Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 7:51-60 Sự Chết của Ê-tiên

Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 7:51-60.

51 Hỡi những kẻ cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì! Các ngươi cứ chống nghịch Đức Thánh Linh. Các ngươi cũng như các tổ phụ của các ngươi.
52 Có tiên tri nào mà các tổ phụ của các ngươi chẳng bách hại? Họ cũng đã giết những người nói trước về sự đến của Đấng Công Chính, Đấng mà giờ đây các ngươi đã phản nghịch và đã giết.
53 Các ngươi, những kẻ đã nhận luật pháp bởi sự sắp xếp của các thiên sứ mà không giữ lấy!"
54 Chúng đã nghe những điều đó, thì trở nên giận hoảng trong lòng và nghiến răng với người.
55 Nhưng được đầy dẫy thánh linh, người đã nhìn chăm lên trời, thấy sự vinh quang của Thiên Chúa, và thấy Đức Chúa Jesus đứng bên phải Đức Chúa Trời.
56 Người đã nói: "Kìa, ta thấy các tầng trời đã được mở ra, và Con Người đứng bên phải Đức Chúa Trời."
57 Bấy giờ, chúng đã kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai của chúng, cùng nhau xông vào người.
58 Chúng đã kéo người ra ngoài thành, ném đá người. Các chứng nhân đã đặt áo ngoài của họ nơi chân của một thanh niên, được gọi là Sau-lơ.
59 Chúng đang ném đá, Ê-tiên đã kêu cầu và thưa: "Lạy Đức Chúa Jesus, xin tiếp lấy tâm thần của tôi."
60 Rồi, người đã quỳ xuống, kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ!" Người đã nói vậy thì ngủ.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

Sau khi Ê-tiên kể lịch sử của dân I-sơ-ra-ên, thì ông đã quở trách gọi những người trong Tòa Công Luận là những kẻ cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì. Ê-tiên quở trách họ như vậy, vì họ không chịu vâng phục, hạ mình trước Chúa, không ăn năn tội của mình và không vâng theo Lời Chúa dạy. Họ chống nghịch Đức Thánh Linh vì họ không nghe theo những sự nhắc nhở, cáo trách của Chúa để thay đổi, nhưng cứ tiếp tục bước đi trên con đường tội lỗi. 

Sau khi công khai tố cáo những người trong Tòa Công Luận, thì ông đã được đẫy dẫy thánh linh nhìn lên trời và thấy sự vinh quang của Thiên Chúa và thấy Đức Chúa Jesus đứng bên phải Đức Chúa Trời. Con hiểu rằng, chấp sự Ê-tiên đã có một bài giảng và quở trách những người trong Tòa Công Luận cách đẹp lòng Chúa. Việc ông được nhìn thấy sự vinh quang của Thiên Chúa và Đức Chúa Jesus đứng bên phải Đức Chúa Trời là sự khích lệ lớn Chúa ban cho ông trước khi ông ra khỏi cuộc đời. Thiên Chúa biết rằng sau khi Ê-tiên nhìn thấy sự vinh quang của Thiên Chúa và nói ra, thì Ê-tiên sẽ bị chúng ném đá chết. Đức Chúa Jesus đứng bên phải Đức Chúa Trời có thể là Ngài đã đứng dậy vui mừng đón tiếp ông vào trong Vương Quốc Trời.

Cuộc đời của chấp sự Ê-tiên là những chuỗi ngày phước hạnh, đầy quyền năng và kinh nghiệm được nhiều điều tuyệt vời trong Chúa. Ông đã hết lòng sống cho Chúa và chết cho Ngài. Khi còn sống, ông đã có đời sống đầy dẫy năng lực của Thiên Chúa, để rao giảng Tin Lành, làm những dấu kỳ, phép lạ lớn và đáp trả những kẻ tranh cãi bằng sự khôn sáng từ Chúa. Trước khi chết, ông đã mạnh mẽ, can đảm tố cáo những người trong Tòa Công Luận và cũng được đầy dẫy thánh linh của Thiên Chúa. Không chỉ hết lòng sống cho Chúa, Ê-tiên đã noi gương Đức Chúa Jesus khi mạnh mẽ tố cáo sự sai trái của các bậc lãnh đạo. Trước lúc qua đời, ông cũng cầu xin Chúa tha tội cho những kẻ đã ném đá mình.

Con học được rằng, đời sống của con dân Chúa có ý nghĩa và phước hạnh biết bao khi hết lòng sống cho Chúa và sẵn sàng chết cho Ngài. Thà những ngày của đời sống con ngắn lại, nhưng là những ngày mong được hết lòng sống cho Chúa, còn hơn những ngày được dài ra nhưng lại sống hẩm hẩm, đi lòng vòng trong đồng vắng. 

Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện mỗi ngày con thêm lên sự hiểu biết và kính sợ Thiên Chúa càng hơn. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. 
Vũ Triệu Hùng
06/03/2025

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