Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 17:1-9 Phao-lô và Si-la tại Tê-sa-lô-ni-ca
Kính lạy Cha của con ở trên trời! Con cảm tạ Cha cho con được học Lời Ngài giờ này. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con và thêm sức cho con. Xin Cha ban ơn trên việc suy ngẫm Lời Ngài của con. Con tạ ơn Ngài!
Thưa Cha, Phao-lô đi rao giảng Tin Lành của Ngài trong các thành thuộc dân ngoại, nhưng trước hết ông vào nhà hội của người Do-thái, theo thói quen của mình. Ông đã bàn luận với những người trong nhà hội về Thánh Kinh, giải thích và giúp họ hiểu rằng Đức Chúa Jesus chính là Đấng Christ đã được nói đến trong Thánh Kinh. Ông có lòng yêu thương dân tộc mình và muốn đem Tin Lành đến cho họ trước tiên, ông hết lòng giải thích để cho họ hiểu và mong muốn ai nấy được nghe đến thì đều tiếp nhận Tin Lành. Nhưng nơi nhà hội ông rao giảng (tại Thành Tê-sa-lô-ni-ca) chỉ có "vài người trong bọn họ đã tin", chắc ông cũng buồn vì không có nhiều người Do-thái tin, nhưng dù sao có vài người tin như vậy cũng là niềm an ủi cho ông, vì một linh hồn còn quý hơn cả thế gian.
Con cũng mong có thể giúp cho nhiều người được cứu rỗi nhưng trước hết con thấy mình phải cố gắng hết sức để sống thật tốt, làm gương cho con cái và nghiêm khắc sửa dạy con cái để chúng được cứu rỗi và chính bản thân con cùng chồng cũng được cứu. Đây là trách nhiệm của con. Khi có cơ hội thì con sẽ rao giảng Tin Lành cho người khác, con cũng cố gắng để trung tín đăng bài trên trang Facebook cá nhân của con và zalo nữa để biết đâu có thể giúp ai đó đến với Chúa, con cũng cố gắng để nếu làm được việc gì trong Hội Thánh thì gắng sức làm, như vậy sẽ giúp ích cho việc rao giảng Tin Lành cho mọi người. Nếu con không thể giúp cho có nhiều người Việt Nam tin nhận Chúa thì ít ra con cũng giúp được chính bản thân mình cùng với chồng và con cái luôn được ở trong sự cứu rỗi của Chúa.
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học trên. Nguyện xin Cha thêm ơn thêm sức cho con để con làm tốt được những việc con cần làm, con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đồng Thị Nghĩa 24/04/2025
Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 17:1-9 Phao-lô và Si-la tại Tê-sa-lô-ni-ca
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ Cha cho con được học Lời Ngài giờ này. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con và thêm sức cho con. Xin Cha ban ơn trên việc suy ngẫm Lời Ngài của con. Con tạ ơn Ngài!
Thưa Cha, Phao-lô đi rao giảng Tin Lành của Ngài trong các thành thuộc dân ngoại, nhưng trước hết ông vào nhà hội của người Do-thái, theo thói quen của mình. Ông đã bàn luận với những người trong nhà hội về Thánh Kinh, giải thích và giúp họ hiểu rằng Đức Chúa Jesus chính là Đấng Christ đã được nói đến trong Thánh Kinh. Ông có lòng yêu thương dân tộc mình và muốn đem Tin Lành đến cho họ trước tiên, ông hết lòng giải thích để cho họ hiểu và mong muốn ai nấy được nghe đến thì đều tiếp nhận Tin Lành. Nhưng nơi nhà hội ông rao giảng (tại Thành Tê-sa-lô-ni-ca) chỉ có "vài người trong bọn họ đã tin", chắc ông cũng buồn vì không có nhiều người Do-thái tin, nhưng dù sao có vài người tin như vậy cũng là niềm an ủi cho ông, vì một linh hồn còn quý hơn cả thế gian.
Con cũng mong có thể giúp cho nhiều người được cứu rỗi nhưng trước hết con thấy mình phải cố gắng hết sức để sống thật tốt, làm gương cho con cái và nghiêm khắc sửa dạy con cái để chúng được cứu rỗi và chính bản thân con cùng chồng cũng được cứu. Đây là trách nhiệm của con. Khi có cơ hội thì con sẽ rao giảng Tin Lành cho người khác, con cũng cố gắng để trung tín đăng bài trên trang Facebook cá nhân của con và zalo nữa để biết đâu có thể giúp ai đó đến với Chúa, con cũng cố gắng để nếu làm được việc gì trong Hội Thánh thì gắng sức làm, như vậy sẽ giúp ích cho việc rao giảng Tin Lành cho mọi người. Nếu con không thể giúp cho có nhiều người Việt Nam tin nhận Chúa thì ít ra con cũng giúp được chính bản thân mình cùng với chồng và con cái luôn được ở trong sự cứu rỗi của Chúa.
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học trên. Nguyện xin Cha thêm ơn thêm sức cho con để con làm tốt được những việc con cần làm, con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
24/04/2025