Qua đó cũng giúp cho các cháu nhỏ cũng như chính con nhớ được về sự sáng tạo của Ngài, vì trước tới giờ con cũng không nhớ được hết là thứ mấy thì Chúa sáng tạo gì.
Con tạ ơn Cha cho con hôm nay được học Lời Ngài. Xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con.
Thưa Cha, người ta ngạc nhiên khi thấy Phi-e-rơ và Giăng là những người bình dân không học mà nói năng dạn dĩ, họ cũng biết rõ hai ông từng ở với Chúa Jesus. Con thấy họ không biết rằng thực tế thì lúc ấy Chúa Jesus cũng vẫn ở với hai ông, như chính Lời Ngài đã phán trong Ma-thi-ơ 28:20:
"Và này, Ta ở với các ngươi luôn cho tới tận thế. A-men!"
Con vui mừng cảm tạ Cha ban cho con sự dạn dĩ sống theo luật pháp của Ngài. Con dạn dĩ bởi vì con tin chắc Ngài bảo vệ, Ngài bênh vực, Ngài giúp con có thể vượt qua mọi hoàn cảnh khi con cứ quyết tâm sống theo Lời Cha. Kể cả khi con ở trong một hoàn cảnh mà người khác nhìn vào rất lo, và như họ thì họ sẽ tìm cách này, cách khác để xoay sở. Nhưng con thì thấy không có gì phải xoay sở, chỉ cần tin và bước đi theo sự dẫn dắt của Ngài, vậy là qua bao lần con đã vượt qua được những sự khó khăn một cách bình an. Con thấy con cũng chỉ cần cố gắng để sống trung tín hơn, vì dù học thức của con cũng chỉ là bình dân, và nhiều điều trong cuộc sống thật sự con cũng là "không học", nhưng con vẫn có được những quyết định khôn sáng bởi vì có Ngài dẫn dắt con khi con trung tín sống theo Lời Ngài, con cảm tạ ơn Ngài!
Dù người ngoài không nhìn thấy sự Chúa ở cùng con nhưng con thì biết chắc rằng Chúa vẫn đang và sẽ luôn ở cùng con. Nguyện rằng mỗi ngày con càng cảm nhận được rõ ràng, sâu sắc hơn sự hiện diện của Ngài bên con. Nguyện xin Cha thêm sức cho con, giúp con luôn biết cố gắng hơn trong nếp sống của mình bởi vì Cha đang ở gần và nhìn vào con mỗi giây phút.
Con cảm tạ ơn Cha cho con có bài học trên. Xin Cha cho gia đình con đêm nay có một giấc ngủ bình an! Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đồng Thị Nghĩa 03/05/2025
Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22 Lòng Khảng Khái của Phi-e-rơ và Giăng
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Ngài ban cho gia đình con một ngày bình an! Cảm tạ Cha cho con viết xong bài hát nói về tuần sáng tạo của Chúa: https://thanhca.online/tuan-sang-tao-cua-chua/
Qua đó cũng giúp cho các cháu nhỏ cũng như chính con nhớ được về sự sáng tạo của Ngài, vì trước tới giờ con cũng không nhớ được hết là thứ mấy thì Chúa sáng tạo gì.
Con tạ ơn Cha cho con hôm nay được học Lời Ngài. Xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con.
Thưa Cha, người ta ngạc nhiên khi thấy Phi-e-rơ và Giăng là những người bình dân không học mà nói năng dạn dĩ, họ cũng biết rõ hai ông từng ở với Chúa Jesus. Con thấy họ không biết rằng thực tế thì lúc ấy Chúa Jesus cũng vẫn ở với hai ông, như chính Lời Ngài đã phán trong Ma-thi-ơ 28:20:
"Và này, Ta ở với các ngươi luôn cho tới tận thế. A-men!"
Con vui mừng cảm tạ Cha ban cho con sự dạn dĩ sống theo luật pháp của Ngài. Con dạn dĩ bởi vì con tin chắc Ngài bảo vệ, Ngài bênh vực, Ngài giúp con có thể vượt qua mọi hoàn cảnh khi con cứ quyết tâm sống theo Lời Cha. Kể cả khi con ở trong một hoàn cảnh mà người khác nhìn vào rất lo, và như họ thì họ sẽ tìm cách này, cách khác để xoay sở. Nhưng con thì thấy không có gì phải xoay sở, chỉ cần tin và bước đi theo sự dẫn dắt của Ngài, vậy là qua bao lần con đã vượt qua được những sự khó khăn một cách bình an. Con thấy con cũng chỉ cần cố gắng để sống trung tín hơn, vì dù học thức của con cũng chỉ là bình dân, và nhiều điều trong cuộc sống thật sự con cũng là "không học", nhưng con vẫn có được những quyết định khôn sáng bởi vì có Ngài dẫn dắt con khi con trung tín sống theo Lời Ngài, con cảm tạ ơn Ngài!
Dù người ngoài không nhìn thấy sự Chúa ở cùng con nhưng con thì biết chắc rằng Chúa vẫn đang và sẽ luôn ở cùng con. Nguyện rằng mỗi ngày con càng cảm nhận được rõ ràng, sâu sắc hơn sự hiện diện của Ngài bên con. Nguyện xin Cha thêm sức cho con, giúp con luôn biết cố gắng hơn trong nếp sống của mình bởi vì Cha đang ở gần và nhìn vào con mỗi giây phút.
Con cảm tạ ơn Cha cho con có bài học trên. Xin Cha cho gia đình con đêm nay có một giấc ngủ bình an! Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
03/05/2025