Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 13:47-52 Ngụ Ngôn về Lưới Cá và Đồ Cũ với Đồ Mới
Kính lạy Cha của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha cho con có Lời Ngài để soi dẫn và thêm sức cho con. Con cảm tạ Cha cho con học được điều dưới đây qua chủ đề suy ngẫm:
48 Khi nó đã đầy, người ta đã kéo vào bờ, rồi ngồi, gom những loại tốt vào trong thùng, nhưng ném những loại xấu ra ngoài. 49 Cũng sẽ là như vậy trong Kỳ Tận Thế. Những thiên sứ sẽ đến và phân rẽ những kẻ ác ra khỏi những người công chính.
Con đọc tới từ "kẻ ác" thì con nghĩ đến việc thực ra ai nấy trên đời này vốn đều là những kẻ ác mà thôi, vì ai cũng sống sai Lời Chúa cả. Không phải bởi bản thân một người là tốt thì người ấy được gọi là công chính mà do người ấy nương nhờ Chúa thì được công chính mà thôi. Vậy con muốn luôn là người công chính thì không phải con cần gắng sức cho được công chính mà là tiếp nhận sự công chính Chúa ban cho mình. Nếu con cứ gồng mình lên để cố gắng công chính thì con sẽ thấy mệt mỏi, nhưng con nhận lấy thì sẽ nhẹ nhàng.
"Vậy nên, luật pháp đã là người giám hộ của chúng ta, cho tới khi Đấng Christ đến, để chúng ta bởi đức tin mà được xưng công chính." (Ga-la-ti 3:24).
Tít 3:3-7
3 Vì chúng ta cũng từng ngu dại, bội nghịch, bị lừa dối, phục vụ cho đủ thứ tham muốn và khoái lạc, sống trong sự độc ác, ganh tị, căm ghét, thù ghét lẫn nhau. 4 Nhưng khi lòng từ ái, tình yêu loài người của Thiên Chúa, Đấng Giải Cứu chúng ta, đã được tỏ ra, 5 không phải bởi những việc làm công chính mà chúng ta đã làm, nhưng theo lòng thương xót của Ngài mà Ngài cứu chúng ta, bởi sự rửa của sự tái sinh và sự đổi mới của thánh linh, 6 là sự Ngài đã đổ ra trên chúng ta cách dư dật qua Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta, 7 để được xưng công chính bởi ân điển của Ngài, mà chúng ta trở nên những con kế tự theo sự trông cậy của sự sống vĩnh cửu.
Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban ân điển cho con để con được trở nên công chính, để mai này con được vào Vương Quốc Trời. Nguyện mọi sự vinh quang thuộc về Ngài.
Con hiểu rằng con muốn tiếp tục ở trong sự công chính thì cứ phải luôn biết cậy nhờ ơn Chúa, xin Chúa giúp mình sống đúng theo Lời Chúa để cứ ở trong sự công chính của Ngài! Cậy nhờ bằng cách thường xuyên cầu nguyện, học Lời Chúa, hát thánh ca, làm các việc lành để những điều thiện đổ đầy trong con. Khi phạm tội thì con ăn năn xưng tội để Chúa làm sạch tội con.
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con học được một số điều trên. Con xin Cha giúp con luôn biết nương nhờ vào Ngài để cứ ở trong sự công chính Ngài ban, không cố gắng theo sức riêng của mình để đời sống của con luôn vui thỏa trong Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài! Con cảm tạ ơn Cha cho con hôm nay có thể nhờ AI tạo ra được nhiều bài nhạc hay cho các bài thơ. Sắp tới chắc con sẽ bận nhiều để chọn lọc lại và làm video cho chúng. Nguyện Ngài ban ơn cho con nhiều! Con tạ ơn Cha!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đồng Thị Nghĩa 26/11/2025
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 13:47-52 Ngụ Ngôn về Lưới Cá và Đồ Cũ với Đồ Mới
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha cho con có Lời Ngài để soi dẫn và thêm sức cho con. Con cảm tạ Cha cho con học được điều dưới đây qua chủ đề suy ngẫm:
48 Khi nó đã đầy, người ta đã kéo vào bờ, rồi ngồi, gom những loại tốt vào trong thùng, nhưng ném những loại xấu ra ngoài.
49 Cũng sẽ là như vậy trong Kỳ Tận Thế. Những thiên sứ sẽ đến và phân rẽ những kẻ ác ra khỏi những người công chính.
Con đọc tới từ "kẻ ác" thì con nghĩ đến việc thực ra ai nấy trên đời này vốn đều là những kẻ ác mà thôi, vì ai cũng sống sai Lời Chúa cả. Không phải bởi bản thân một người là tốt thì người ấy được gọi là công chính mà do người ấy nương nhờ Chúa thì được công chính mà thôi. Vậy con muốn luôn là người công chính thì không phải con cần gắng sức cho được công chính mà là tiếp nhận sự công chính Chúa ban cho mình. Nếu con cứ gồng mình lên để cố gắng công chính thì con sẽ thấy mệt mỏi, nhưng con nhận lấy thì sẽ nhẹ nhàng.
"Vậy nên, luật pháp đã là người giám hộ của chúng ta, cho tới khi Đấng Christ đến, để chúng ta bởi đức tin mà được xưng công chính." (Ga-la-ti 3:24).
Tít 3:3-7
3 Vì chúng ta cũng từng ngu dại, bội nghịch, bị lừa dối, phục vụ cho đủ thứ tham muốn và khoái lạc, sống trong sự độc ác, ganh tị, căm ghét, thù ghét lẫn nhau.
4 Nhưng khi lòng từ ái, tình yêu loài người của Thiên Chúa, Đấng Giải Cứu chúng ta, đã được tỏ ra,
5 không phải bởi những việc làm công chính mà chúng ta đã làm, nhưng theo lòng thương xót của Ngài mà Ngài cứu chúng ta, bởi sự rửa của sự tái sinh và sự đổi mới của thánh linh,
6 là sự Ngài đã đổ ra trên chúng ta cách dư dật qua Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta,
7 để được xưng công chính bởi ân điển của Ngài, mà chúng ta trở nên những con kế tự theo sự trông cậy của sự sống vĩnh cửu.
Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban ân điển cho con để con được trở nên công chính, để mai này con được vào Vương Quốc Trời. Nguyện mọi sự vinh quang thuộc về Ngài.
Con hiểu rằng con muốn tiếp tục ở trong sự công chính thì cứ phải luôn biết cậy nhờ ơn Chúa, xin Chúa giúp mình sống đúng theo Lời Chúa để cứ ở trong sự công chính của Ngài! Cậy nhờ bằng cách thường xuyên cầu nguyện, học Lời Chúa, hát thánh ca, làm các việc lành để những điều thiện đổ đầy trong con. Khi phạm tội thì con ăn năn xưng tội để Chúa làm sạch tội con.
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con học được một số điều trên. Con xin Cha giúp con luôn biết nương nhờ vào Ngài để cứ ở trong sự công chính Ngài ban, không cố gắng theo sức riêng của mình để đời sống của con luôn vui thỏa trong Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài! Con cảm tạ ơn Cha cho con hôm nay có thể nhờ AI tạo ra được nhiều bài nhạc hay cho các bài thơ. Sắp tới chắc con sẽ bận nhiều để chọn lọc lại và làm video cho chúng. Nguyện Ngài ban ơn cho con nhiều! Con tạ ơn Cha!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
26/11/2025
***