Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47 Sự Hiệp Một của Hội Thánh
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian suy ngẫm bài học hôm nay. Con xin viết ra sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47.
42 Họ đã siêng suốt vâng giữ giáo lý của các sứ đồ, sự thông công, sự bẻ bánh, và sự cầu nguyện. 43 Sự kính sợ đến trên mọi linh hồn. Cũng có nhiều những phép lạ và những dấu lạ đã được làm ra bởi các sứ đồ. 44 Hết thảy những người đã tin ở với nhau và có chung mọi vật. 45 Họ đã bán những sản nghiệp và những tài vật mà phân phát chúng cho mọi người, tùy theo người nào có nhu cầu. 46 Ngày ngày, họ cũng siêng suốt, cùng một lòng trong Đền Thờ và trong sự bẻ bánh từ nhà này sang nhà khác, dự phần trong thức ăn, trong sự vui vẻ và thật thà của tấm lòng. 47 Họ tôn vinh Đức Chúa Trời và có sự đẹp lòng với hết thảy dân chúng. Ngày ngày, Chúa thêm những người được cứu vào Hội Thánh.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
1. Khoảng ba ngàn người tiếp nhận Chúa qua sự rao giảng của Phi-e-rơ, đã chăm chỉ vâng giữ sự dạy dỗ của các sứ đồ, sự thông công, sự bẻ bánh và sự cầu nguyện. Con hiểu rằng, một người thật lòng ăn năn tội, sẽ được Chúa dựng nên mới và ban thánh linh của Ngài. Bông trái đầu tiên của sự ăn năn thật, chính là sự vâng phục. Vì thế, họ đã vâng giữ những giáo lý của các sứ đồ, luôn thông công với anh chị em và sốt sắng cầu nguyện.
2. Sự hiệp một của Hội Thánh ban đầu được thể hiện:
“Hết thảy những người đã tin ở với nhau” nghĩa là khoảng ba ngàn người đã tin nhận qua sự rao giảng của Phi-e-rơ ở gần với nhau. Họ có thể đến từ nhiều nơi khác nhau, nhưng sau khi tin nhận Chúa, thì họ khao khát được ở gần anh chị em mình cùng đức tin.
“Có chung mọi vật” bày tỏ tấm lòng yêu thương nhau và không kể những gì mình có là của riêng mình, nhưng sẵn sàng chia sẻ cho anh chị em mình khi cần.
“Họ đã bán những sản nghiệp và những tài vật mà phân phát chúng cho mọi người” nghĩa là có nhiều người đã bán bớt những sản nghiệp và tài vật như đất đai, nhà cửa,... để có tiền phân phát, giúp đỡ cho anh chị em có nhu cầu.
“Siêng suốt nhóm hiệp trong đền thờ” con dân Chúa trong Hội Thánh ban đầu sốt sắng, chăm chỉ nhóm hiệp với nhau trong đền thờ và luân phiên đến từng nhà dự Tiệc Thánh và ăn uống thông công cách thân mật, vui vẻ.
Cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho anh em chúng con ở Đông Viên sống gần bên nhau, yêu thương giúp đỡ nhau, thường xuyên nhắc nhở nhau trong nếp sống trong Chúa và luân phiên đến nhà nhau mỗi tuần để ăn uống bồi dưỡng cả thuộc thể lẫn thuộc linh. Những điều đó khiến cho con kinh nghiệm được phần nào tình yêu thương và sự hiệp một của Hội Thánh thuở ban đầu.
3. Đời sống của con dân Chúa trong Hội Thánh ban đầu là đời sống tôn vinh Chúa qua lời ca tiếng hát và qua nếp sống yêu thương trong Chúa. Nếp sống của họ trong Chúa đã khiến cho những người ngoại đẹp lòng. Chính nếp sống yêu thương và sốt sắng rao giảng Tin Lành đã dẫn dắt nhiều người được biết đến Chúa và tin nhận Tin Lành. Lạy Cha, xin Ngài giúp cho mỗi anh chị em chúng con tại Đông Viên cũng như anh chị em khác trong Hội Thánh luôn biết tiếp nhận sự thánh hóa, tỉa sửa từ nơi Ngài để được thay đổi, trở nên thánh, trọn vẹn, đẹp lòng Chúa, đẹp lòng người lân cận và sốt sắng trong sự rao giảng Tin Lành để nhiều người được cứu. Con cảm tạ Cha!
