Công Vụ Các Sứ Đồ 15:36-41 Ba-na-ba Phân Rẽ Khỏi Phao-lô
Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn và gìn giữ con một ngày bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 15:36-41.
36 Sau nhiều ngày, Phao-lô đã nói với Ba-na-ba: "Bây giờ, chúng ta hãy trở lại thăm các anh chị em cùng Cha của chúng ta trong mỗi thành, trong nơi chúng ta đã công bố Lời Chúa, xem họ như thế nào." 37 Ba-na-ba định đem theo Giăng, cũng được gọi là Mác. 38 Nhưng Phao-lô không muốn đem theo kẻ đã lìa khỏi họ từ Bam-phi-li, chẳng đi chung với họ vào trong công việc. 39 Vậy, có sự tranh cãi khiến họ đã phân rẽ khỏi nhau; nên Ba-na-ba đã đem Mác, đi tàu đến Chíp-rơ.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
Sau nhiều ngày Phao-lô và Ba-na-ba ở lại Hội Thánh An-ti-ốt, thì Phao-lô đề nghị với Ba-na-ba đi thăm các anh chị em trong những nơi họ đã rao giảng và giảng dạy Lời Chúa xem họ như thế nào. Con hiểu rằng, có lẽ sau một thời gian gây dựng Hội Thánh tại An-ti-ốt, thì Phai-lô thấy họ cũng đã được vững vàng trong đức tin. Nên Phao-lô muốn đi thăm các anh chị em ở những nơi khác và cũng là sự tác động của Đức Thánh Linh trên ông. Việc làm của Phao-lô làm con hiểu rằng, việc quan tâm đến những người chúng ta đã rao giảng Tin Lành và dạy dỗ Lời Chúa cho họ là điều cần thiết và nên làm. Thời xưa, việc đi thăm gặp gỡ, thông công với anh chị em còn nhiều hạn chế và khó khăn. Nhưng thời buổi bây giờ thì dù gặp trực tiếp hay gián tiếp cũng dễ dàng và thuận tiện hơn nhiều. Nhưng quan trọng vẫn là cần có tấm lòng yêu thương và quan tâm.
Sự kiện Ba-na-ba muốn đem theo Mác, còn Phao-lô thì không, nên đã xảy ra sự tranh cãi và phân rẽ nhau. Nguyên nhân Phao-lô không muốn đem Mác theo, vì trong hành trình truyền giáo trước vì nguyên nhân nào đó mà Mác đã tắc trách trong công việc nhà Chúa. Con hiểu rằng, có lẽ có hai nguyên nhân mà Phao-lô nhất quyết không đồng ý đem Mác theo. Nguyên nhân thứ nhất là Phao-lô vẫn chưa thấy Mác có dấu hiệu ăn năn về sự Mác đã rời bỏ trước đó. Nguyên nhân thứ hai là Phao-lô quá sốt sắng và nóng cháy phụng sự Chúa nên ông không muốn đồng hành với một người không hết lòng trong công việc Chúa như vậy. Qua câu số 38, con hiểu rằng việc không muốn đưa Mác đi theo là ý muốn của Phao-lô. Ý muốn đó của Phao-lô không sai, nhưng giá như sự bất đồng quan điểm đó được giải quyết cách nhẹ nhàng thì biết đâu Ba-na-ba và Mác vẫn được đồng hành cùng với Phao-lô và có thể khiến sự thăm viếng anh chị em được gây dựng càng hơn.
Về phía Ba-na-ba, thì con thấy cũng khá tiếc cho ông. Vì ông là người Thánh Kinh ghi nhận là người đầy đức tin và năng lực, là người dẫn Phao-lô đến với các sứ đồ và là người đã đồng hành với Phao-lô trong công việc truyền giáo lần thứ nhất. Nhưng vì sự bất đồng mà ông đã tách riêng ra không còn được đồng hành cùng với Phao-lô tiếp tục trong hành trình truyền giáo. Tuy rằng, có thể ông vẫn phục vụ Chúa, vẫn trung tín với Chúa, nhưng ông đã không còn được Thánh Kinh nhắc đến trong sách Công Vụ nữa.
Cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm qua bài học này. Nguyện mỗi anh chị em chúng con luôn sống trong sự vâng phục và hòa thuận để công tác phụng sự Chúa luôn phát triển. Nguyện xin Cha ban cho chúng con có một giấc ngủ ngon và được bổ lại sức của mình. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Vũ Triệu Hùng 22/04/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 15:36-41 Ba-na-ba Phân Rẽ Khỏi Phao-lô
Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn và gìn giữ con một ngày bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 15:36-41.
