Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Hê-bơ-rơ 10:26-31 Lời Cảnh Báo về Sự Xem Thường Ơn Cứu Rỗi

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Kính Yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con một ngày mới được bình an. Cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết lên sự suy ngẫm của mình trong Hê-bơ-rơ 10:26-31

26 Vì nếu chúng ta cố ý phạm tội, sau khi đã nhận lãnh tri thức về lẽ thật, thì không còn được chừa lại cho chúng ta sinh tế chuộc những tội lỗi.
27 Nhưng chỉ có một sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ thiêu nuốt những kẻ bội nghịch.
28 Ai đã chối bỏ luật pháp của Môi-se, thì chết không có sự thương xót, bởi hai hay ba chứng nhân.
29 Các anh chị em nghĩ xem, hình phạt sẽ nặng hơn biết bao để xứng với kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, xem máu của giao ước mà bởi đó¹kẻ ấy được nên thánh là ô uế, và sỉ nhục Đấng Thần Linh của ân điển.
30 Vì chúng ta biết Đấng đã phán: Sự trả thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo trả! Chúa phán vậy. Lại phán: Chúa sẽ phán xét dân của Ngài. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:35-36; Thi Thiên 135:14]
31 Sa vào tay Thiên Chúa Hằng Sống là sự đáng kinh khiếp thay!

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Đức Chúa Trời muốn loài người được cứu rỗi và đến với tri thức về lẽ thật. Tri thức về lẽ thật là tri thức về Thiên Chúa và tri thức về Lời của Ngài. Một người muốn nhận được sự cứu rỗi, thì người đó phải thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus. Để đến với tri thức của lẽ thật thì một người sau khi tin nhận Chúa, phải có tấm lòng khao khát hiểu biết Chúa và hiểu biết Lời Ngài qua việc đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo Lời Chúa trong Thánh Kinh (Giô-suê 1:8). Sau khi đến với tri thức về lẽ thật, thì con dân Chúa sẽ nhận lãnh tri thức về lẽ thật qua việc Đức Thánh Linh sẽ dạy dỗ giúp cho họ hiểu biết lẽ thật Lời của Ngài và được kinh nghiệm qua thực tế của đời sống.

Trên bước đường theo Chúa, con dân Chúa có những lúc cố ý phạm tội do yếu đuối, sợ hãi hay hèn nhát. Nhưng khi ăn năn thì Chúa luôn thương xót tha thứ. Nhưng sự con dân Chúa cố ý phạm tội được nói trong câu này là họ quyết định chọn sống trong tội. Những người như vậy không còn cơ hội để ăn năn, vì không có của lễ chuộc tội cho những người biết đến Chúa mà quay về sống trong tội. Kết cuộc cuối cùng của họ là ở trong hỏa ngục đời đời. 

2. Phao-lô nhắc cho họ biết trong Cựu Ước, một người chối bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời ban hành cho dân I-sơ-ra-ên qua Môi-se bị tuyên án chết khi có hai hay ba người làm chứng. Nhưng hậu quả của một người chối bỏ luật pháp Môi-se không thể bằng một người chối bỏ ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Khi con dân Chúa hiểu biết lẽ thật của Lời Chúa, nhưng lại chọn sống trong tội, thì chính việc làm của họ đã công khai sỉ nhục Đức Chúa Jesus Christ cách tỏ tường. Họ chà đạp thân thể của Chúa đã chết thay cho mình, xem máu Chúa đổ ra khiến họ được nên thánh là ô uế. Đồng thời họ cũng sỉ nhục Đấng Thần Linh của ân điển khi xem thường, bỏ qua những lời nhắc nhở, cáo trách của Ngài. 

3. Sự trả thù thuộc về Ta vì chính Đức Chúa Trời sẽ báo trả xứng đáng với những người vi phạm luật pháp của Thiên Chúa, đặc biệt là những người tin Chúa, nhưng lại vui thú quay về nếp sống tội công khai chà đạp thân thể và huyết báu Con của Ngài. Sa vào tay Thiên Chúa Hằng Sống là sự đáng kinh khiếp thay vì những người còn sống bị Thiên Chúa hình phạt thì họ sẽ không còn cơ hội để ăn năn và không ai có sức mạnh và quyền năng có thể cứu những kẻ chống nghịch khỏi tay Ngài. Trong ngày phán xét chung cuộc, không một sự vi phạm nào của những kẻ chống nghịch được bỏ qua, vì họ sẽ nhận lấy sự báo trả xứng đáng cho những việc họ làm cho đến đời đời trong nơi hỏa ngục. 

Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Cảm tạ ơn Cha vì Ngài luôn thương xót tha thứ những lỗi lầm của con. Con xin luôn ghi nhớ Lời Chúa cảnh báo trong bài học này, để con luôn biết trân quý dòng huyết báu của Chúa đã đổ ra khiến con sạch tội và sự hiện diện của Đức Thánh Linh ở trong con. Nguyện Ngài ban cho anh chị em chúng con có sự thông công thật nhiều niềm vui và phước hạnh. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
28/4/2024

...

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