Công Vụ Các Sứ Đồ 18:24-28 A-bô-lô tại Thành Ê-phê-sô
Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 18:24-28.
24 Có một người Do-thái kia, tên là A-bô-lô, quê ở Thành A-léc-xan-tri, là một người khéo nói và giỏi về Thánh Kinh, đã đến tại Thành Ê-phê-sô. 25 Người này đã được dạy dỗ về đường lối của Chúa và nóng cháy trong tâm thần. Người đã nói và dạy đúng những điều thuộc về Chúa, chỉ biết phép báp-tem của Giăng. 26 Người cũng đã bắt đầu nói cách dạn dĩ trong nhà hội. Khi A-qui-la và Bê-rít-sin đã nghe người thì họ đã đem người về với họ; và giãi bày cho người về đường lối của Đức Chúa Trời cách chính xác hơn. 27 Khi người đã có ý đi qua tới xứ A-chai, các anh em cùng Cha đã viết lời khích lệ các môn đồ tiếp nhận người. Khi người đến, đã giúp ích nhiều cho họ, là những người đã tin bởi ân điển. 28 Vì người đã mạnh mẽ đối đầu những người Do-thái cách công khai, chứng minh bởi Thánh Kinh: Đức Chúa Jesus là Đấng Christ.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
A-bô-lô được Thánh Kinh cho biết là người khéo nói và giỏi Thánh Kinh. “Người này đã được dạy dỗ về đường lối của Chúa” nghĩa là A-bô-lô đã được học biết về những lẽ thật về Lời Chúa, bao gồm chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Việc A-bô-lô được dạy dỗ đường lối Chúa khiến cho con nghĩ đến, Hội Thánh ngày nay đang được học biết những lẽ thật sâu nhiệm trong Lời Chúa qua sự giảng dạy trung tín của người chăn. “Nóng cháy trong tâm thần” cho thấy A-bô-lô có tấm lòng sốt sắng với Chúa và phụng sự Ngài. Ngược lại với "nóng cháy" là "nguội lạnh". Những người nguội lạnh sẽ dẫn đến không còn tha thiết với Chúa trong mối tương giao và lười biếng trong sự phụng sự Chúa.
Có lẽ con dân Chúa, ai cũng đã trải qua giai đoạn thấy mình nóng cháy với Chúa, nhất là buổi ban đầu khi tin nhận Ngài. Nhưng theo thời gian thì sự nóng cháy đó dần dần giảm đi và có những người đã trở nên nguội lạnh. Để giữ cho mình sự nóng cháy với Chúa như lúc ban đầu không hề dễ dàng. Dù cách làm vẫn có đó như: luôn giữ gìn mối tương giao với Thiên Chúa, suy ngẫm Lời Chúa ngày và đêm, giữ mình trong nếp sống thánh sạch không cố tình phạm tội và luôn thông công với anh chị em. Nhưng quan trọng vẫn là ở tấm lòng và sự quyết tâm của mỗi người. Vì khi có lòng và sự quyết tâm thì Chúa sẽ ban ơn, vùa giúp để người đó có thể trung tín.
A-qui-la và Bê-rít-sin sau khi nghe A-bô-lô giảng trong nhà hội, thì đã dẫn ông về với họ để giãi bày về Đức Chúa Trời cách chính xác hơn. A-bô-lô là người khéo nói và giỏi Thánh Kinh, nhưng ông đã tiếp nhận những sự dạy dỗ của A-qui-la và Bê-rít-sin. Qua đó, con học được rằng, khi một người có tấm lòng khiêm nhường, hạ mình, thì Chúa sẽ giúp cho họ được hiểu biết Lời Chúa sâu nhiệm hơn, được biến đổi và trở nên trọn vẹn hơn. Vì những người như vậy luôn sẵn sàng học hỏi, tiếp nhận những lời góp ý, khuyên bảo hướng dẫn của anh chị em mình. Nhưng còn những người kiêu ngạo thì dù có nhiều người khuyên dạy, họ vẫn không thay đổi, vì họ không chịu tiếp nhận sự dạy dỗ thánh hóa từ nơi Chúa qua anh chị em mình, nên họ vẫn không được biến đổi.
Kết quả sau khi A-boi-lô được Bê-rít-sin và A-qui-la dạy dỗ thì ông đã được mạnh mẽ càng hơn và đã đối đầu cách công khai với những người Do-thái, chứng mình Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Christ. Con hiểu rằng sau khi ông tiếp nhận sự dạy dỗ thì ông đã được gia tăng sự hiểu biết, vững vàng càng hơn trong đức tin, từ đó mạnh dạn công khai lẽ thật, ngay cả với những kẻ chống đối. Vậy nên, khi chúng con càng tấn tới trong sự hiểu biết về Chúa và Lời Ngài, thì chúng con sẽ ngày càng được trưởng thành, mạnh mẽ trong đức tin và mang đến sự ích lợi, gây dựng cho anh chị em mình và sẵn sàng chống trả trước những kẻ gieo rắc tà giáo.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện Lời Ngài thánh hóa và thêm lên cho con sự tri thức và đức tin. Nguyện Ngài gìn giữ để con luôn mãi thuộc về Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Vũ Triệu Hùng 20/05/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 18:24-28 A-bô-lô tại Thành Ê-phê-sô
Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 18:24-28.
