Công Vụ Các Sứ Đồ 10:44-48 Đức Thánh Linh Giáng Trên Dân Ngoại
Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới bình an. Cảm tạ ơn Cha đã ban ơn để sáng nay con làm công việc khó một mình. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:44-48.
44 Phi-e-rơ còn đang nói những lời ấy thì Đức Thánh Linh đã giáng trên hết thảy những người nghe Đạo. 45 Hết thảy các tín đồ chịu cắt bì, đã cùng đến với Phi-e-rơ, đều kinh ngạc, vì trên những dân ngoại, ân tứ của Đức Thánh Linh cũng đã được tuôn đổ. 46 Vì họ đã nghe những người ấy nói các ngôn ngữ và tôn vinh Đức Chúa Trời. 47 Bấy giờ, Phi-e-rơ đã nói: "Người nào có thể ngăn cấm, để không làm báp-tem bằng nước cho những người đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng?" 48 Người đã truyền làm báp-tem cho họ trong danh Chúa. Rồi, họ đã xin người ở lại vài ngày.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
Con hiểu rằng, vào thời kỳ Hội Thánh ban đầu, khi một người I-sơ-ra-ên nghe giảng Tin Lành, mà thật lòng tin nhận Chúa, thì sẽ được làm Báp tem và sẽ được nhận lãnh Đức thánh linh cùng với ân tứ nói ngoại ngữ để minh chứng họ thật sự thuộc về Chúa. Nhưng trong sự việc này, gia đình Cọt-nây là những người ngoại đang khi nghe Phi-e-rơ rao giảng Tin Lành đã không cần làm báp tem, mà được nhận lãnh Đức Thánh Linh cùng ân tứ nói ngoại ngữ. Một điều lạ là họ không cần nghe hết những lời Phi-e-rơ trình bày, qua đó giúp cho con hiểu:
+ Họ thật sự có tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời từ trước và mong chờ đón nhận sứ điệp từ Ngài, nên những lời Phi-e-rơ nói ra thì họ tin và tiếp nhận ngay mà không chút nghi ngờ.
+ Chúa là Đấng toàn năng và toàn tri, Ngài biết rõ lòng của mỗi người. Vì thế, Ngài biết rõ họ thật sự tin kính Chúa và tiếp nhận Tin Lành cách chân thành. Vì thế, không cần phải chờ đợi những thủ tục thông thường, mà Chúa đã ban cho họ luôn được những điều tuyệt vời: Đức Thánh Linh giáng trên họ và họ nhận được ân tứ nói ngoại ngữ
+ Chúa hành động như vậy, để ấn chứng cho những môn đồ người I-sơ-ra- ên biết rằng, những người ngoại cũng nhận được ơn thương xót của Đức Chúa Trời và Tin Lành là được ban cho muôn dân chứ không riêng dân I-sơ-ra-ên.
Qua đây, con học được rằng, những người thật sự có tấm lòng tin Chúa và muốn sống theo Lời Chúa, thì khi được ai đó giảng, dạy đúng Lời Chúa, đúng ý muốn Chúa thì họ đã tiếp nhận ngay từ trong tấm lòng. Vì thế, họ dễ dàng thể hiện ra bên ngoài bằng những lời nói và hành động của sự vâng phục. Con cũng học được rằng, chỉ cần con dân Chúa có tấm lòng yêu mến Chúa, khao khát Chúa và muốn sống theo Lời Ngài, thì khi cần, Chúa sẽ hành động và ban cho họ vượt trên cả mong đợi và những lẽ thông thường.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện tấm lòng con mỗi ngày luôn hướng lên Chúa, được Chúa dạy dỗ con luôn sống biết yêu thương và giữ mình trong sự thánh sạch. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Vũ Triệu Hùng 27/03/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:44-48 Đức Thánh Linh Giáng Trên Dân Ngoại
Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới bình an. Cảm tạ ơn Cha đã ban ơn để sáng nay con làm công việc khó một mình. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:44-48.
44 Phi-e-rơ còn đang nói những lời ấy thì Đức Thánh Linh đã giáng trên hết thảy những người nghe Đạo.
45 Hết thảy các tín đồ chịu cắt bì, đã cùng đến với Phi-e-rơ, đều kinh ngạc, vì trên những dân ngoại, ân tứ của Đức Thánh Linh cũng đã được tuôn đổ.
46 Vì họ đã nghe những người ấy nói các ngôn ngữ và tôn vinh Đức Chúa Trời.
47 Bấy giờ, Phi-e-rơ đã nói: "Người nào có thể ngăn cấm, để không làm báp-tem bằng nước cho những người đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng?"
48 Người đã truyền làm báp-tem cho họ trong danh Chúa. Rồi, họ đã xin người ở lại vài ngày.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
Con hiểu rằng, vào thời kỳ Hội Thánh ban đầu, khi một người I-sơ-ra-ên nghe giảng Tin Lành, mà thật lòng tin nhận Chúa, thì sẽ được làm Báp tem và sẽ được nhận lãnh Đức thánh linh cùng với ân tứ nói ngoại ngữ để minh chứng họ thật sự thuộc về Chúa. Nhưng trong sự việc này, gia đình Cọt-nây là những người ngoại đang khi nghe Phi-e-rơ rao giảng Tin Lành đã không cần làm báp tem, mà được nhận lãnh Đức Thánh Linh cùng ân tứ nói ngoại ngữ. Một điều lạ là họ không cần nghe hết những lời Phi-e-rơ trình bày, qua đó giúp cho con hiểu:
+ Họ thật sự có tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời từ trước và mong chờ đón nhận sứ điệp từ Ngài, nên những lời Phi-e-rơ nói ra thì họ tin và tiếp nhận ngay mà không chút nghi ngờ.
+ Chúa là Đấng toàn năng và toàn tri, Ngài biết rõ lòng của mỗi người. Vì thế, Ngài biết rõ họ thật sự tin kính Chúa và tiếp nhận Tin Lành cách chân thành. Vì thế, không cần phải chờ đợi những thủ tục thông thường, mà Chúa đã ban cho họ luôn được những điều tuyệt vời: Đức Thánh Linh giáng trên họ và họ nhận được ân tứ nói ngoại ngữ
+ Chúa hành động như vậy, để ấn chứng cho những môn đồ người I-sơ-ra- ên biết rằng, những người ngoại cũng nhận được ơn thương xót của Đức Chúa Trời và Tin Lành là được ban cho muôn dân chứ không riêng dân I-sơ-ra-ên.
Qua đây, con học được rằng, những người thật sự có tấm lòng tin Chúa và muốn sống theo Lời Chúa, thì khi được ai đó giảng, dạy đúng Lời Chúa, đúng ý muốn Chúa thì họ đã tiếp nhận ngay từ trong tấm lòng. Vì thế, họ dễ dàng thể hiện ra bên ngoài bằng những lời nói và hành động của sự vâng phục. Con cũng học được rằng, chỉ cần con dân Chúa có tấm lòng yêu mến Chúa, khao khát Chúa và muốn sống theo Lời Ngài, thì khi cần, Chúa sẽ hành động và ban cho họ vượt trên cả mong đợi và những lẽ thông thường.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện tấm lòng con mỗi ngày luôn hướng lên Chúa, được Chúa dạy dỗ con luôn sống biết yêu thương và giữ mình trong sự thánh sạch. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
27/03/2025