Công Vụ Các Sứ Đồ 26:13-23 Phao-lô Giảng cho Vua Ạc-ríp-ba – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Kính Yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 26:13-23.
13 Thưa vua! Giữa ban ngày, tôi đã thấy trên đường, ánh sáng từ trời hơn cả sự chói sáng của mặt trời, chiếu chung quanh tôi và những kẻ đi đường với tôi.
14 Hết thảy chúng tôi đã ngã xuống đất. Tôi đã nghe tiếng phán với tôi, phán bằng tiếng Hê-bơ-rơ rằng: Hỡi Sau-lơ! Sau-lơ! Sao ngươi bách hại Ta? Khó cho ngươi khi đá vào những đòn xóc.
15 Tôi đã thưa: Lạy Chúa! Ngài là ai? Thì Ngài đã đáp rằng: "Ta là Jesus mà ngươi bách hại. 16 Nhưng hãy trỗi dậy! Và đứng trên chân của ngươi. Vì Ta đã hiện ra với ngươi vì sự này: Lập ngươi làm người phục vụ và chứng nhân cho cả những sự ngươi đã thấy cùng những sự Ta sẽ hiện đến, tỏ ra cho ngươi. 17 Ta sẽ giải cứu ngươi khỏi dân này và các dân ngoại mà giờ đây Ta sai ngươi đến; 18 để mở mắt của họ, để chuyển họ từ sự tối tăm vào trong sự sáng láng, từ quyền lực của Sa-tan đến với Đức Chúa Trời, để họ nhận được sự tha tội và cơ nghiệp giữa những người được nên thánh bởi đức tin nơi Ta." 19 Thưa Vua Ạc-ríp-ba! Từ đó, tôi đã chẳng không vâng phục khải tượng từ trời. 20 Nhưng trước hết, tôi đã bày tỏ cho những người tại Đa-mách, rồi Giê-ru-sa-lem và suốt cả khu vực của xứ Giu-đê, rồi các dân ngoại, rằng, hãy ăn năn và trở lại cùng Đức Chúa Trời, làm những công việc xứng đáng với sự ăn năn. 21 Bởi các sự ấy, những người Do-thái đã bắt tôi trong Đền Thờ, định giết tôi. 22 Nhưng nhận được sự cứu giúp từ Đức Chúa Trời, tôi còn tới ngày nay, làm chứng cho những kẻ nhỏ và lớn, không nói những sự gì ngoài những sự các đấng tiên tri và Môi-se đã nói sẽ xảy đến. 23 Rằng, Đấng Christ chịu thương khó. Rằng, Ngài là sự sống lại trước nhất từ trong những kẻ chết, sẽ rao truyền sự sáng cho dân sự và các dân ngoại."
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
Phao-lô kể cho vua Ạc-ríp-ba một khải tượng, khải tượng đã thay đổi cuộc đời của ông, giúp ông từ nơi tối tăm của tội lỗi bước sang nơi ánh sáng lạ lùng tuyệt vời. Đức Chúa Jesus đã đến với ánh sáng chói lòa hơn cả ánh sáng của mặt trời, tượng trưng cho quyền năng, sự vinh quang tuyệt đối của Thiên Chúa, một thứ ánh sáng vượt xa những sáng sáng của thế gian. Chúa đã đến không những ngăn cản Phao-lô đang đi trên con đường hư mất, mà còn soi sáng tâm trí để Phao-lô hiểu đúng về Ngài.
Con hiểu rằng, loài người đang sống trong bóng tối của tội lỗi và tối tăm. Những ánh sáng của thế gian như tri thức, đạo giáo, tôn giáo không thể cứu chúng ta, ngoại trừ ánh sáng từ trời, là Đức Chúa Jesus Christ. Con hiểu rằng, một người sau khi tin nhận Tin Lành, thì đã được thoát ra khỏi sự tối tăm, tội lỗi, mà đến nơi sáng láng lạ lùng. Nhưng hành trình đức tin không dừng lại ở đó. Trên chặng đường về Thiên Quốc, thì người ấy luôn cần đến ánh sáng để dẫn đường mà không bị lạc lối. Vì chỉ khi con dân Chúa tiếp tục bước đi trong sự vâng và làm theo Lời Chúa thì họ mới đi đúng con đường dẫn về Thiên Quốc.