24 Có một người Do-thái kia, tên là A-bô-lô, quê ở Thành A-léc-xan-tri, là một người khéo nói và giỏi về Thánh Kinh, đã đến tại Thành Ê-phê-sô.
25 Người này đã được dạy dỗ về đường lối của Chúa và nóng cháy trong tâm thần. Người đã nói và dạy đúng những điều thuộc về Chúa, chỉ biết phép báp-tem của Giăng.
26 Người cũng đã bắt đầu nói cách dạn dĩ trong nhà hội. Khi A-qui-la và Bê-rít-sin đã nghe người thì họ đã đem người về với họ; và giãi bày cho người về đường lối của Đức Chúa Trời cách chính xác hơn.
27 Khi người đã có ý đi qua tới xứ A-chai, các anh em cùng Cha đã viết lời khích lệ các môn đồ tiếp nhận người. Khi người đến, đã giúp ích nhiều cho họ, là những người đã tin bởi ân điển.
28 Vì người đã mạnh mẽ đối đầu những người Do-thái cách công khai, chứng minh bởi Thánh Kinh: Đức Chúa Jesus là Đấng Christ.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
A-bô-lô được Thánh Kinh cho biết là người khéo nói và giỏi Thánh Kinh. “Người này đã được dạy dỗ về đường lối của Chúa” nghĩa là A-bô-lô đã được học biết về những lẽ thật về Lời Chúa, bao gồm chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Việc A-bô-lô được dạy dỗ đường lối Chúa khiến cho con nghĩ đến, Hội Thánh ngày nay đang được học biết những lẽ thật sâu nhiệm trong Lời Chúa qua sự giảng dạy trung tín của người chăn. “Nóng cháy trong tâm thần” cho thấy A-bô-lô có tấm lòng sốt sắng với Chúa và phụng sự Ngài. Ngược lại với "nóng cháy" là "nguội lạnh". Những người nguội lạnh sẽ dẫn đến không còn tha thiết với Chúa trong mối tương giao và lười biếng trong sự phụng sự Chúa.
Có lẽ con dân Chúa, ai cũng đã trải qua giai đoạn thấy mình nóng cháy với Chúa, nhất là buổi ban đầu khi tin nhận Ngài. Nhưng theo thời gian thì sự nóng cháy đó dần dần giảm đi và có những người đã trở nên nguội lạnh. Để giữ cho mình sự nóng cháy với Chúa như lúc ban đầu không hề dễ dàng. Dù cách làm vẫn có đó như: luôn giữ gìn mối tương giao với Thiên Chúa, suy ngẫm Lời Chúa ngày và đêm, giữ mình trong nếp sống thánh sạch không cố tình phạm tội và luôn thông công với anh chị em. Nhưng quan trọng vẫn là ở tấm lòng và sự quyết tâm của mỗi người. Vì khi có lòng và sự quyết tâm thì Chúa sẽ ban ơn, vùa giúp để người đó có thể trung tín.
A-qui-la và Bê-rít-sin sau khi nghe A-bô-lô giảng trong nhà hội, thì đã dẫn ông về với họ để giãi bày về Đức Chúa Trời cách chính xác hơn. A-bô-lô là người khéo nói và giỏi Thánh Kinh, nhưng ông đã tiếp nhận những sự dạy dỗ của A-qui-la và Bê-rít-sin. Qua đó, con học được rằng, khi một người có tấm lòng khiêm nhường, hạ mình, thì Chúa sẽ giúp cho họ được hiểu biết Lời Chúa sâu nhiệm hơn, được biến đổi và trở nên trọn vẹn hơn. Vì những người như vậy luôn sẵn sàng học hỏi, tiếp nhận những lời góp ý, khuyên bảo hướng dẫn của anh chị em mình. Nhưng còn những người kiêu ngạo thì dù có nhiều người khuyên dạy, họ vẫn không thay đổi, vì họ không chịu tiếp nhận sự dạy dỗ thánh hóa từ nơi Chúa qua anh chị em mình, nên họ vẫn không được biến đổi.
Kết quả sau khi A-boi-lô được Bê-rít-sin và A-qui-la dạy dỗ thì ông đã được mạnh mẽ càng hơn và đã đối đầu cách công khai với những người Do-thái, chứng mình Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Christ. Con hiểu rằng sau khi ông tiếp nhận sự dạy dỗ thì ông đã được gia tăng sự hiểu biết, vững vàng càng hơn trong đức tin, từ đó mạnh dạn công khai lẽ thật, ngay cả với những kẻ chống đối. Vậy nên, khi chúng con càng tấn tới trong sự hiểu biết về Chúa và Lời Ngài, thì chúng con sẽ ngày càng được trưởng thành, mạnh mẽ trong đức tin và mang đến sự ích lợi, gây dựng cho anh chị em mình và sẵn sàng chống trả trước những kẻ gieo rắc tà giáo.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện Lời Ngài thánh hóa và thêm lên cho con sự tri thức và đức tin. Nguyện Ngài gìn giữ để con luôn mãi thuộc về Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
20/05/2025