Công Vụ Các Sứ Đồ 17:10-15 Phao-lô và Si-la tại Bê-rê
Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 17:10-15.
10 Tức thì, trong ban đêm, các anh chị em cùng Cha đã gửi Phao-lô và Si-la đến Thành Bê-rê. Khi đến nơi, họ đã đi vào nhà hội của người Do-thái. 11 Những người này là đáng quý hơn những người ở Tê-sa-lô-ni-ca. Họ đã tiếp nhận Lời với mọi sự sẵn sàng của tâm trí, tra xem Thánh Kinh suốt ngày, để xét xem những lời giảng ấy có đúng như vậy hay không. 12 Vậy, thực tế, nhiều người trong số họ đã tin, cùng các phụ nữ sang trọng người Hy-lạp và không ít đàn ông. 13 Nhưng khi những người Do-thái từ Thành Tê-sa-lô-ni-ca đã biết rằng, Lời của Đức Chúa Trời đã được giảng bởi Phao-lô tại Thành Bê-rê, thì họ đã đến đó để khích động dân chúng. 14 Thế nên, tức thì, các anh chị em cùng Cha đã gửi Phao-lô đi bằng đường biển. Còn Si-la và Ti-mô-thê cứ ở lại đó. 15 Những người phụ trách hành trình cho Phao-lô đã đem người đến Thành A-thên. Sau khi nhận lệnh cho Si-la và Ti-mô-thê gấp đến với người, họ đã lên đường.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
1. Trong ban đêm, các anh chị em cùng Cha tại thành Tê-sa-lô-ni-ca gửi Phao-lô và Si-la đến thành Bê-rê để tránh sự bắt bớ của những người Do-thái. Và khi đến nơi Phao-lô và Si-la đi vào nhà hội của người Do-thái để rao giảng Đấng Christ. Không chỉ phân đoạn này, mà còn trong suốt sách Công-vụ cho con thấy tinh thần sốt sắng, nóng cháy phụng sự Chúa của Phao-lô và không điều gì làm khó dễ hay cản bước ông trong sự hầu việc Chúa. Một điều đáng quý ở Phaolô đó là sự nóng cháy với Chúa của không thuyên giảm hay thay đổi bởi nghịch cảnh hoặc thời gian. Con hiểu rằng, Phao-lô đã nhận thức được sâu sắc tình yêu và sự cứu rỗi của Thiên Chúa dành cho mình. Nên ông cũng đã vì Chúa mà từ bỏ hết mọi sự mà đi theo Chúa, yêu mến Chúa và phụng sự Ngài suốt những ngày tháng còn lại. Con hiểu rằng, có lẽ chính vì Phao-lô hiểu được tình yêu quá lớn của Thiên Chúa đã dành cho ông, nên ông đã sống những ngày tháng còn lại với tấm lòng thật sự biết ơn.
2. Những người Do-thái ở thành Bê-rê được Thánh Kinh chép là đáng quý hơn những người tại Tê-sa-lô-ni-ca khi họ tiếp nhận Tin Lành với mọi sự sẵn sàng của tâm trí. Sẵn sàng của tâm trí con hiểu là một tâm trí cởi mở, lắng nghe và dễ dàng tiếp nhận những gì đúng với lẽ thật Lời Chúa. Một người sẵn sàng làm việc thì họ sẽ nhanh chóng đi làm khi nhận lệnh từ cấp trên. Một người sẵn lòng làm lành thì sẽ sốt sắng đáp ứng lời kêu gọi của người chăn, trưởng lão trong những sự tiếp trợ hay cứu giúp. Một người sẵn lòng sửa đổi thì cũng sẽ nhanh chóng hạ mình tiếp nhận những lời khuyên bảo, góp ý đúng Lời Chúa của anh chị em mình hoặc từ người ngoại.
“người thành Bê-rê đáng quý hơn thành Tê-sa-lô-ni-ca không phải vì họ giàu có, học thức hay địa vị hơn, mà là đáng quý ở tấm lòng khiêm nhường, cởi mở, không thành kiến, đón nhận sự rao giảng Tin Lành và tra xem những lời dạy đó với Thánh Kinh. Cũng chính vì họ có tấm lòng đáng quý đó, mà kết quả là nhiều người Do-thái ở thành Bê-rê tin nhận Chúa và những phụ nữ sang trọng trong thành và nhiều người đàn ông.
Con hiểu rằng, nhờ có tâm trí sẵn sàng và sự chăm chỉ đọc, tra xem Thánh Kinh mà nhiều người dân thành Bê-rê đã nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Christ và nhận được sự cứu rỗi. Cũng vậy, ngày nay con dân Chúa cũng cần luôn cho mình một tâm trí sẵn sàng và sự chăm chỉ học Lời Chúa để hiểu biết Lời Chúa sâu nhiệm hơn, được Ngài thánh hóa, thanh tẩy qua Lời Ngai qua những sự góp ý, nhắc nhở của anh chị em và tránh khỏi bị các tà giáo mang danh Chúa dẫn dụ.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học hôm nay. Nguyện Lời Ngài thánh hóa và giúp cho con được thêm lên sự tri thức về tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Vũ Triệu Hùng 06/05/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 17:10-15 Phao-lô và Si-la tại Bê-rê
Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 17:10-15.