Câu: “Từ đó, tôi đã chẳng không vâng phục khải tượng từ trời”, con hiểu rằng, từ khi Phao-lô được Chúa soi sáng, ông đã chọn hết lòng vâng phục ý muốn của Thiên Chúa. Sự vâng phục này không đến bởi sự làm theo cảm xúc nhất thời, nhưng là quyết định của linh hồn. Quyết định này đã khiến Phao-lô thay đổi hoàn toàn cuộc đời ông, từ một người bắt bớ, bách hại Hội Thánh, trở thành sứ đồ rao giảng Tin Lành cho dân ngoại. Từ kẻ chống nghịch Đấng Christ trở thành người yêu mến và sốt sắng phụng sự Ngài.
Con hiểu rằng, sự quyết định của Phao-lô là một sự quyết định bởi tình yêu và lòng biết ơn sâu sắc đối với Thiên Chúa. Có lẽ, khi được Chúa soi sáng, ông đã bừng tỉnh và nhận ra bấy lâu nay ông đã bách hại Chúa, Đấng mà ông bấy lâu nay kính yêu và hầu việc. Ông cũng nhận ra Chúa đã quá yêu ông, đã chết thay mọi tội lỗi của ông, sẵn sàng tha thứ cho ông mọi sự bách hại ông đã làm bởi sự thiếu hiểu biết.
Với sự cảm biết sâu sắc tình yêu Chúa dành cho ông, mà ông đã không ngần ngại hiến dâng cuộc đời mình lên cho Chúa, Đấng đã yêu và thương xót ông vô cùng. Con hiểu rằng, khi một người thật sự nhận biết Chúa đã yêu và thương xót mình như thế nào, thì có lẽ lúc đó họ mới tha thiết muốn được sống cho Chúa, và sẵn sàng chết cho Ngài.
Cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm trong bài học này. Xin Chúa giúp con cảm biết nhiều hơn về tình yêu, sự hy sinh của Chúa để con yêu Ngài hơn. Xin Cha ban cho chúng con tối nay một giấc ngủ ngon và bổ lại sức. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Vũ Triệu Hùng 07/08/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 26:13-23 Phao-lô Giảng cho Vua Ạc-ríp-ba – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Kính Yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 26:13-23.
13 Thưa vua! Giữa ban ngày, tôi đã thấy trên đường, ánh sáng từ trời hơn cả sự chói sáng của mặt trời, chiếu chung quanh tôi và những kẻ đi đường với tôi.
14 Hết thảy chúng tôi đã ngã xuống đất. Tôi đã nghe tiếng phán với tôi, phán bằng tiếng Hê-bơ-rơ rằng: Hỡi Sau-lơ! Sau-lơ! Sao ngươi bách hại Ta? Khó cho ngươi khi đá vào những đòn xóc.
15 Tôi đã thưa: Lạy Chúa! Ngài là ai? Thì Ngài đã đáp rằng: "Ta là Jesus mà ngươi bách hại.
16 Nhưng hãy trỗi dậy! Và đứng trên chân của ngươi. Vì Ta đã hiện ra với ngươi vì sự này: Lập ngươi làm người phục vụ và chứng nhân cho cả những sự ngươi đã thấy cùng những sự Ta sẽ hiện đến, tỏ ra cho ngươi.
17 Ta sẽ giải cứu ngươi khỏi dân này và các dân ngoại mà giờ đây Ta sai ngươi đến;
18 để mở mắt của họ, để chuyển họ từ sự tối tăm vào trong sự sáng láng, từ quyền lực của Sa-tan đến với Đức Chúa Trời, để họ nhận được sự tha tội và cơ nghiệp giữa những người được nên thánh bởi đức tin nơi Ta."
19 Thưa Vua Ạc-ríp-ba! Từ đó, tôi đã chẳng không vâng phục khải tượng từ trời.
20 Nhưng trước hết, tôi đã bày tỏ cho những người tại Đa-mách, rồi Giê-ru-sa-lem và suốt cả khu vực của xứ Giu-đê, rồi các dân ngoại, rằng, hãy ăn năn và trở lại cùng Đức Chúa Trời, làm những công việc xứng đáng với sự ăn năn.
