Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 15:36-41 Ba-na-ba Phân Rẽ Khỏi Phao-lô
Kính lạy Cha! Con tạ ơn Ngài cho con được học Lời của Ngài hôm nay!
Thưa Cha, qua chủ đề hôm nay, con hiểu là Ba-na-ba đã sai, nếu như ông thật sự làm theo ý muốn của Chúa thì dù hai bên có sự bất đồng ý kiến, thì kết quả phải đưa đến một sự thống nhất, hiệp một, nhưng ở đây lại có sự phân rẽ. Điều này cũng là một điều con hay dùng để kiểm tra mình. Khi con bất đồng ý kiến với chồng hoặc với ai mà có những cảm xúc tư tưởng đến trong lòng sau sự bất đồng đó, thì con thường suy xét xem cảm xúc tư tưởng đó có đem đến niềm vui, sự yêu thương, hiệp một không, hay đem đến sự phân rẽ. Nếu là đem đến sự phân rẽ thì con từ bỏ tư tưởng, cảm xúc đó và tránh nghĩ theo cách khiến mình trở lại cảm xúc tư tưởng không tốt. Con nghĩ tới câu Thánh Kinh này:
"Nguyện sự suy ngẫm tôi đẹp lòng Ngài; tôi sẽ vui vẻ nơi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu." (Thi Thiên 104:34).
Con cũng nguyện rằng những sự suy ngẫm của con luôn đẹp lòng Cha. Nguyện con luôn biết vâng phục Lời Chúa để con cứ ở trong sự hiệp một với các anh chị em cùng Cha của con và với Chúa, vì đó là điều quý nhất của con!
Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài ngày hôm nay. Cảm tạ Cha cho con cũng có sự cố gắng, quyết tâm hơn để học Lời Ngài mỗi ngày. Nếu con có tấm lòng yêu kính Ngài hết lòng thì con thấy cũng không cần đến sự quyết tâm này, mà đó sẽ là một điều tự nhiên, là nhu cầu, là niềm yêu thích nhất định không thể bỏ qua. Nhưng con thấy mình chưa được như vậy, dù con có vui. Con xin Ngài cho con cũng sớm được như vậy! [Nhưng con tự cảm thấy thú vị khi chuẩn bị học Lời Ngài thì con nghĩ rằng mình chuẩn bị đi ăn, con thấy nghĩ như thế có ích cho con, vì điều này nhắc nhở con trung tín làm điều cần làm, vì ngày nào con cũng ăn để nuôi xác thịt thì con cũng cần "ăn Lời Ngài" để nuôi linh hồn.]
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đồng Thị Nghĩa 16/04/2025
Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 15:36-41 Ba-na-ba Phân Rẽ Khỏi Phao-lô
Kính lạy Cha!
Con tạ ơn Ngài cho con được học Lời của Ngài hôm nay!
Thưa Cha, qua chủ đề hôm nay, con hiểu là Ba-na-ba đã sai, nếu như ông thật sự làm theo ý muốn của Chúa thì dù hai bên có sự bất đồng ý kiến, thì kết quả phải đưa đến một sự thống nhất, hiệp một, nhưng ở đây lại có sự phân rẽ. Điều này cũng là một điều con hay dùng để kiểm tra mình. Khi con bất đồng ý kiến với chồng hoặc với ai mà có những cảm xúc tư tưởng đến trong lòng sau sự bất đồng đó, thì con thường suy xét xem cảm xúc tư tưởng đó có đem đến niềm vui, sự yêu thương, hiệp một không, hay đem đến sự phân rẽ. Nếu là đem đến sự phân rẽ thì con từ bỏ tư tưởng, cảm xúc đó và tránh nghĩ theo cách khiến mình trở lại cảm xúc tư tưởng không tốt. Con nghĩ tới câu Thánh Kinh này:
"Nguyện sự suy ngẫm tôi đẹp lòng Ngài; tôi sẽ vui vẻ nơi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu." (Thi Thiên 104:34).
Con cũng nguyện rằng những sự suy ngẫm của con luôn đẹp lòng Cha. Nguyện con luôn biết vâng phục Lời Chúa để con cứ ở trong sự hiệp một với các anh chị em cùng Cha của con và với Chúa, vì đó là điều quý nhất của con!
Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài ngày hôm nay. Cảm tạ Cha cho con cũng có sự cố gắng, quyết tâm hơn để học Lời Ngài mỗi ngày. Nếu con có tấm lòng yêu kính Ngài hết lòng thì con thấy cũng không cần đến sự quyết tâm này, mà đó sẽ là một điều tự nhiên, là nhu cầu, là niềm yêu thích nhất định không thể bỏ qua. Nhưng con thấy mình chưa được như vậy, dù con có vui. Con xin Ngài cho con cũng sớm được như vậy! [Nhưng con tự cảm thấy thú vị khi chuẩn bị học Lời Ngài thì con nghĩ rằng mình chuẩn bị đi ăn, con thấy nghĩ như thế có ích cho con, vì điều này nhắc nhở con trung tín làm điều cần làm, vì ngày nào con cũng ăn để nuôi xác thịt thì con cũng cần "ăn Lời Ngài" để nuôi linh hồn.]
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
16/04/2025