhặt nhất trong đời sống. Con làm gì cũng phải nghĩ đến có một Đấng Thiên Chúa rất uy nghiêm, thánh khiết đang nhìn vào, nếu con không làm đúng y như Chúa dạy là con đang coi thường sự uy nghiêm của Chúa. Con xin Cha tha thứ cho con vì con vẫn chưa cẩn thận làm đúng y như Lời Ngài dạy, xin Cha giúp con thay đổi cách trọn vẹn. Con cảm tạ ơn Ngài!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho vợ chồng con tìm được một nơi ở mới rất tốt, con biết ngay là Ngài đã sắm sẵn cho chúng con một nơi, đúng là chẳng ai trông cậy Ngài phải bị hổ thẹn. Lúc đầu con chỉ muốn xin Cha cho chủ nhà nơi con ở thay đổi quyết định, đừng lấy lại nhà nữa, vì con ngại chuyển đồ và cũng tiếc đám rau lang đang lên xanh và giàn bí đao đang nhiều quả, chanh leo cũng chuẩn bị leo giàn, cả đám rau su su cứ liên tục ra ngọn nữa. Nhưng con biết rằng nếu việc ở lại không được thì hẳn là nơi này không nên ở nữa và Ngài có ý muốn tốt lành hơn điều con muốn, và khi con thấy nhà đó thì con đã rất thỏa lòng và biết đó là nơi Ngài dành cho chúng con, thật là nó tốt hơn nơi con đang ở rất nhiều. Cảm tạ Chúa vì trong khi việc tìm nhà khó khăn thì chúng con đã tìm được một nơi như vậy. Xin Ngài ban ơn thêm sức cho gia đình con trong việc chuyển nhà cũng được nhanh chóng, thuận lợi và ít tốn công sức. Giờ này xin Cha ban cho con một giấc ngủ bình an, xin Ngài bổ sức cho con để mai con có thể tiếp tục đóng gói đồ đạc. Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
14/05/2025