Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31 Lòng Dạn Dĩ của Hội Thánh
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới bình an. Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho công việc sáng nay của hai anh em được thuận lợi. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian hoàn thành bài học. Con xin viết ra sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31.
23 Được thả ra, họ đã đến với các anh chị em mình, thuật lại mọi điều các thầy tế lễ và các trưởng lão đã nói với họ. 24 Những người nghe đã đồng lòng cất tiếng lên Đức Chúa Trời rằng: "Lạy Đấng Chủ Tể, Ngài là Đức Chúa Trời đã dựng nên trời, đất, biển, cùng muôn vật trong chúng. [Xuất Ê-díp-tô Ký 20:11] 25 Bởi miệng của tôi tớ Ngài là Đa-vít, Ngài đã phán: "Vì sao các dân tộc nổi giận và các dân nghị định những sự vô ích? 26 Các vua trên đất đã đứng lên, các kẻ cầm quyền đã cùng hiệp nhau, nghịch lại Chúa và nghịch lại Đấng Christ của Ngài." [Thi Thiên 2:1-2] 27 Vì cả Hê-rốt và Bôn-xơ Phi-lát, với các dân tộc và dân I-sơ-ra-ên thật đã nhóm hiệp để nghịch lại Con Thánh của Ngài là Jesus mà Ngài đã xức dầu, 28 để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước cho hoàn thành. 29 Giờ đây, Lạy Chúa, xin xem xét những sự hăm dọa của họ, và ban cho các tôi tớ của Ngài với hết thảy sự dạn dĩ để họ nói Lời của Ngài. 30 Xin Ngài đưa ra tay của Ngài cho sự chữa lành, và những dấu lạ cùng những phép lạ được hoàn thành qua danh Con Thánh của Ngài là Jesus." 31 Khi họ đã cầu nguyện, trong nơi mà họ nhóm lại đã rúng động. Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh, họ đã giảng Lời của Đức Chúa Trời với sự dạn dĩ.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
Sau khi được thả về, Phi-e-rơ và Giăng đã đến ngay với Hội Thánh để thông tin về sự hăm dọa của các bậc cầm quyền. Sự hăm dọa của các bậc cầm quyền không chỉ nhắm vào Phi-e-rơ và Giăng, mà còn là nhắm đến những ai rao giảng và dạy dỗ về Đức Chúa Jesus Christ. Nhưng thay vì lo sợ bởi cớ những lời hăm dọa đó, thì Hội Thánh cùng đồng lòng cầu nguyện với Chúa.
Lời cầu xin của Hội Thánh bày tỏ:
+ Tôn vinh Chúa là Đấng có quyền năng tối cao, cai trị tuyệt đối và là Đấng dựng nên trời đất và muôn loài vạn vật.
+ Xác nhận rằng những lời Ngài phán qua tôi tớ đã ứng nghiệm, khi vua, các dân, dân I-sơ-ra-ên chống nghịch Chúa và Đấng Christ của Ngài.
+ Xin Chúa ban cho Hội Thánh có lòng dạn dĩ, không sợ hãi những sự hăm dọa của các bậc cầm quyền, để tiếp tục rao giảng Tin Lành và giảng dạy Lời Ngài cùng với những sự chữa lành, dấu kỳ và phép lạ cặp theo để làm vững đạo.
Lời cầu xin của Hội Thánh là lời cầu xin đẹp lòng Chúa và theo ý muốn của Ngài. Đặc biệt lời cầu xin đó được cả Hội Thánh đồng lòng nên Chúa đã nhận lời cách nhanh chóng. Ngài đã ấn chứng qua việc đất rúng động trong nơi họ nhóm hiệp và những người tại đó được đầy dẫy năng lực của Thiên Chúa để rao giảng Tin Lành cách dạn dĩ.
Sự hiệp một của Hội Thánh luôn dẫn tới sức mạnh lớn lao, mà Thiên Chúa là Đấng ban ơn, thêm sức và là nguồn sức mạnh đó. Xin Chúa ban cho anh chị em chúng con tại Đông Viên luôn hiệp một với nhau tấn tới trong nếp sống tin kính Chúa, hết lòng phụng sự Chúa và yêu thương nhau. Nguyện một ngày không xa, Hội Thánh được Chúa ban có cơ hội cùng đồng lòng với nhau rao giảng Tin Lành khắp nơi trên quê hương đất nước Việt Nam cách dạn dĩ.
Trên bước đường theo Chúa, sống theo Lời Ngài, con dân Chúa luôn đối diện với những cám dỗ, khó khăn và thử thách, khiến cho họ không khỏi có lúc nao sờn, nản bước. Nhưng những ai trông cậy nơi Ngài thì sẽ được thêm sức mới để tiếp tục bước đi trong đức tin. Nguyện xin Chúa ban cho con được dạn dĩ trên bước đường đi theo Chúa, dạn dĩ rao giảng Tin Lành và giữ lòng trung tín cho đến cuối cùng. Con cảm tạ ơn Cha.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Xin Cha ban ơn cho con công việc còn lại của buổi chiều hôm nay. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Vũ Triệu Hùng 17/02/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31 Lòng Dạn Dĩ của Hội Thánh
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới bình an. Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho công việc sáng nay của hai anh em được thuận lợi. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian hoàn thành bài học. Con xin viết ra sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31.