21 Bởi các sự ấy, những người Do-thái đã bắt tôi trong Đền Thờ, định giết tôi.
22 Nhưng nhận được sự cứu giúp từ Đức Chúa Trời, tôi còn tới ngày nay, làm chứng cho những kẻ nhỏ và lớn, không nói những sự gì ngoài những sự các đấng tiên tri và Môi-se đã nói sẽ xảy đến.
23 Rằng, Đấng Christ chịu thương khó. Rằng, Ngài là sự sống lại trước nhất từ trong những kẻ chết, sẽ rao truyền sự sáng cho dân sự và các dân ngoại."
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
Phao-lô kể cho vua Ạc-ríp-ba một khải tượng, khải tượng đã thay đổi cuộc đời của ông, giúp ông từ nơi tối tăm của tội lỗi bước sang nơi ánh sáng lạ lùng tuyệt vời. Đức Chúa Jesus đã đến với ánh sáng chói lòa hơn cả ánh sáng của mặt trời, tượng trưng cho quyền năng, sự vinh quang tuyệt đối của Thiên Chúa, một thứ ánh sáng vượt xa những sáng sáng của thế gian. Chúa đã đến không những ngăn cản Phao-lô đang đi trên con đường hư mất, mà còn soi sáng tâm trí để Phao-lô hiểu đúng về Ngài.
Con hiểu rằng, loài người đang sống trong bóng tối của tội lỗi và tối tăm. Những ánh sáng của thế gian như tri thức, đạo giáo, tôn giáo không thể cứu chúng ta, ngoại trừ ánh sáng từ trời, là Đức Chúa Jesus Christ. Con hiểu rằng, một người sau khi tin nhận Tin Lành, thì đã được thoát ra khỏi sự tối tăm, tội lỗi, mà đến nơi sáng láng lạ lùng. Nhưng hành trình đức tin không dừng lại ở đó. Trên chặng đường về Thiên Quốc, thì người ấy luôn cần đến ánh sáng để dẫn đường mà không bị lạc lối. Vì chỉ khi con dân Chúa tiếp tục bước đi trong sự vâng và làm theo Lời Chúa thì họ mới đi đúng con đường dẫn về Thiên Quốc.
Câu: “Từ đó, tôi đã chẳng không vâng phục khải tượng từ trời”, con hiểu rằng, từ khi Phao-lô được Chúa soi sáng, ông đã chọn hết lòng vâng phục ý muốn của Thiên Chúa. Sự vâng phục này không đến bởi sự làm theo cảm xúc nhất thời, nhưng là quyết định của linh hồn. Quyết định này đã khiến Phao-lô thay đổi hoàn toàn cuộc đời ông, từ một người bắt bớ, bách hại Hội Thánh, trở thành sứ đồ rao giảng Tin Lành cho dân ngoại. Từ kẻ chống nghịch Đấng Christ trở thành người yêu mến và sốt sắng phụng sự Ngài.
Con hiểu rằng, sự quyết định của Phao-lô là một sự quyết định bởi tình yêu và lòng biết ơn sâu sắc đối với Thiên Chúa. Có lẽ, khi được Chúa soi sáng, ông đã bừng tỉnh và nhận ra bấy lâu nay ông đã bách hại Chúa, Đấng mà ông bấy lâu nay kính yêu và hầu việc. Ông cũng nhận ra Chúa đã quá yêu ông, đã chết thay mọi tội lỗi của ông, sẵn sàng tha thứ cho ông mọi sự bách hại ông đã làm bởi sự thiếu hiểu biết.
Với sự cảm biết sâu sắc tình yêu Chúa dành cho ông, mà ông đã không ngần ngại hiến dâng cuộc đời mình lên cho Chúa, Đấng đã yêu và thương xót ông vô cùng. Con hiểu rằng, khi một người thật sự nhận biết Chúa đã yêu và thương xót mình như thế nào, thì có lẽ lúc đó họ mới tha thiết muốn được sống cho Chúa, và sẵn sàng chết cho Ngài.
Cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm trong bài học này. Xin Chúa giúp con cảm biết nhiều hơn về tình yêu, sự hy sinh của Chúa để con yêu Ngài hơn. Xin Cha ban cho chúng con tối nay một giấc ngủ ngon và bổ lại sức. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
07/08/2025
***