36 Sau nhiều ngày, Phao-lô đã nói với Ba-na-ba: "Bây giờ, chúng ta hãy trở lại thăm các anh chị em cùng Cha của chúng ta trong mỗi thành, trong nơi chúng ta đã công bố Lời Chúa, xem họ như thế nào."
37 Ba-na-ba định đem theo Giăng, cũng được gọi là Mác.
38 Nhưng Phao-lô không muốn đem theo kẻ đã lìa khỏi họ từ Bam-phi-li, chẳng đi chung với họ vào trong công việc.
39 Vậy, có sự tranh cãi khiến họ đã phân rẽ khỏi nhau; nên Ba-na-ba đã đem Mác, đi tàu đến Chíp-rơ.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
Sau nhiều ngày Phao-lô và Ba-na-ba ở lại Hội Thánh An-ti-ốt, thì Phao-lô đề nghị với Ba-na-ba đi thăm các anh chị em trong những nơi họ đã rao giảng và giảng dạy Lời Chúa xem họ như thế nào. Con hiểu rằng, có lẽ sau một thời gian gây dựng Hội Thánh tại An-ti-ốt, thì Phai-lô thấy họ cũng đã được vững vàng trong đức tin. Nên Phao-lô muốn đi thăm các anh chị em ở những nơi khác và cũng là sự tác động của Đức Thánh Linh trên ông. Việc làm của Phao-lô làm con hiểu rằng, việc quan tâm đến những người chúng ta đã rao giảng Tin Lành và dạy dỗ Lời Chúa cho họ là điều cần thiết và nên làm. Thời xưa, việc đi thăm gặp gỡ, thông công với anh chị em còn nhiều hạn chế và khó khăn. Nhưng thời buổi bây giờ thì dù gặp trực tiếp hay gián tiếp cũng dễ dàng và thuận tiện hơn nhiều. Nhưng quan trọng vẫn là cần có tấm lòng yêu thương và quan tâm.
Sự kiện Ba-na-ba muốn đem theo Mác, còn Phao-lô thì không, nên đã xảy ra sự tranh cãi và phân rẽ nhau. Nguyên nhân Phao-lô không muốn đem Mác theo, vì trong hành trình truyền giáo trước vì nguyên nhân nào đó mà Mác đã tắc trách trong công việc nhà Chúa. Con hiểu rằng, có lẽ có hai nguyên nhân mà Phao-lô nhất quyết không đồng ý đem Mác theo. Nguyên nhân thứ nhất là Phao-lô vẫn chưa thấy Mác có dấu hiệu ăn năn về sự Mác đã rời bỏ trước đó. Nguyên nhân thứ hai là Phao-lô quá sốt sắng và nóng cháy phụng sự Chúa nên ông không muốn đồng hành với một người không hết lòng trong công việc Chúa như vậy. Qua câu số 38, con hiểu rằng việc không muốn đưa Mác đi theo là ý muốn của Phao-lô. Ý muốn đó của Phao-lô không sai, nhưng giá như sự bất đồng quan điểm đó được giải quyết cách nhẹ nhàng thì biết đâu Ba-na-ba và Mác vẫn được đồng hành cùng với Phao-lô và có thể khiến sự thăm viếng anh chị em được gây dựng càng hơn.
Về phía Ba-na-ba, thì con thấy cũng khá tiếc cho ông. Vì ông là người Thánh Kinh ghi nhận là người đầy đức tin và năng lực, là người dẫn Phao-lô đến với các sứ đồ và là người đã đồng hành với Phao-lô trong công việc truyền giáo lần thứ nhất. Nhưng vì sự bất đồng mà ông đã tách riêng ra không còn được đồng hành cùng với Phao-lô tiếp tục trong hành trình truyền giáo. Tuy rằng, có thể ông vẫn phục vụ Chúa, vẫn trung tín với Chúa, nhưng ông đã không còn được Thánh Kinh nhắc đến trong sách Công Vụ nữa.
Cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm qua bài học này. Nguyện mỗi anh chị em chúng con luôn sống trong sự vâng phục và hòa thuận để công tác phụng sự Chúa luôn phát triển. Nguyện xin Cha ban cho chúng con có một giấc ngủ ngon và được bổ lại sức của mình. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
22/04/2025