23 Được thả ra, họ đã đến với các anh chị em mình, thuật lại mọi điều các thầy tế lễ và các trưởng lão đã nói với họ.
24 Những người nghe đã đồng lòng cất tiếng lên Đức Chúa Trời rằng: "Lạy Đấng Chủ Tể, Ngài là Đức Chúa Trời đã dựng nên trời, đất, biển, cùng muôn vật trong chúng. [Xuất Ê-díp-tô Ký 20:11]
25 Bởi miệng của tôi tớ Ngài là Đa-vít, Ngài đã phán: "Vì sao các dân tộc nổi giận và các dân nghị định những sự vô ích?
26 Các vua trên đất đã đứng lên, các kẻ cầm quyền đã cùng hiệp nhau, nghịch lại Chúa và nghịch lại Đấng Christ của Ngài." [Thi Thiên 2:1-2]
27 Vì cả Hê-rốt và Bôn-xơ Phi-lát, với các dân tộc và dân I-sơ-ra-ên thật đã nhóm hiệp để nghịch lại Con Thánh của Ngài là Jesus mà Ngài đã xức dầu,
28 để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước cho hoàn thành.
29 Giờ đây, Lạy Chúa, xin xem xét những sự hăm dọa của họ, và ban cho các tôi tớ của Ngài với hết thảy sự dạn dĩ để họ nói Lời của Ngài.
30 Xin Ngài đưa ra tay của Ngài cho sự chữa lành, và những dấu lạ cùng những phép lạ được hoàn thành qua danh Con Thánh của Ngài là Jesus."
31 Khi họ đã cầu nguyện, trong nơi mà họ nhóm lại đã rúng động. Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh, họ đã giảng Lời của Đức Chúa Trời với sự dạn dĩ.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
Sau khi được thả về, Phi-e-rơ và Giăng đã đến ngay với Hội Thánh để thông tin về sự hăm dọa của các bậc cầm quyền. Sự hăm dọa của các bậc cầm quyền không chỉ nhắm vào Phi-e-rơ và Giăng, mà còn là nhắm đến những ai rao giảng và dạy dỗ về Đức Chúa Jesus Christ. Nhưng thay vì lo sợ bởi cớ những lời hăm dọa đó, thì Hội Thánh cùng đồng lòng cầu nguyện với Chúa.
Lời cầu xin của Hội Thánh bày tỏ:
+ Tôn vinh Chúa là Đấng có quyền năng tối cao, cai trị tuyệt đối và là Đấng dựng nên trời đất và muôn loài vạn vật.
+ Xác nhận rằng những lời Ngài phán qua tôi tớ đã ứng nghiệm, khi vua, các dân, dân I-sơ-ra-ên chống nghịch Chúa và Đấng Christ của Ngài.
+ Xin Chúa ban cho Hội Thánh có lòng dạn dĩ, không sợ hãi những sự hăm dọa của các bậc cầm quyền, để tiếp tục rao giảng Tin Lành và giảng dạy Lời Ngài cùng với những sự chữa lành, dấu kỳ và phép lạ cặp theo để làm vững đạo.
Lời cầu xin của Hội Thánh là lời cầu xin đẹp lòng Chúa và theo ý muốn của Ngài. Đặc biệt lời cầu xin đó được cả Hội Thánh đồng lòng nên Chúa đã nhận lời cách nhanh chóng. Ngài đã ấn chứng qua việc đất rúng động trong nơi họ nhóm hiệp và những người tại đó được đầy dẫy năng lực của Thiên Chúa để rao giảng Tin Lành cách dạn dĩ.
Sự hiệp một của Hội Thánh luôn dẫn tới sức mạnh lớn lao, mà Thiên Chúa là Đấng ban ơn, thêm sức và là nguồn sức mạnh đó. Xin Chúa ban cho anh chị em chúng con tại Đông Viên luôn hiệp một với nhau tấn tới trong nếp sống tin kính Chúa, hết lòng phụng sự Chúa và yêu thương nhau. Nguyện một ngày không xa, Hội Thánh được Chúa ban có cơ hội cùng đồng lòng với nhau rao giảng Tin Lành khắp nơi trên quê hương đất nước Việt Nam cách dạn dĩ.
Trên bước đường theo Chúa, sống theo Lời Ngài, con dân Chúa luôn đối diện với những cám dỗ, khó khăn và thử thách, khiến cho họ không khỏi có lúc nao sờn, nản bước. Nhưng những ai trông cậy nơi Ngài thì sẽ được thêm sức mới để tiếp tục bước đi trong đức tin. Nguyện xin Chúa ban cho con được dạn dĩ trên bước đường đi theo Chúa, dạn dĩ rao giảng Tin Lành và giữ lòng trung tín cho đến cuối cùng. Con cảm tạ ơn Cha.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Xin Cha ban ơn cho con công việc còn lại của buổi chiều hôm nay. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
17/02/2025
***