10 Tức thì, trong ban đêm, các anh chị em cùng Cha đã gửi Phao-lô và Si-la đến Thành Bê-rê. Khi đến nơi, họ đã đi vào nhà hội của người Do-thái.
11 Những người này là đáng quý hơn những người ở Tê-sa-lô-ni-ca. Họ đã tiếp nhận Lời với mọi sự sẵn sàng của tâm trí, tra xem Thánh Kinh suốt ngày, để xét xem những lời giảng ấy có đúng như vậy hay không.
12 Vậy, thực tế, nhiều người trong số họ đã tin, cùng các phụ nữ sang trọng người Hy-lạp và không ít đàn ông.
13 Nhưng khi những người Do-thái từ Thành Tê-sa-lô-ni-ca đã biết rằng, Lời của Đức Chúa Trời đã được giảng bởi Phao-lô tại Thành Bê-rê, thì họ đã đến đó để khích động dân chúng.
14 Thế nên, tức thì, các anh chị em cùng Cha đã gửi Phao-lô đi bằng đường biển. Còn Si-la và Ti-mô-thê cứ ở lại đó.
15 Những người phụ trách hành trình cho Phao-lô đã đem người đến Thành A-thên. Sau khi nhận lệnh cho Si-la và Ti-mô-thê gấp đến với người, họ đã lên đường.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
1. Trong ban đêm, các anh chị em cùng Cha tại thành Tê-sa-lô-ni-ca gửi Phao-lô và Si-la đến thành Bê-rê để tránh sự bắt bớ của những người Do-thái. Và khi đến nơi Phao-lô và Si-la đi vào nhà hội của người Do-thái để rao giảng Đấng Christ. Không chỉ phân đoạn này, mà còn trong suốt sách Công-vụ cho con thấy tinh thần sốt sắng, nóng cháy phụng sự Chúa của Phao-lô và không điều gì làm khó dễ hay cản bước ông trong sự hầu việc Chúa. Một điều đáng quý ở Phaolô đó là sự nóng cháy với Chúa của không thuyên giảm hay thay đổi bởi nghịch cảnh hoặc thời gian. Con hiểu rằng, Phao-lô đã nhận thức được sâu sắc tình yêu và sự cứu rỗi của Thiên Chúa dành cho mình. Nên ông cũng đã vì Chúa mà từ bỏ hết mọi sự mà đi theo Chúa, yêu mến Chúa và phụng sự Ngài suốt những ngày tháng còn lại. Con hiểu rằng, có lẽ chính vì Phao-lô hiểu được tình yêu quá lớn của Thiên Chúa đã dành cho ông, nên ông đã sống những ngày tháng còn lại với tấm lòng thật sự biết ơn.
2. Những người Do-thái ở thành Bê-rê được Thánh Kinh chép là đáng quý hơn những người tại Tê-sa-lô-ni-ca khi họ tiếp nhận Tin Lành với mọi sự sẵn sàng của tâm trí. Sẵn sàng của tâm trí con hiểu là một tâm trí cởi mở, lắng nghe và dễ dàng tiếp nhận những gì đúng với lẽ thật Lời Chúa. Một người sẵn sàng làm việc thì họ sẽ nhanh chóng đi làm khi nhận lệnh từ cấp trên. Một người sẵn lòng làm lành thì sẽ sốt sắng đáp ứng lời kêu gọi của người chăn, trưởng lão trong những sự tiếp trợ hay cứu giúp. Một người sẵn lòng sửa đổi thì cũng sẽ nhanh chóng hạ mình tiếp nhận những lời khuyên bảo, góp ý đúng Lời Chúa của anh chị em mình hoặc từ người ngoại.
“người thành Bê-rê đáng quý hơn thành Tê-sa-lô-ni-ca không phải vì họ giàu có, học thức hay địa vị hơn, mà là đáng quý ở tấm lòng khiêm nhường, cởi mở, không thành kiến, đón nhận sự rao giảng Tin Lành và tra xem những lời dạy đó với Thánh Kinh. Cũng chính vì họ có tấm lòng đáng quý đó, mà kết quả là nhiều người Do-thái ở thành Bê-rê tin nhận Chúa và những phụ nữ sang trọng trong thành và nhiều người đàn ông.
Con hiểu rằng, nhờ có tâm trí sẵn sàng và sự chăm chỉ đọc, tra xem Thánh Kinh mà nhiều người dân thành Bê-rê đã nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Christ và nhận được sự cứu rỗi. Cũng vậy, ngày nay con dân Chúa cũng cần luôn cho mình một tâm trí sẵn sàng và sự chăm chỉ học Lời Chúa để hiểu biết Lời Chúa sâu nhiệm hơn, được Ngài thánh hóa, thanh tẩy qua Lời Ngai qua những sự góp ý, nhắc nhở của anh chị em và tránh khỏi bị các tà giáo mang danh Chúa dẫn dụ.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học hôm nay. Nguyện Lời Ngài thánh hóa và giúp cho con được thêm lên sự tri thức về tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
06/05/2025