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Xin Cha gìn giữ và bổ sức cho con trong giấc ngủ của mình. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Vũ Triệu Hùng 04/02/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47 Sự Hiệp Một của Hội Thánh
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian suy ngẫm bài học hôm nay. Con xin viết ra sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47.
42 Họ đã siêng suốt vâng giữ giáo lý của các sứ đồ, sự thông công, sự bẻ bánh, và sự cầu nguyện.
43 Sự kính sợ đến trên mọi linh hồn. Cũng có nhiều những phép lạ và những dấu lạ đã được làm ra bởi các sứ đồ.
44 Hết thảy những người đã tin ở với nhau và có chung mọi vật.
45 Họ đã bán những sản nghiệp và những tài vật mà phân phát chúng cho mọi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
46 Ngày ngày, họ cũng siêng suốt, cùng một lòng trong Đền Thờ và trong sự bẻ bánh từ nhà này sang nhà khác, dự phần trong thức ăn, trong sự vui vẻ và thật thà của tấm lòng.
47 Họ tôn vinh Đức Chúa Trời và có sự đẹp lòng với hết thảy dân chúng. Ngày ngày, Chúa thêm những người được cứu vào Hội Thánh.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
1. Khoảng ba ngàn người tiếp nhận Chúa qua sự rao giảng của Phi-e-rơ, đã chăm chỉ vâng giữ sự dạy dỗ của các sứ đồ, sự thông công, sự bẻ bánh và sự cầu nguyện. Con hiểu rằng, một người thật lòng ăn năn tội, sẽ được Chúa dựng nên mới và ban thánh linh của Ngài. Bông trái đầu tiên của sự ăn năn thật, chính là sự vâng phục. Vì thế, họ đã vâng giữ những giáo lý của các sứ đồ, luôn thông công với anh chị em và sốt sắng cầu nguyện.
2. Sự hiệp một của Hội Thánh ban đầu được thể hiện:
“Hết thảy những người đã tin ở với nhau” nghĩa là khoảng ba ngàn người đã tin nhận qua sự rao giảng của Phi-e-rơ ở gần với nhau. Họ có thể đến từ nhiều nơi khác nhau, nhưng sau khi tin nhận Chúa, thì họ khao khát được ở gần anh chị em mình cùng đức tin.
“Có chung mọi vật” bày tỏ tấm lòng yêu thương nhau và không kể những gì mình có là của riêng mình, nhưng sẵn sàng chia sẻ cho anh chị em mình khi cần.
“Họ đã bán những sản nghiệp và những tài vật mà phân phát chúng cho mọi người” nghĩa là có nhiều người đã bán bớt những sản nghiệp và tài vật như đất đai, nhà cửa,... để có tiền phân phát, giúp đỡ cho anh chị em có nhu cầu.
“Siêng suốt nhóm hiệp trong đền thờ” con dân Chúa trong Hội Thánh ban đầu sốt sắng, chăm chỉ nhóm hiệp với nhau trong đền thờ và luân phiên đến từng nhà dự Tiệc Thánh và ăn uống thông công cách thân mật, vui vẻ.
Cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho anh em chúng con ở Đông Viên sống gần bên nhau, yêu thương giúp đỡ nhau, thường xuyên nhắc nhở nhau trong nếp sống trong Chúa và luân phiên đến nhà nhau mỗi tuần để ăn uống bồi dưỡng cả thuộc thể lẫn thuộc linh. Những điều đó khiến cho con kinh nghiệm được phần nào tình yêu thương và sự hiệp một của Hội Thánh thuở ban đầu.
3. Đời sống của con dân Chúa trong Hội Thánh ban đầu là đời sống tôn vinh Chúa qua lời ca tiếng hát và qua nếp sống yêu thương trong Chúa. Nếp sống của họ trong Chúa đã khiến cho những người ngoại đẹp lòng. Chính nếp sống yêu thương và sốt sắng rao giảng Tin Lành đã dẫn dắt nhiều người được biết đến Chúa và tin nhận Tin Lành. Lạy Cha, xin Ngài giúp cho mỗi anh chị em chúng con tại Đông Viên cũng như anh chị em khác trong Hội Thánh luôn biết tiếp nhận sự thánh hóa, tỉa sửa từ nơi Ngài để được thay đổi, trở nên thánh, trọn vẹn, đẹp lòng Chúa, đẹp lòng người lân cận và sốt sắng trong sự rao giảng Tin Lành để nhiều người được cứu. Con cảm tạ Cha!
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Xin Cha gìn giữ và bổ sức cho con trong giấc ngủ của mình. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
04/02/2025
***