Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 11:20-24 Đức Chúa Jesus Quở Trách Dân Các Thành Cứng Lòng
Kính lạy Cha của con ở trên trời! Con tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an! Xin Ngài ban ơn cho vợ chồng con trong việc chăn dắt con cái, xin Ngài thương xót mà vùa giúp chúng con. Con tạ ơn Ngài. Giờ này kính xin Cha cũng ban ơn trên việc học Lời Ngài của con. Con tạ ơn Cha!
20 Rồi, Ngài bắt đầu quở trách các thành mà hầu hết những phép lạ của Ngài đã làm ra trong chúng. Vì họ chẳng ăn năn.
Thưa Cha, đoạn Thánh Kinh suy ngẫm nói về việc Chúa quở trách các thành: Bết-sai-đa, Cô-ra-xin và Ca-bê-na-um; bởi vì Chúa đã làm ra hầu hết những phép lạ trong chúng mà dân các thành ấy không ăn năn. Con nghĩ từ "hầu hết" ở đây muốn nói rằng gần như là tất cả các loại phép lạ Chúa làm ra khi Ngài thi hành chức vụ trên đất như: chữa lành người bệnh, người tàn tật, người bị quỷ nhập... thì Ngài đều làm ra trong các thành ấy, nhưng họ cứ cứng lòng không tin. Có lẽ chỉ thiếu sự Ngài gọi người chết sống lại.
Kính thưa Cha, mỗi ngày con thấy mình cũng được chứng kiến thật nhiều phép lạ của Ngài xung quanh con. Khi con nhìn con của con, con thấy thật kỳ diệu lạ lùng, con thường bắt chước ông A-đam khi nói về bà Ê-va. Con nói "này là xương của xương tôi, thịt của thịt tôi". Con nói và lòng con cứ luôn thấy thật kỳ diệu khi Ngài đã dùng những chất trong thân thể con mà dệt nên một em bé, từ trong bụng thì lớn dần lên qua những chất lấy qua dây rốn. Còn khi ra đời thì lớn dần lên qua những chất lấy từ sữa mẹ. Xét về vật chất thì hoàn toàn từ thân thể con mà con của con hình thành và phát triển lên dường ấy. Con cứ tưởng tượng rằng ấy là cục thịt, cục xương của mình, mà nó lại đầy đủ cảm xúc, nó có mọi thứ giống như mình... Con không biết diễn tả làm sao, chỉ biết là thật thú vị, thật kỳ diệu, thật đáng yêu. Còn rất nhiều thứ khác trên trời dưới đất, thật là kỳ diệu. Con nhìn những bông hoa và những thứ khác nữa, chúng không có suy nghĩ nhưng chúng cứ biết phát triển theo đúng quy luật Ngài đặt ra, nên cùng một cây thì hoa nào hoa nấy giống nhau. Ngài cũng sắp xếp chúng có tỉ lệ hoặc có sự đối xứng rất cân đối.
Con được khích lệ rằng hãy nhìn vào những phép lạ đó của Chúa mà hết lòng tin cậy Ngài, phó thác đời sống cho Ngài mà sống bình an, vui thỏa. Đừng lo lắng e ngại gì hết, cứ tới đâu Chúa sẽ chăm lo, dẫn dắt và bảo bọc tới đó. Đã thấy các phép lạ của Ngài cách rõ ràng rồi thì đừng vô tín.
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học hôm nay! Xin Ngài thương mà giúp cho những sự không tin của con. Xin Ngài nâng đỡ con. Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đồng Thị Nghĩa 17/09/2025
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 11:20-24 Đức Chúa Jesus Quở Trách Dân Các Thành Cứng Lòng
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an! Xin Ngài ban ơn cho vợ chồng con trong việc chăn dắt con cái, xin Ngài thương xót mà vùa giúp chúng con. Con tạ ơn Ngài. Giờ này kính xin Cha cũng ban ơn trên việc học Lời Ngài của con. Con tạ ơn Cha!
20 Rồi, Ngài bắt đầu quở trách các thành mà hầu hết những phép lạ của Ngài đã làm ra trong chúng. Vì họ chẳng ăn năn.
Thưa Cha, đoạn Thánh Kinh suy ngẫm nói về việc Chúa quở trách các thành: Bết-sai-đa, Cô-ra-xin và Ca-bê-na-um; bởi vì Chúa đã làm ra hầu hết những phép lạ trong chúng mà dân các thành ấy không ăn năn. Con nghĩ từ "hầu hết" ở đây muốn nói rằng gần như là tất cả các loại phép lạ Chúa làm ra khi Ngài thi hành chức vụ trên đất như: chữa lành người bệnh, người tàn tật, người bị quỷ nhập... thì Ngài đều làm ra trong các thành ấy, nhưng họ cứ cứng lòng không tin. Có lẽ chỉ thiếu sự Ngài gọi người chết sống lại.
Kính thưa Cha, mỗi ngày con thấy mình cũng được chứng kiến thật nhiều phép lạ của Ngài xung quanh con. Khi con nhìn con của con, con thấy thật kỳ diệu lạ lùng, con thường bắt chước ông A-đam khi nói về bà Ê-va. Con nói "này là xương của xương tôi, thịt của thịt tôi". Con nói và lòng con cứ luôn thấy thật kỳ diệu khi Ngài đã dùng những chất trong thân thể con mà dệt nên một em bé, từ trong bụng thì lớn dần lên qua những chất lấy qua dây rốn. Còn khi ra đời thì lớn dần lên qua những chất lấy từ sữa mẹ. Xét về vật chất thì hoàn toàn từ thân thể con mà con của con hình thành và phát triển lên dường ấy. Con cứ tưởng tượng rằng ấy là cục thịt, cục xương của mình, mà nó lại đầy đủ cảm xúc, nó có mọi thứ giống như mình... Con không biết diễn tả làm sao, chỉ biết là thật thú vị, thật kỳ diệu, thật đáng yêu. Còn rất nhiều thứ khác trên trời dưới đất, thật là kỳ diệu. Con nhìn những bông hoa và những thứ khác nữa, chúng không có suy nghĩ nhưng chúng cứ biết phát triển theo đúng quy luật Ngài đặt ra, nên cùng một cây thì hoa nào hoa nấy giống nhau. Ngài cũng sắp xếp chúng có tỉ lệ hoặc có sự đối xứng rất cân đối.
Con được khích lệ rằng hãy nhìn vào những phép lạ đó của Chúa mà hết lòng tin cậy Ngài, phó thác đời sống cho Ngài mà sống bình an, vui thỏa. Đừng lo lắng e ngại gì hết, cứ tới đâu Chúa sẽ chăm lo, dẫn dắt và bảo bọc tới đó. Đã thấy các phép lạ của Ngài cách rõ ràng rồi thì đừng vô tín.
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học hôm nay! Xin Ngài thương mà giúp cho những sự không tin của con. Xin Ngài nâng đỡ con. Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
17/09/2025
***